Nguy hiểm và phản cảm
Sáng 1-3, cũng là ngày chủ nhật, chị Phương ở 24/116 phố Yên Phúc, phường Hà Đông (Hà Nội) được nghỉ nên tranh thủ cùng con gái đi dạo ở đường hoa phong linh, đường hoa gạo tại Khu đô thị Park City (phường Dương Nội) và chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm.
Hai mẹ con đang tìm chọn vị trí ưng ý để chụp ảnh thì con gái chị chỉ tay ra phía trước, nói:
- Mẹ chụp cho con một kiểu giống như mấy chị kia nhé.
Nhìn ra xa, chị Phương thấy mấy bạn gái duyên dáng trong những bộ áo dài thướt tha, váy hoa màu sắc rực rỡ đang thay nhau trèo lên và ngồi trên những giá đỡ xung quanh cây hoa rồi tạo dáng tươi cười chụp ảnh. Chị xua tay nói:
- Không được đâu con. Leo trèo như thế nguy hiểm lắm. Nhỡ trượt chân thì không biết hậu quả thế nào đâu.
- Vâng ạ, thế mình tìm chỗ khác chụp mẹ nhé - con gái chị Phương vâng lời mẹ.
Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Phương cho rằng, chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc và kỷ niệm đẹp là điều vô cùng ý nghĩa. Thế nhưng, mọi người cũng không nên vì thế mà bất chấp sự an toàn của bản thân khi trèo cây, vít cành để tạo dáng với mong muốn có những bức ảnh đặc biệt. Hành động này cũng tạo ra hình ảnh phản cảm ở nơi công cộng. Chị mong các bạn trẻ hãy có ý thức giữ gìn nét văn minh và thanh lịch của người Hà Nội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguy-hiem-va-phan-cam-737469.html












