Người trẻ và mối quan hệ tình cảm mập mờ, không tên

Nhiều người trẻ muốn hẹn hò nhưng không muốn ràng buộc trong mối quan hệ đó. Mối quan hệ mập mờ, không tên, không ràng buộc ấy khiến họ có thể rời đi bất cứ lúc nào…

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

28 tuổi, chàng trai Hà Nội Phạm Duy An không bị quá áp lực về việc kiếm tiền. Mọi người trong gia đình đều giục giã cậu yêu đương và kết hôn. Thỉnh thoảng, thấy con trai đi chơi đến tối khuya mới về, bố mẹ cậu mừng thầm vì nghĩ con trai đang yêu đương cô gái nào đó. Thế nhưng, cậu dập tắt hy vọng của bố mẹ bằng câu nói chắc nịch: Hiện con chưa có ý định yêu và con cũng không nghĩ đến việc kết hôn.

Không chính thức yêu đương nhưng Duy An vẫn đang hẹn hò với cô gái kém 4 tuổi. Thỉnh thoảng, khi cần, họ vẫn gặp nhau. Thế nhưng, mối quan hệ chỉ dừng ở đó. Duy An không công khai mối quan hệ này với bạn bè cũng như người thân trong gia đình. Duy An cho biết, đây là mối quan hệ mà không thể gọi tên.

Đơn giản chỉ là hẹn hò nhưng chắc chắn không phải tình yêu. "Tôi không muốn mối quan hệ ràng buộc ở thời điểm này. Với mối quan hệ này, tôi có thể đến và rời đi bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng thỏa thuận không can thiệp vào cuộc đời của nhau. Ai cũng có cuộc sống tự do của mình".

Chia sẻ về chọn việc hẹn hò mà không yêu đương cũng như không kết hôn, Duy An cho biết, do cậu sợ bị kiểm soát. "Chứng kiến việc anh trai tôi bị vợ kiểm soát, tôi phát hoảng. Anh trai tôi trước đây cũng là người độc lập, mạnh mẽ. Thế nhưng, từ lúc yêu đến lúc lấy vợ, tôi thấy anh như trở thành con người khác.

Cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi khi anh làm gì, đi đâu anh cũng bị vợ kiểm soát chặt chẽ. Vợ chồng anh vì thế mà cũng hay xảy ra "chiến tranh". Nghĩ đến cuộc hôn nhân mệt mỏi như vậy, tôi cảm thấy nản nên tôi không dám yêu, sợ kết hôn", Duy An chia sẻ.

Chọn mối quan hệ mập mờ, không chỉ có các bạn nam mà còn có không ít các bạn nữ. Qua một người bạn, Đào Tuyết Minh (25 tuổi, quê Hải Dương) quen người bạn trai hơn 2 tuổi. Người bạn trai này rất chăm sóc, quan tâm, chiều chuộng cô. Thế nhưng, mỗi lần thấy người bạn trai có ý định tiến xa hơn, Minh lại lảng tránh.

"Những tốn thương trong quá khứ khiến tôi sợ một mối quan hệ ràng buộc. Tôi muốn mập mờ thế này vì không chắc chắn tương lai của mình. Trong kế hoạch của tôi, tôi sẽ vào TP.HCM lập nghiệp. Còn anh ấy đã có công việc ổn định ở Hà Nội, gia đình anh ấy cũng không muốn anh ấy xa gia đình. Chính vì vậy, tôi thích kiểu mập mờ, trên tình bạn, dưới tình yêu. Tôi nghĩ, lúc nào muốn chấm dứt thì cũng dễ dàng cho tôi, không phải suy nghĩ, đắn đo quá nhiều", Minh trải lòng.

Thường xuyên hẹn hò với nam đồng nghiệp nhưng chỉ là trong "bóng tối" là lựa chọn của Lê Nguyễn Minh An (Q. Gò Vấp, TP.HCM). Ở công ty, không ai biết về mối quan hệ này của hai người dù Minh An và người đồng nghiệp ấy đều là những người trẻ chưa có sự ràng buộc.

Minh An cho biết, hai người đều có cảm xúc với nhau nhưng tình cảm ấy không đủ lớn. Hai người đều xác định lúc nào buồn, lúc nào cần người tâm sự, chia sẻ thì sẽ tìm đến nhau. "Em cảm thấy cô đơn nên cũng muốn có một người bạn trai ở bên.

Tuy nhiên, chúng em đều có nhiều thứ không hợp nhau, từ tính cách đến quan điểm sống. Em hy vọng sau này sẽ tìm được người bạn trai phù hợp với em hơn, mọi thứ ổn hơn anh đồng nghiệp hiện nay. Lúc đó, em sẽ chấm dứt mối quan hệ không tên này", Minh An cho biết.

Giống như Duy An, Tuyết Minh, Minh An, nhiều người trẻ cũng ở trong tình trạng duy trì mối quan hệ mập mờ. Đó là mối quan hệ mà hai người cư xử như thể là người yêu của nhau nhưng lại không phải là người yêu chính thức. Cả hai người đều không định danh quan hệ này là tình yêu, không có cam kết ràng buộc, thiếu ranh giới rõ ràng.

Mức sống dần phát triển, nhiều công nghệ mới ra đời, nên nhiều người trẻ hiện có cách tiếp cận khác với tình yêu. Họ không còn ưu tiên các mối quan hệ lãng mạn được cam kết từ hai phía như cách các thế hệ trước.

Nga Thanh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-tre-va-moi-quan-he-tinh-cam-map-mo-khong-ten-2024060313501432.htm