Người vợ trẻ tử vong khi ngủ, gần 1 năm sau nguyên nhân được hé lộ

ANH - Người chồng trở về nhà phát hiện vợ đã qua đời trên giường. Gần 1 năm qua, anh trăn trở về sự ra đi đột ngột của người vợ trẻ.

Tháng 10/2023, Hiệu trưởng Dale Lockwood, 33 tuổi, từ trường trở về nhà ở West Yorkshire (Anh). Khi đi tìm vợ là Ruby, anh phát hiện cô đã qua đời trên giường. Lúc ấy, đôi mắt cô vẫn mở to nhưng tim không còn đập. Người chồng hoảng loạn tìm mọi cách để hồi sức cho người vợ 31 tuổi nhưng vô ích.

Lockwood đã gọi dịch vụ cấp cứu, nhờ người đón con từ nhà trẻ đưa về ở tạm bên hàng xóm trong khoảng 6 giờ khi cảnh sát tới hiện trường. Sau khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân cái chết của Ruby. Gia đình phải tổ chức tang lễ và hỏa táng cho Ruby mà không biết vì sao cô ra đi.

Trong suốt thời gian dài, Lockwood luôn sống trong tâm trạng đau buồn. Anh dằn vặt liệu có bỏ lỡ cơ hội nào để cứu sống tình yêu của đời mình hay không.

Gần 2 tháng trôi qua, các bác sĩ cho rằng Ruby đã chết vì bệnh cơ tim phì đại - tình trạng khiến cơ tim dày lên nên quá trình bơm máu trở nên khó khăn hơn.

Một năm sau, các xét nghiệm tiếp theo xác nhận Ruby mắc phải tình trạng tim di truyền hiếm gặp được gọi là hội chứng đột tử do loạn nhịp tim.

Dale Lockwood và vợ là Ruby. Ảnh: PA

Dale Lockwood và vợ là Ruby. Ảnh: PA

Khi biết nguyên nhân cái chết của vợ, Lockwood lo sợ rằng 2 con của mình là Arthur (4 tuổi) và Winifred (1 tuổi) có thể mang gene này. Các chuyên gia nhận định trẻ có nguy cơ cao tới 50% mắc bệnh giống mẹ.

Gia đình sẽ phải đợi khoảng 8 tháng để tìm xem có thể phát hiện gene lỗi của Ruby hay không rồi mới có thể thăm khám cho 2 con của cô.

Theo Quỹ Tim mạch Anh, hội chứng đột tử trên thường không có triệu chứng. Người bệnh thường đột ngột ngừng tim dẫn đến tử vong, ảnh hưởng khoảng 500 người ở Anh mỗi năm. Sau cái chết của vợ, Lockwood hy vọng ngành y tế sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu sâu hơn và xét nghiệm gene thường quy có thể giúp những người mắc bệnh phát hiện sớm nguy cơ.

Là một thầy giáo, Lockwood đã được đào tạo để chia sẻ với trẻ em về sự mất mát. Nhưng với anh, việc thông báo cho các con rằng “mẹ đã mất” vẫn là điều khó khăn nhất anh từng làm.

“Thật kinh khủng và không lường trước được. Ruby không ốm, không có triệu chứng gì. Đó là cú sốc bất ngờ đến mức chúng tôi không thể tin nổi. Ngoài việc mất đi người vợ, tôi còn có nỗi lo lắng rằng điều đó có thể xảy ra với các con của mình”, Lockwood tâm sự.

Cặp đôi gặp nhau khi chưa tới 20 tuổi, cùng làm thêm tại một quán bar và bắt đầu chuyện tình cảm. Họ kết hôn năm 2019 và chào đón 2 đứa con. “Mọi người đều yêu quý Ruby, cô ấy có cá tính mạnh mẽ, luôn bừng sáng khi xuất hiện. Vợ tôi thực sự hoạt bát và tràn đầy sức sống. Cô ấy là một người mẹ, người vợ tuyệt vời”, người chồng tâm sự.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-vo-tre-tu-vong-khi-ngu-gan-1-nam-sau-nguyen-nhan-duoc-he-lo-2321374.html