Nguy hiểm lắm

Chị Ngoan vừa cầm cái liềm dẫn thằng Công con trai thứ hai, mười tuổi đi ra cổng thì gặp bà Chi, mẹ chị, vội vã đi xe đạp tới.

- Hai mẹ con đi đâu đấy?

- Con định ra ao cắt cỏ cá, tiện cho cháu Công xuống ao tắm, tập bơi.

Bà Chi xua tay:

- Đừng. Cho cháu xuống ao tắm nguy hiểm lắm con ơi.

Thằng Công xịu mặt:

- Nhưng trời nóng quá, cháu thích xuống ao tắm cơ.

Bà Chi kêu to:

- Nắng thì ngồi trong nhà chứ không ra ao tắm. Mẹ cháu còn không biết bơi, nếu cháu làm sao thì cứu thế nào. Vừa nãy ở ao nhà bà Hạ, suýt chết đuối cả nhà kia kìa.

Chị Ngoan và thằng Công đều bất ngờ, Chị Ngoan hỏi:

- Sao lại cả nhà ạ?

- Thì cô Nụ con dâu bà Hạ cho con là thằng Bính xuống ao tắm. Tưởng rìa ao có vỉa gạch lại nông nhưng ai ngờ thằng bé đạp chân lao ra ngoài xa, chới với. Cô Nụ vội nhảy xuống cứu con, thằng bé túm lấy mẹ, cô Nụ không biết bơi bị thằng bé kéo ấn chìm nghỉm. Con bé út đi mẫu giáo về đang đứng chơi vội gọi ông bà. Bà Hạ nhảy xuống nhưng hoảng loạn cũng bị thằng Bính kéo tụt xuống. Ông Hạ đang ốm bị bệnh tim to độ 3 thấy vợ kêu cũng chạy ra. Lúc ấy cô Nụ đang chìm, thằng Bính vẫn với tay lên mặt nước. Ông Hạ vội lặn xuống dùng tay đẩy thằng Bính vào phía bờ. Bà Hạ cũng lặn xuống kéo thằng Bính lên. Khi ông Hạ đẩy được cô Nụ vào bờ thì cô ấy ngất đi. Ông Hạ lên đến bờ cũng nằm ra thở dốc, may mà ông ấy vẫn còn sức mà cứu con cháu đấy chứ không lúc xuống ao mà ông làm sao thì cả nhà chết đuối còn gì.
- Ôi nghe sợ quá. Mà cũng may thật.

Chị Ngoan nhìn thằng con:

- Thôi đợi bố về thì cho con đi tắm, mẹ không biết bơi, sợ lắm.

Bà Chi nói:

- Mấy năm rồi anh chị không dạy được con tập bơi chi bằng hè này tìm lớp học bơi cho con học ngay đi. Chứ cứ bập bõm ra ao tự tập thế này thì nguy hiểm lắm.

- Vâng, phải thế thôi ạ. Nghe chuyện nhà bà Hạ con thấy run hết người rồi.

ANH DIỆU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/nguy-hiem-lam-206988