Người thầy thuốc 'không công'
Không phải bác sĩ, cũng không có phòng khám riêng, nhưng hơn 10 năm qua, ông Trương Minh Tỏa, tình nguyện hỗ trợ làm việc tại Trạm Y tế xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới) vẫn âm thầm giúp người dân địa phương giảm bớt cơn đau nhức xương khớp mà không lấy phí. Câu chuyện về 'người thầy thuốc không công' không chỉ là tấm gương về lòng tốt, mà còn là minh chứng cho sự tử tế vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống.
Đến Trạm Y tế xã Hòa Bình, hỏi thăm ông Trương Minh Tỏa, các y, bác sĩ và bệnh nhân nơi đây ai cũng biết. Hơn 10 năm qua, ông Tỏa không chỉ giúp người dân giảm bớt cơn đau nhức xương khớp, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, hỗ trợ y tế địa phương trong công tác khám, chữa bệnh (KCB) cho người dân.
Ở tuổi xế chiều, nhưng ông Tỏa khá nhanh nhẹn, mạnh khỏe, niềm nở đón tiếp bệnh nhân bất kể giờ giấc. Tại Trạm Y tế xã, sau khi bác sĩ kê đơn thuốc, những bệnh nhân có triệu chứng đau nhức xương khớp sẽ được giới thiệu sang phòng đông y, nơi ông Tỏa tận tình xoa bóp, bấm huyệt.

Việc kết hợp Tây y - Đông y đã giúp cho người bệnh mau khỏi hơn
Trưởng trạm Y tế xã Hòa Bình Đặng Phước Hiền chia sẻ: “Trạm Y tế xã Hòa Bình trong 3 năm gần đây có ông Tỏa hoạt động từ thiện ở lĩnh vực đông y. Khi phát hiện bệnh nhân có triệu chứng nhức mỏi, đau khớp, chúng tôi sẽ kê toa thuốc tây. Sau đó, giới thiệu qua phòng đông y để kết hợp châm cứu, bấm huyệt. Việc kết hợp đông - tây y giúp quá trình điều trị hiệu quả, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn”.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Tỏa cho biết, công việc này đến với ông như cái duyên. Khi 2 con yên bề gia thất, ông Tỏa giao hết công việc đồng áng và bắt đầu dành thời gian tham gia các hoạt động từ thiện. Ban đầu, ông đến phụ giúp tại 1 phòng thuốc nam gần nhà. Thấy phương pháp đông y mang lại hiệu quả tích cực cho người bệnh, ông Tỏa quyết tâm tìm hiểu, học hỏi thêm kiến thức về châm cứu, bấm huyệt.
Không ngại tuổi tác, ông Tỏa tham gia nhiều lớp tập huấn chuyên sâu, học hỏi kinh nghiệm từ những thầy thuốc có chuyên môn. Nhờ đó, ông dần thành thạo các kỹ thuật trị liệu bằng phương pháp đông y. Ông Trương Minh Tỏa chia sẻ: “Tôi làm vì tâm, giúp bà con khỏe mạnh, thấy họ vui thì mình cũng vui. Đó là động lực để tôi gắn bó với công việc này suốt hơn 10 năm qua. Trước đây, tôi từng phụ việc ở phòng thuốc nam của chú Sáu Mum (ở ấp An Bình), 2 ngày/tuần. Thấy cần có người hỗ trợ tại trạm y tế, nên tôi quyết định đến đây để giúp bà con được nhiều hơn”.
Nhờ sự giúp đỡ tận tâm của ông Tỏa, nhiều bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng. Cô Nguyễn Thị Ánh Hồng (65 tuổi, ấp An Thuận) chia sẻ: “Tôi bị nhức mỏi lâu ngày, đến trạm khám, được bác sĩ giới thiệu sang phòng đông y để bấm huyệt, châm cứu. Nhờ sự nhiệt tâm của ông Tỏa giúp tôi có thể đi lại dễ dàng hơn”.
Nhờ kết hợp hiệu quả giữa tây y và phương pháp đông y của ông Tỏa đã giúp cải thiện sức khỏe, mang lại niềm vui cho nhiều người già, người mắc bệnh xương khớp. Dù công việc đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực, nhưng ông chưa bao giờ nản lòng hay mong cầu lợi ích vật chất. Sự tận tụy của ông góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của đông y trong y học hiện đại và lan tỏa lối sống yêu thương, giúp đỡ nhau.
Với những nỗ lực và cống hiến không ngừng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ông Tỏa được người dân, các y, bác sĩ tại Trạm Y tế xã Hòa Bình yêu mến. Đây chính là nguồn động viên, khích lệ với cá nhân ông Tỏa trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-thay-thuoc-khong-cong--a417853.html