Người Ukraine phẫn nộ vì kho đạn đặt trái phép giữa khu dân cư phát nổ gây thương vong

Vụ nổ kho đạn ở làng Myla khiến 38 người chết, hàng chục người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán, đã làm dấy lên sự giận dữ của người dân về việc cất giữ lượng lớn vũ khí ngay sát khu dân cư. Chính phủ Ukraine lập tức mở cuộc điều tra để truy xét trách nhiệm của giới chức liên quan.

Hai ngày sau vụ máy bay không người lái (UAV) Nga đánh trúng kho đạn tại làng Myla, cách trung tâm Kiev 24 km, ông Volodymyr, nhân viên bảo vệ 61 tuổi, dẫn phóng viên qua căn nhà bị hư hại nặng để tới hiện trường.

Hai ngày sau vụ máy bay không người lái (UAV) Nga đánh trúng kho đạn tại làng Myla, cách trung tâm Kiev 24 km, ông Volodymyr, nhân viên bảo vệ 61 tuổi, dẫn phóng viên qua căn nhà bị hư hại nặng để tới hiện trường.

Mái nhà của ông đã bị thổi bay. Khu vườn phía sau cũng tan hoang. Nhà kính vỡ nát, những luống rau cháy đen và giàn nho bị phá hủy. Gia đình ông không còn điện và nước sinh hoạt. Kho đạn chỉ cách nhà 300 mét.

Mái nhà của ông đã bị thổi bay. Khu vườn phía sau cũng tan hoang. Nhà kính vỡ nát, những luống rau cháy đen và giàn nho bị phá hủy. Gia đình ông không còn điện và nước sinh hoạt. Kho đạn chỉ cách nhà 300 mét.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu bị tập kích là "nhà kho chứa linh kiện, tầng đẩy của UAV tầm xa FP-1/2".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu bị tập kích là "nhà kho chứa linh kiện, tầng đẩy của UAV tầm xa FP-1/2".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói đây là một kho đạn có quy mô "rất đáng kể", chứa nhiều loại đạn pháo, mìn và drone.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói đây là một kho đạn có quy mô "rất đáng kể", chứa nhiều loại đạn pháo, mìn và drone.

Giới chức Ukraine ngày 30/8 cho biết vụ nổ khiến 38 người chết, 4 người mất tích và hàng chục người bị thương. Hơn 370 người phải sơ tán.

Giới chức Ukraine ngày 30/8 cho biết vụ nổ khiến 38 người chết, 4 người mất tích và hàng chục người bị thương. Hơn 370 người phải sơ tán.

Bà Vira, 65 tuổi, sống gần hiện trường, không giấu được sự phẫn nộ. "Những người lập kho đạn ở đây phải chịu trách nhiệm. Đây là một ngôi làng, có người dân sinh sống. Không thể cất những thứ như vậy ở đây", bà nói.

Bà Vira, 65 tuổi, sống gần hiện trường, không giấu được sự phẫn nộ. "Những người lập kho đạn ở đây phải chịu trách nhiệm. Đây là một ngôi làng, có người dân sinh sống. Không thể cất những thứ như vậy ở đây", bà nói.

Khi UAV Nga đánh trúng kho đạn vào khoảng 20h ngày 28/8, bà Vira và con trai Serhii phải trú trong căn hầm nhỏ cạnh nhà. Nhân chứng cho biết có 30-50 tiếng nổ liên tiếp sau vụ nổ đầu tiên. Các vụ nổ kéo dài 6 giờ.

Anh Serhii nói gia đình không biết vũ khí được cất giữ trong khu vực. "Tôi cứ nghĩ họ chứa hàng viện trợ nhân đạo ở đó", anh nói.

Sau vụ nổ, một vỏ đạn pháo phản lực Grad được phát hiện trong khuôn viên nhà. Các chuyên viên xử lý hiện trường còn thu gom "một số quả mìn và đạn chùm". Một thùng đạn cháy đen được tìm thấy trong phần trần nhà bị sập.

Vụ việc đang trở thành trọng tâm cuộc điều tra hình sự tại Ukraine. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết UAV Nga "đánh trúng hoặc rơi xuống khuôn viên doanh nghiệp", sau đó đám cháy lớn gây ra hàng loạt vụ nổ thứ cấp.

Các công tố viên điều tra dấu hiệu "tắc trách", tập trung làm rõ việc cất giữ vật liệu nổ tại doanh nghiệp có hợp pháp và được cấp phép hay không.

Ông Zelensky gọi vụ việc là "vi phạm hoàn toàn không thể chấp nhận". Theo ông, thảm họa cho thấy sự tắc trách nghiêm trọng khi chất nổ được cất giữ ngay cạnh người dân.

Sự phẫn nộ tại Myla càng gia tăng vì đây không phải lần đầu kho đạn gần khu dân cư ở tỉnh Kiev bị tập kích. Đầu tháng 7, một kho đạn tại làng Vyshneve cũng bị UAV Nga đánh trúng. Vụ nổ khiến 10 người chết, gần 500 người sơ tán và hàng trăm căn nhà bị hư hại hoặc phá hủy.

Cuộc điều tra sau đó kết luận Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine (Ukroboronprom) vi phạm nhiều quy định, trong đó có yêu cầu về khoảng cách an toàn với khu dân cư. 2 người bị bắt với cáo buộc cho phép cất giữ vũ khí tại địa điểm không phù hợp.

Bà Liudmyla, một cư dân Myla, bức xúc: "Hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mọi thứ đều bị thổi bay. Vyshneve vẫn chưa đủ với họ hay sao? Họ lại cất giấu tất cả những thứ này ngay cạnh những vườn rau, ngay trước cửa nhà dân".

Thủ tướng Ukraine Serhii Koretsky cho rằng vụ Myla cho thấy "không ai rút ra được bài học" từ thảm họa hồi tháng 7.

Thủ tướng Ukraine Serhii Koretsky cho rằng vụ Myla cho thấy "không ai rút ra được bài học" từ thảm họa hồi tháng 7.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-ukraine-phan-no-vi-kho-dan-dat-trai-phep-giua-khu-dan-cu-phat-no-gay-thuong-vong-post665419.antd