Vượt ra ngoài khuôn khổ một màn cổ vũ, 'Viking Row' đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và sự hồi sinh của bóng đá Na Uy trong hành trình tại World Cup 2026.
Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã vượt hàng nghìn dặm đến World Cup 2026, mang theo bản sắc dân tộc của mình và tạo nên một số khoảnh khắc mang tính biểu tượng của giải đấu. Sự hiện diện của họ tại các thành phố đăng cai cúp bóng đá thế giới ở Mỹ được thể hiện từ các nhạc cụ truyền thống đến những chi tiết gợi nhớ lịch sử.
Các cổ động viên Na Uy đã làm náo nhiệt Boston trước trận đấu cuối cùng bảng I với Pháp, bằng màn trình diễn 'Viking row' nổi tiếng trên mạng xã hội, điệu cổ vũ đã theo chân đội tuyển đến mọi địa điểm tổ chức World Cup. Đoạn video được quay hôm thứ Sáu, ngày 26.3, cho thấy những người hâm mộ mặc áo đỏ truyền thống của Na Uy tràn ngập các đường phố xung quanh Sân vận động Boston, hô vang khẩu hiệu và cổ vũ trước khi tiến vào sân.
Ngày hội World Cup đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh tuyệt vời giữa các... cổ động viên.