Cô gái Đắk Lắk quyết cưới chàng trang châu Phi chỉ sau 2 lần gặp gỡ

Yêu và cưới chàng trai châu Phi sau 10 năm quen biết và chỉ vỏn vẹn 2 lần gặp mặt, Byă khiến cả buôn làng ngỡ ngàng.

Cặp đôi "vợ Đê chồng Phi" thu hút sự quan tâm của dân mạng

Sợ con gái bị lừa, bố căn dặn con điều đặc biệt

“Vợ Đê chồng Phi”, đó là lời giới thiệu ngắn gọn mà đầy đủ của H Thin Byă (36 tuổi, người Ê Đê, quê Đắk Lắk) về chuyện tình yêu của mình. Yêu và cưới chàng trai châu Phi sau 10 năm quen biết và chỉ vỏn vẹn 2 lần gặp mặt, Byă khiến cả buôn làng ngỡ ngàng.

Byă và Mozie Uchenna Clement (quốc tịch Nigieria) quen nhau qua mạng xã hội vào năm 2013. Thời điểm đó, vì muốn cải thiện khả năng tiếng Anh nên Byă tích cực lên mạng kết bạn. Mozie lúc này sống và làm việc ở Quảng Châu, Trung Quốc, thấy tấm hình đại diện rất dễ thương của cô gái Việt Nam đã chủ động vào nhắn tin làm quen.

Dù chỉ trò chuyện qua mạng nhưng cặp đôi vẫn cảm nhận được sự đồng điệu tâm hồn. Mozie là chàng trai hiền lành, ấm áp, luôn dành cho Byă sự quan tâm, động viên đúng lúc. Byă sau những phút đầu tự ti bởi bản thân chỉ là một cô công nhân, nói tiếng Anh chưa sõi, còn đối phương là người có công ăn việc làm ổn định, đã dần tự tin, thoải mái hơn nhờ sự quan tâm chân thành của Mozie.

Năm 2016, Mozie từ Trung Quốc sang Malaysia công tác, Byă đã chủ động sang đó gặp anh. Sau 3 năm trò chuyện qua mạng, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời.

“Trước khi đi, bố mình dặn dò rất kỹ, nói mình phải cẩn trọng, biết giữ gìn, bảo vệ bản thân. Bố sợ mình bị lừa nên lo lắm. Mình cũng có lúc hoang mang bởi dù gì, đó cũng là một nơi xa lạ và người con trai kia, mình chưa từng gặp mặt”, Byă kể.

Cặp đôi quen nhau 10 năm mới kết hôn

Khi gặp nhau, Byă đem hết những lời bố dặn dò nói cho Mozie biết. Anh chàng hứa hẹn, sẽ tuyệt đối tôn trọng cô, không làm bất cứ chuyện gì đi quá giới hạn.

“Có thể mọi người không tin chứ tình cảm của tụi mình hoàn toàn trong sáng. Anh ấy tôn trọng mình, quan tâm, yêu thương mình rất nhiều”, cô gái Ê Đê chia sẻ.

Trở về Việt Nam, Byă hạnh phúc khi đã tìm thấy “định mệnh” của đời mình. Nhưng sau đó cô lại băn khoăn, nếu Mozie là người xấu, cô sẽ dễ dàng để quên nhưng nếu anh là người tốt, cô phải làm thế nào trước khoảng cách địa lý quá xa xôi như vậy.

“Và thật không may, mình đã gặp một chàng trai tốt bụng. Thế là mình cứ nhung nhớ mãi. Nhớ mà không thể gặp mặt, đó là sự khổ tâm vô cùng. Cuối cùng, mình quyết định nói lời chia tay, cứng rắn một lần để không phải nhớ nhung, vương vấn nữa”, Byă kể.

Ngày chia tay, cả hai khóc nấc lên trong điện thoại. Nhưng Mozie vẫn tôn trọng quyết định của bạn gái. Cả hai cắt đứt liên lạc.

Đám cưới tưng bừng cả buôn làng

4 năm đó, Byă tập trung học tập, phát triển bản thân. Mozie liên lạc với cô duy nhất một lần nhưng cũng chỉ là lời thăm hỏi thông thường.

Họ nối lại tình cảm sau 4 năm chia tay

Trong 4 năm đó, cả hai đều có những mối quan hệ mới nhưng họ vẫn không tìm thấy cảm giác đồng điệu, thấu hiểu như xưa.

Năm 2022, Mozie một lần nữa chủ động nhắn tin cho Byă. Tin nhắn của anh khiến cô bất ngờ.

“Anh nói, sớm nhất anh sẽ về Việt Nam hỏi cưới mình”, Byă nói.

Tháng 6/2023, Moize thực sự đã về Đà Lạt gặp Byă. Cả cô và gia đình đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh.

“Bố mình biết Mozie từ cách đây 10 năm. Mình nói với bố: “Bố ơi, con sẽ kết hôn với anh ấy, cái người mà 10 năm trước bố đã đi làm hộ chiếu cho con để con bay sang Malaysia gặp mặt. Bố đồng ý chứ?”. Bố mình bảo, cuộc đời của mình, mình tự quyết”, Byă kể.

Dịp đó, Mozie ở lại Buôn Ma Thuột 4 tháng. Cặp đôi có nhiều cơ hội gần gũi, thấu hiểu nhau. Bố của Byă cũng rất hài lòng về chàng rể này.

Dẫu vậy, Byă vẫn bị gièm pha rất nhiều. Có người nói: “Việt Nam hết đàn ông hay sao mà phải cưới người da đen”. Byă nhất tâm với suy nghĩ: “Họ không phải mình nên không hiểu mình từng trải qua những gì, hiện tại hạnh phúc ra sao”. Vượt qua mọi thành kiến, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn, chính thức về chung một nhà.

Đám cưới của cặp đôi gây xôn xao cả buôn làng

Đám cưới của Byă và Mozie được tổ chức rình rang khắp buôn làng. Đại diện nhà trai là bạn bè của Mozie sống ở TP.HCM. Rất đông người thân, bạn bè của Byă đã đến chúc phúc cho cặp đôi.

Sau đám cưới, Mozie quyết định ở lại Việt Nam lập nghiệp. Anh vào TP.HCM tìm con đường đi phù hợp cho mình, còn Byă hiện vẫn ở Buôn Ma Thuột học tập.

Cuộc hôn nhân của họ êm ấm, thuận lợi. Mozie là chàng trai “trước sau như một”, giờ đây vẫn quan tâm, yêu thương Byă như thuở ban đầu.

Byă gọi cuộc hôn nhân của mình là “càng gần càng yêu”, “càng lúc càng mãnh liệt”. Họ yêu nhau bởi chính con người thật của nhau nên không có khoảnh khắc nào thấy vỡ mộng, hụt hẫng.

“Mozie là chàng trai dịu dàng. Anh luôn đối mặt với mọi chuyện một cách điềm tĩnh. Chúng mình đang cố gắng từng ngày để có điều kiện về Nigieria thăm gia đình anh”, Byă chia sẻ.

Hạ Nhiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoi-chang-trai-chau-phi-sau-10-nam-quen-co-gai-co-cuoc-hon-nhan-bat-ngo-a669847.html