Người thầy thuốc đặc biệt ở vùng biên giới
Không chỉ chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, những thầy thuốc quân hàm xanh còn trở thành chỗ dựa đặc biệt của đồng bào vùng biên giới Sơn La, cũng là cầu nối đưa tình hữu nghị Việt Nam – Lào ngày một gắn kết.
Con đường tới nhà bà Lò Thị Nhọt, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La từ lâu đã trở nên quen thuộc với thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Lò Văn Thương, nhân viên quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương. Ngoài lịch hẹn định kỳ, mỗi khi gia đình cần giúp đỡ, anh Thương đều sẵn sàng tới tận nơi để thăm khám sức khỏe cho cả nhà.
Nhân viên quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương thăm khám cho người dân trên địa bàn.
Ở tuổi xưa nay hiếm, sức khỏe đi xuống, gia đình lại khó khăn, bà Lò Thị Nhọt vô cùng trân quý tình cảm, sự quan tâm mà thầy thuốc quân hàm xanh dành cho bà và gia đình. "Năm nay tôi 86 tuổi rồi, hay ốm, hay đau đầu, ho nữa... Có bộ đội biên phòng chăm sóc như người thân, rất cảm ơn các con, các cháu đã giúp mẹ có thêm sức khỏe.
Hành trang trong chiếc túi quân y của thiếu tá Lò Văn Thương có từ những thiết bị y tế cơ bản để thăm khám, đến các loại thuốc chữa bệnh thường gặp; cùng với đó là những câu chuyện tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ để bà con biết cách chủ động bảo vệ sức khỏe; tránh các mầm bệnh, nguồn lây, cùng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thường xảy ra trên địa bàn khu vực biên giới.
Thầy thuốc quân hàm xanh đồng hành, gắn bó, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân vùng biên giới.
Theo anh Thương, mỗi lần về bản thăm khám sức khỏe cho bà con đều là cơ hội để anh gắn kết tình quân – dân nơi biên giới. "Chúng tôi luôn coi bà con ở địa bàn biên giới như người thân trong gia đình, cũng là thể hiện sự tri ân của bộ đội biên phòng với bà con ở địa bàn biên giới.
Vì vậy, khi bà con ốm đau, có nhu cầu khám, chữa bệnh, chúng tôi luôn sẵn sàng đến từng hộ gia đình để thăm khám và tư vấn sức khỏe cho bà con. Qua khám chữa bệnh, chúng tôi còn phát hiện một số bệnh có thể lây qua khu vực biên giới, kịp thời tuyên truyền cho bà con phòng tránh được các bệnh lây lan...".
Hàng tháng, anh Lò Văn Thương đều dành thời gian tới thăm gia đình Thạo Phe ở huyện Mường Ét, Hủa Phăn (Lào) - con nuôi của Đồn.
Không chỉ với đồng bào vùng biên giới Sơn La, những chuyến công tác tới thăm “con nuôi biên phòng” Thạo Phe và người dân ở cụm bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, thiếu tá Lò Văn Thương thường dành thời gian thăm khám, trò chuyện, tư vấn sức khỏe cho bà con.
Thầy thuốc quân hàm xanh gắn kết tình hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào
Đó là món quà tinh thần đặc biệt với nhiều người dân vùng biên nước bạn Lào, nhất là các hộ có hoàn cảnh còn khó khăn, ít có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ y tế do cách xa trung tâm. Bà Nang Phon, cụm bản Đán nói: "Mỗi lần các chú bộ đội đến thăm khám sức khỏe cho chúng tôi, còn cho thuốc uống nữa, chúng tôi rất vui, cám ơn Bộ đội Biên phòng Việt Nam rất nhiều".
Sau mỗi chuyến đi trải dọc biên giới tới nơi bà con cần, thiếu tá Lò Văn Thương vẫn ngày ngày nỗ lực làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho những cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện sứ mệnh bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện sứ mệnh bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Thiếu tá Hoàng Quang Huy, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn đã chỉ đạo quân y của đơn vị thường xuyên nâng cao chất lượng khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo cơ số thuốc cho bộ đội; đặc biệt là các tổ đội công tác xa đơn vị, làm sao để bộ đội có sức khỏe thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
"Bên cạnh đó, cũng lãnh đạo quân y đơn vị thường xuyên phối hợp với y bác sĩ 2 xã Chiềng Khương và Mường Sai tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, bà con khu vực ngoại biên đối diện... Qua đó, thể hiện tình cảm, sự tri ân của bộ đội dành cho bà con khu vực biên giới." - anh Huy nói.
Hai từ tri ân được nhắc đến nhiều lần trong câu chuyện, chia sẻ của cán bộ, thầy thuốc quân hàm xanh như minh chứng cho tình cảm đặc biệt của quân và dân vùng biên giới Sơn La. Sự quan tâm, chăm sóc, chở che... từ những hành động nhỏ đã ngày một gắn kết và thắp lửa cho những trái tim trên miền phên dậu còn khó khăn của Tổ quốc.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-thay-thuoc-dac-biet-o-vung-bien-gioi-post1157201.vov