Người thương binh 17 năm chăm sóc mộ liệt sĩ

Trải qua bom đạn chiến tranh, may mắn được trở về với cuộc sống đời thường, thương binh 4/4 Đỗ Văn Phương 68 tuổi, ngụ khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã có gần 17 năm thầm lặng chăm sóc mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất.

Nhiều năm qua, dịp kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ hàng năm, Kiên Giang tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trong nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất, chúng tôi lại gặp thương binh Đỗ Văn Phương đang thầm lặng chăm sóc mộ liệt sĩ.

Ông Phương kể rành rọt Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất có 1.774 mộ liệt sĩ, trong đó có 4 mộ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,114 mộ cán bộ hưu trí từ trần...; số lượng mộ này chưa tính 28 mộ liệt sĩ vừa an táng vào ngày 24-7-2024.

Gần 17 năm qua, thương binh Đỗ Văn Phương thầm lặng chăm sóc mộ liệt sĩ.

Gần 17 năm qua, thương binh Đỗ Văn Phương thầm lặng chăm sóc mộ liệt sĩ.

Năm 2008, được một cán bộ hưu trí giới thiệu vào làm quản trang, thương binh Đỗ Văn Phương nhận lời ngay. Ông Phương chia sẻ: “Trong các mộ ở nghĩa trang liệt sĩ, có nhiều người là đồng đội, là bạn, là người quen của tôi. Dưới làn mưa bom bão đạn, họ ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Khi được giao việc trông nom nghĩa trang, tôi nhận ngay và luôn nhắc mình làm thật tốt để đồng đội và thân nhân liệt sĩ được ấm lòng”.

Cũng từ suy nghĩ đó, suốt gần 17 năm qua, ông Phương thường xuyên có mặt ở nghĩa trang để chăm sóc các phần mộ liệt sĩ, luôn giữ gìn khuôn viên, cảnh quan sạch, đẹp. Chỉ tay về hướng đối diện Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất, ông Phương nói: “Nhà tôi ở đối diện nghĩa trang, chỉ cách một con đường nên tôi thường xuyên đến đón thân nhân liệt sĩ đến thăm, viếng mộ, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, tết, ban ngày hay ban đêm”.

Thương binh Đỗ Văn Phương luôn giữ gìn khuôn viên, cảnh quan nghĩa trang sạch, đẹp.

Thương binh Đỗ Văn Phương luôn giữ gìn khuôn viên, cảnh quan nghĩa trang sạch, đẹp.

Gần 70 tuổi, sức khỏe không còn tốt, nhưng ông Phương vẫn tri ân đồng đội bằng những việc làm thiết thực như trực tiếp đón tiếp các gia đình thân nhân thăm, viếng mộ, quét dọn vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, hương khói hàng ngày cho các liệt sĩ, chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh trong khuôn viên xanh tốt, gọn gàng.

Nhiều hôm gia đình đang ăn trưa hoặc tối hay giữa đêm khuya mưa gió, có thân nhân liệt sĩ từ xa vào viếng, ông Phương bỏ dở bữa ăn, giấc ngủ ra mở cổng nghĩa trang, hướng dẫn thân nhân vào nhà khách, sau đó tận tình hướng dẫn thân nhân tìm mộ liệt sĩ…

Lặng thầm chăm sóc mộ đồng đội gần 17 năm qua, hiện sắp đến tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng ông Phương cho biết nếu còn sức khỏe thì sẽ tiếp tục làm quản trang, chăm sóc, hương khói cho mộ liệt sĩ cho trọn nghĩa tình đồng chí, đồng đội.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/nguoi-thuong-binh-17-nam-cham-soc-mo-liet-si-21525.html