Người trẻ viết câu chuyện quê hương
TNĐT
TIN KHÁC
Tin nóng
Việc sở hữu và cất giữ quá nhiều sách đang gây tranh cãi: Liệu một kệ sách đầy ắp thể hiện sự ham học hỏi và tư duy cởi mở, hay là biểu hiện của sự khoe khoang và tự cao tự đại?
Giải chạy chân trần trên biển 2026 thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia, mang đến trải nghiệm độc đáo giữa thiên nhiên, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng.
Sáng 26/7, tại Khu di tích Căn cứ Cách mạng Bàu Gốc (khu phố Mỹ Đức, phường Bình Cơ, TP HCM), Ban Chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi phường Bình Cơ tổ chức lễ khánh thành các công trình thanh niên, đồng thời triển khai các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng hướng tới 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.
Trường học TPHCM tổ chức các hoạt động tri ân người có công, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng đến cán bộ, giáo viên, học sinh.
Có những miền đất đi qua rồi chỉ còn là một dấu chấm trên bản đồ. Nhưng cũng có những miền đất, càng đi xa càng thấy gần, càng nhiều năm tháng càng thấm sâu vào ký ức. Để rồi một ngày chợt nhận ra, mình đã mang một món nợ ân tình với nơi ấy.
Những ngày tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), hàng triệu gia đình lại lặng lẽ tưởng nhớ những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Với nhiều gia đình liệt sĩ, nỗi mong mỏi lớn nhất không chỉ là sự tri ân, mà còn là một ngày được biết nơi người thân yên nghỉ để đón trở về quê hương. Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kiêm (ở xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng) là một trong những gia đình mang theo nỗi khắc khoải ấy suốt 58 năm qua.
Tin mới
Tối 25/7, tại Nghĩa trang Mai Dịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ , lan tỏa thông điệp về truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' và trách nhiệm tiếp nối của thế hệ hôm nay.
Tối 25-7, tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn vở 'Ngược chiều bình an' của tác giả Thiên Ân, do NSƯT Kiều Minh Hiếu đạo diễn.
Không chỉ có phố cổ, Hồ Gươm hay những di sản nghìn năm, Hà Nội đang từng bước mở rộng bản đồ du lịch bằng những điểm đến cộng đồng giàu bản sắc ở vùng ngoại thành. Từ Mường Cốc (xã Mỹ Đức) với văn hóa Mường đặc trưng, Bản Miền (Ba Vì) mang đậm dấu ấn người Dao đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - nơi hội tụ tinh hoa của 54 dân tộc anh em, những 'bản du lịch' đang mang đến cho Thủ đô một dòng sản phẩm khác biệt, đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm, xanh, bền vững của du khách trong nước và quốc tế.
Không chỉ là 'thành phố batik' nổi tiếng của Indonesia, Pekalongan còn là nơi lưu giữ ký ức của một di sản văn hóa đã được UNESCO ghi danh. Nằm giữa lòng thành phố, Bảo tàng Batik Pekalongan lưu giữ hàng nghìn hiện vật chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, sự đa dạng và sức sống của nghệ thuật batik, văn hóa batik, đã gắn bó với đời sống người dân Indonesia qua nhiều thế kỷ.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma tại tỉnh Khánh Hòa, thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc.
Tháng Bảy, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại lặng lẽ tìm về Quảng Trị, mang theo những nén hương, những đóa hoa và lòng thành kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ. Giữa không gian linh thiêng của những nghĩa trang, di tích lịch sử, bên cạnh những câu chuyện bi tráng về một thời hoa lửa là những con người ngày ngày âm thầm gìn giữ ký ức chiến tranh, chăm sóc các 'địa chỉ đỏ' và kể lại những câu chuyện không bao giờ cũ về sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Đó là những cán bộ quản lý di tích, thuyết minh viên, quản trang đang lặng thầm làm nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để mỗi hành trình về nguồn không chỉ là chuyến trở về tri ân mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước và sự biết ơn.
Giữa sắc vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa đẹp nhất, hàng trăm tay đua nối nhau qua các bản làng, băng qua những con dốc, lội suối, vượt cua gấp trong tiếng reo hò của người dân. Lần đầu tiên được tổ chức, Giải đua xe đạp địa hình 'Mường Bo X-Rice-LCC10: Vút bay trên sóng lúa vàng' đã đem đến một không gian thể thao tuyệt vời cho các vận động viên, du khách và đông đảo Nhân dân.
HNN.VN - Ngày quốc tế Yoga lần thứ XII và Giải Yoga TP. Huế mở rộng lần II-2026 khai mạc ngày 26/7. Hoạt động trong khuôn khổ Hue Sports Festival lần thứ IV-2026 do CLB Yoga Linh Kha phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức.











