Người thợ máy trả lại khoản tiền chuyển nhầm

Trong khi tất bật sửa máy tại khu mỏ khai thác đá trong công ty, ông Nguyễn Văn Hòa (53 tuổi, công nhân, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ nhận được 2,3 triệu đồng chuyển vào tài khoản. Kiểm tra tin nhắn, ông Hòa xác định khoản tiền trên được chuyển đến từ một người lạ. Dò xét các mối quan hệ để xác định nhưng vẫn không biết ai là người chuyển số tiền trên nên ông Hòa nhận định, ai đó đã chuyển nhầm cho mình và quyết định trình báo công an địa phương để hỗ trợ tìm người trả lại.

Ông Nguyễn Văn Hòa gửi lại số tiền để Công an phường Phước Tân trả lại cho người chuyển nhầm. Ảnh: C.T.V

Ông Nguyễn Văn Hòa gửi lại số tiền để Công an phường Phước Tân trả lại cho người chuyển nhầm. Ảnh: C.T.V

Ông Nguyễn Văn Hòa chia sẻ: “Tôi không tham của rơi. Những gì không do mình làm ra, lao động được thì không bao giờ lấy”.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ ông Nguyễn Văn Hòa, Công an phường Phước Tân nhanh chóng tiến hành xác minh. Đến ngày 21-10, đã xác định người chuyển nhầm là ông N.S.H. (51 tuổi, ngụ xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An).

Sau khi xác minh thông tin đầy đủ, Công an phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An hỗ trợ hoàn trả toàn bộ số tiền qua ngân hàng cho ông N.S.H.

Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết: Hiện ông đang làm công nhân sửa máy tại khu vực mỏ đá Tân Cang. Gia đình ông có vợ và con đều đi làm công nhân. Cuộc sống của gia đình ông mặc dù còn khó khăn nhưng ông luôn tâm niệm, sống là phải thật thà, tử tế với mọi người.

Theo Công an phường Phước Tân, hành động giản dị của ông Nguyễn Văn Hòa là một nghĩa cử đẹp, thể hiện lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm và nhân cách đáng quý của người lao động. Hành động này cũng là “hạt mầm” tử tế góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202510/nguoi-tho-may-tra-lai-khoan-tien-chuyen-nham-1092b9a/