Người thợ xây nghèo nhặt được ví tiền tìm người trả lại

Nhặt được chiếc ví, người thợ xây tìm đến cán bộ biên phòng nhờ hỗ trợ tìm chủ tài sản. Nhận lại số tiền, người phụ nữ đồng bào Bru – Vân Kiều vui mừng, gửi lời cảm ơn tới người nhặt được và lực lượng biên phòng.

Ngày 14/10, ông Cao Thanh Luận, phu trách Trạm Y tế quân dân y kết hợp Làng Ho, Đồn Biên phòng Làng Ho, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Ông Sâm (áo đỏ) cùng cán bộ biên phòng trao trả tài sản cho người đánh rơi (ảnh: BĐBPQT).

Ông Sâm (áo đỏ) cùng cán bộ biên phòng trao trả tài sản cho người đánh rơi (ảnh: BĐBPQT).

Khoảng 9h cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Sâm (SN 1968, trú xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) đến trạm thông báo việc nhặt được một chiếc ví. Ông Sâm là nhân viên của một công ty xây dựng tới bản để xây nhà cho các hộ dân thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa nhà tạm. Khi đang di chuyển trong bản nhặt được ví nhưng chưa tìm được chủ tài sản, nhờ cán bộ biên phòng hỗ trợ.

Kiểm tra trong ví có số tiền hơn 10 triệu đồng. Cán bộ Đồn Biên phòng Làng Ho tiếp nhận và thông báo tìm người mất tài sản. Sau khi xác định số tiền trên là của bà Hồ Thị Tuyết (SN 1979, người đồng bào Bru – Vân Kiều, trú bản Trung Đoàn, xã Kim Ngân) lực lượng biên phòng cùng ông Sâm trao trả tài sản. Nhận lại số tiền, người phụ nữ đồng bào vui mừng, gửi lời cảm ơn.

"Đây là số tiền lớn của một người đồng bào dân tộc chắt chiu, dành dụm được. Nếu mất tiền, cuộc sống của họ sẽ khốn đốn. Ông Sâm dù gia cảnh còn khó khăn nhưng khi nhặt được của rơi liên hệ ngay với cán bộ biên phòng để tìm người đánh mất. Chúng tôi vui mừng khi được người dân tin tưởng, tìm đến nhờ hỗ trợ khi có sự việc khó giải quyết", ông Cao Thanh Luận chia sẻ.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-tho-xay-ngheo-nhat-duoc-vi-tien-tim-nguoi-tra-lai-169251014161305761.htm