Người tính không qua trời tính

Khi World Cup nữ 2023 tăng số đội tham dự từ 24 lên 32, trong đó châu Á có tới 5,5 suất (không tính Australia có vé đồng chủ nhà), cánh cửa lần đầu tiên bước ra vũ đài thế giới của bóng đá nữ Việt Nam tưởng như thênh thang. Bởi chúng ta hạng 6 châu Á, mà 2 đội dẫn đầu nằm ngoài cuộc tranh chấp (Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên rút lui, Australia đã có vé), coi như là đứng thứ 4. Ai cũng nghĩ đi World Cup tới nơi! Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ một lá thăm may rủi mang mã số C3, cánh cửa bỗng chốc gần như đóng sập lại.

“Cửa” World Cup tưởng rộng mở bỗng chốc lại hẹp với đội tuyển nữ Việt Nam

“Cửa” World Cup tưởng rộng mở bỗng chốc lại hẹp với đội tuyển nữ Việt Nam

Đường đến World Cup 2023 từ Giải Asian Cup 2022 rộng đến mức có bị loại ngay ở vòng knock-out đầu tiên (tứ kết) cũng vẫn còn cơ hội khi sẽ tranh play-off liên lục địa (vòng đấu vớt này có tổng cộng 10 đội gồm: 2 châu Á, 2 châu Phi, 2 Concacaf, 2 Nam Mỹ, 1 đội châu Đại dương và 1 châu Âu). Tức chỉ cần tối thiểu vượt qua vòng bảng. Nhưng ngay cả yêu cầu này giờ đây cũng không dễ với các cô gái Việt Nam.

Để tranh 2 ngôi đầu bảng C với Nhật Bản và Hàn Quốc là vô vọng. Theo thống kê, chúng ta thua Nhật Bản trong cả 6 lần gặp gỡ, thủng lưới tới 29 bàn và chỉ tìm được 1 bàn duy nhất (gần nhất là thất bại 0-7 ở Asiad 2018); còn với Hàn Quốc là 9 trận toàn thua, thủng lưới 38 bàn và ghi 2 bàn (gần nhất là thua 0-3 ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020). Do đó, chỉ có thể nhắm đến tranh chấp vị trí thứ 3 với Myanmar, nhưng đối thủ cùng khu vực này với lối đá giàu thể lực, rắn và rát, luôn gây khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam, và nếu có thắng tỷ số cũng chỉ khít khao. Như vậy, ngay cả khi giành hạng 3 của bảng, chúng ta cao nhất cũng chỉ có 3 điểm, nhưng hiệu số bàn thắng/bại nhiều khả năng là âm, rất bất lợi khi so sánh thành tích với 2 đội thứ 3 khác (2/3 đội có kết quả tốt nhất đi tiếp).

Bởi ở bảng A, ngoài Trung Quốc chắc chắn giành ngôi đầu, Đài Loan hoặc chủ nhà Ấn Độ đội nào xếp thứ ba cũng có thể có trận thắng đậm trước đội “lót đường” Iran, thậm chí còn có thể có 4 điểm nếu trong cuộc đối đầu trực tiếp hòa nhau. Tương tự, ở bảng B, ngoài 2 suất đầu thuộc về Australia và Thái Lan, Philippines hoàn toàn có thể thắng Indonesia với tỷ số cao hơn Việt Nam thắng Myanmar, chưa kể sẽ có 4 điểm nếu cầm hòa được Thái Lan.

Ngay cả là một trong 2 đội thứ 3 đi tiếp thì tại tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A là Trung Quốc hoặc nhất bảng B là Australia. Nói như HLV Mai Đức Chung, các cô gái của chúng ta phải đá với 200% sức lực và cần đến may mắn, điều đã 2 lần liên tiếp ngoảnh mặt khi bốc thăm Asian Cup.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202110/nguoi-tinh-khong-qua-troi-tinh-3086665/