Người Triều Tiên đối phó với cái nóng mùa hè như thế nào?

Hàng năm, rất nhiều người Triều Tiên chờ đợi đến tháng Sáu, vì mùa hè đến sẽ có rất nhiều điều thú vị diễn ra như: kỳ nghỉ cho sinh viên, tiệc bãi biển, kem và rất nhiều ngày lễ. Cái nóng mùa hè mang đến niều sự khó chịu, vì vậy mọi người luôn nỗ lực gấp đôi để có nhiều niềm vui khi nghỉ mát!

Bể bơi và công viên nước ở Triều Tiên luôn thu hút rất nhiều người đến giải nhiệt.

Mọi người nghỉ ngơi bên cạnh một hồ tạo sóng tại công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng, năm 2019.

Mọi người nghỉ ngơi bên cạnh một hồ tạo sóng tại công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng, năm 2019.

Ăn kem trong ngày hè là một sở thích không chỉ của trẻ con ở Bình Nhưỡng.

Ăn kem trong ngày hè là một sở thích không chỉ của trẻ con ở Bình Nhưỡng.

Một con đường ngập nắng ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Một con đường ngập nắng ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Trượt máng nước tại công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng.

Trượt máng nước tại công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng.

Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao trong một ngày hè.

Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao trong một ngày hè.

Người dân nhảy thư giãn tại công viên đồi Moran ở Bình Nhưỡng.

Người dân nhảy thư giãn tại công viên đồi Moran ở Bình Nhưỡng.

Những người yêu thích các trò chơi với nước đang xếp hàng chờ tới lượt trượt máng tại công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng.

Một ngư dân đứng bên bờ sông Taedong, ngắm nhìn một loài tảo nở hoa.

Một ngư dân đứng bên bờ sông Taedong, ngắm nhìn một loài tảo nở hoa.

Mọi người ngồi nghỉ ngơi sau khi bơi lội tại bể bơi tại công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng, năm 2019.

Mọi người ngồi nghỉ ngơi sau khi bơi lội tại bể bơi tại công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng, năm 2019.

Trượt máng nước là sở thích của nhiều người khi đến công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng.

Trượt máng nước là sở thích của nhiều người khi đến công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng.

Đường phố Bình Nhưỡng những ngày hè.

Đường phố Bình Nhưỡng những ngày hè.

Hồ tạo sóng tại công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng thu hút nhiều người.

Hồ tạo sóng tại công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng thu hút nhiều người.

Sáng sớm bên bờ sông Taedong trước tòa tháp Juche nổi tiếng ở Bình Nhưỡng.

Sáng sớm bên bờ sông Taedong trước tòa tháp Juche nổi tiếng ở Bình Nhưỡng.

Một hướng dẫn viên du lịch của Triều Tiên đang hướng ánh nhìn về phía tòa tháp Juche, đằng sau đó là đường chân trời của thành phố Bình Nhưỡng.

Một hướng dẫn viên du lịch của Triều Tiên đang hướng ánh nhìn về phía tòa tháp Juche, đằng sau đó là đường chân trời của thành phố Bình Nhưỡng.

Hà Anh (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/the-gioi-qua-anh/anh-nguoi-trieu-tien-doi-pho-voi-cai-nong-mua-he-nhu-the-nao-tintuc441169