Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và dấu ấn đặc biệt trong lòng dân
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo mẫu mực, tận tụy vì nước, vì dân. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức, trí tuệ và tâm huyết của ông đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên, đồng chí và đồng bào...

Lãnh đạo huyện Xuân Lộc đón Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm và làm việc tháng 7-2003. Ảnh: tư liệu
Cựu chiến binh Vũ Minh Khởi (ngụ phường Xuân An, thành phố Long Khánh):
Đóng góp nhiều chính sách dành cho người có công
Thời điểm ông Trần Đức Lương giữ cương vị Chủ tịch nước, tôi đang công tác tại Quân khu 7. Ấn tượng lớn nhất đối với tôi lúc đó là ông đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện các chính sách dành cho người lính từng tham gia kháng chiến, gia đình có công với cách mạng. Những quyết sách này sâu sát với thực tế, được người dân đón nhận. Đồng thời, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân khi có mặt tại những nơi xảy ra thiên tai để nắm bắt tình hình nhân dân, tìm giải pháp giúp dân.
Trong quá trình công tác, nhất là khi còn giữ vai trò nghiên cứu môi trường và địa chất, ông Trần Đức Lương thể hiện là người có trình độ chuyên môn tốt khi nghiên cứu và là đồng tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về địa chất của Việt Nam. Điều này thể hiện nỗ lực học tập để nắm chắc chuyên môn và vận dụng kiến thức để làm lợi cho đất nước.
Đại tá Trương Ngọc Hải, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:
Quyết tâm học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần là một mất mát lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Khi còn đương nhiệm, ông luôn quan tâm đời sống của các tầng lớp nhân dân, trong đó có lực lượng vũ trang. Ông là một trong những lãnh đạo dành sự quan tâm đặc biệt với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh.
Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai nói riêng ra sức thi đua học tập, rèn luyện, noi theo tấm gương mẫu mực của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương để huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống…
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh:
Vị lãnh đạo gần gũi
Trong giai đoạn công tác ở Sở Giáo dục và đào tạo, tôi có cơ hội được gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong chuyến thăm và làm việc tại Đồng Nai. Lần đó, sau khi gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo tỉnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến thăm Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai (ở huyện Trảng Bom) và tôi may mắn được đi cùng đoàn.
Đồng chí Trần Đức Lương đi thăm cơ sở vật chất dạy và học của trường, thăm từng nơi ăn ở, sinh hoạt của học sinh dân tộc nội trú. Ông đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh, của ngành giáo dục và đào tạo trong việc quan tâm, chăm lo đến việc học của học sinh các dân tộc. Song cũng không quên dặn dò Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo cần quan tâm hơn nữa đến học sinh người dân tộc thiểu số để các em có cơ hội học tập, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.
Tác giả Hoàng Đình Nguyễn, hội viên Ban Văn học, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai:
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một tấm gương quý giá
Là người con sinh ra trên mảnh đất Quảng Ngãi - cùng quê với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và cùng được Đảng, Bác Hồ cho ra Bắc học tập và đào tạo, tôi xúc động khi nghe tin ông từ trần. Dù chưa có dịp gặp gỡ trong đời, nhưng qua những dòng tư liệu, những câu chuyện thân tình từ người anh trai từng học cùng với ông thuở thiếu thời, tôi cảm nhận rõ ở ông là một con người hiền hậu, chí tình, một nhà lãnh đạo gắn bó sâu sắc với lý tưởng cách mạng và sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.
Từ một kỹ sư địa chất, ông bước vào con đường hoạt động chính trị với tinh thần trách nhiệm cao và lòng tận tụy đáng khâm phục. Trên cương vị Chủ tịch nước, ông đã có những đóng góp thầm lặng nhưng vững chắc vào công cuộc xây dựng, hội nhập quốc tế, giữ gìn ổn định chính trị và thúc đẩy kinh tế nước nhà thời kỳ đầu đổi mới. Đối với tôi, sự mẫu mực và giản dị trong phong cách sống của ông chính là một tấm gương quý giá. Điều đó tạo nên sự đồng cảm sâu sắc.
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong phường Trung Dũng (thành phố Biên Hòa):
Một con người đức độ, hòa đồng
Tôi nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần vào đúng thời điểm đang theo đoàn về nguồn của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đồng Nai tại Côn Đảo. Tôi rất buồn, bởi đây là con người đức độ, hòa đồng, dù ở cương vị rất cao.
Vào thời điểm ông còn làm Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất 20 cùng chồng tôi, gia đình chúng tôi có nhiều dịp gặp mặt, tham gia các chuyến công tác do ông làm trưởng đoàn. Ông luôn dành sự quan tâm cho tất cả các thành viên trong mỗi lần công tác, ông hỏi han kỹ lưỡng về hoàn cảnh của từng gia đình, nhất là những trường hợp neo đơn, khó khăn mà có dịp cùng tham gia đoàn công tác.
Ông là con người hòa đồng, đức độ, vui vẻ nên sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn với gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội, nhất là với gia đình và cá nhân tôi.
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và bảo tồn thiên nhiên núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc:
Ấn tượng sâu sắc về một lãnh đạo điềm đạm, bình dị mà sâu sắc
Khi nghe thông tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần, tôi nhớ lại kỷ niệm chuyến tác nghiệp đặc biệt khi ông về làm việc tại huyện Xuân Lộc. Tôi lục tìm lại những tư liệu về ông, xem lại hình ảnh của ông và tưởng nhớ về một vị lãnh đạo mẫu mực của đất nước.
Ngày 23-7-2003, Chủ tịch nước Trần Đức Lương về làm việc tại xã Xuân Tây, huyện Xuân Lộc (nay là xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ). Đây là xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện, đường sá đi lại còn rất khó khăn. Với vai trò phóng viên, chúng tôi cố gắng tiếp cận gần để ghi lại nhiều hình ảnh về Chủ tịch nước làm việc với địa phương. Ấn tượng của tôi về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đó là một lãnh đạo điềm đạm, rất bình dị mà sâu sắc. Khi phát biểu chỉ đạo, ông chỉ ra nhiều định hướng trong phát triển nông nghiệp cũng như kinh tế nói chung cho địa phương trong tương lai.
Ông Trần Đăng Ninh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico):
Ấn tượng ở sự gần gũi, chân tình
Sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương để lại niềm tiếc thương cho người dân. Tôi còn nhớ, trong một chuyến công tác đến Đồng Nai, có lần ông đã đến thăm Văn miếu Trấn Biên. Khi đến thăm cây chò chỉ tại văn miếu, ông căn dặn chúng tôi, việc trồng cây sẽ giúp tạo cảnh quan, vừa bảo vệ môi trường. Từ việc trồng và chăm sóc cây, ông đã nhắc nhở chúng tôi việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa.
Tôi cảm nhận được rằng, từ một việc nhỏ, ông đã hàm ý định hướng về vấn đề lớn với một sự gần gũi và chân tình.
Bà Hoàng Thị Mười, ngụ phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa:
Tưởng nhớ người lãnh đạo mẫu mực vì nước, vì dân
Từng có 25 năm công tác trong các đoàn thể của phường Bình Đa, tuy không có dịp gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhưng khi theo dõi thông tin về ông qua các phương tiện truyền thông, tôi ấn tượng vì đây là người lãnh đạo mẫu mực, vì nước, vì dân.
Tôi nhớ ông từng căn dặn về tính mẫu mực của từng cán bộ, lãnh đạo: “Đất nước giành được độc lập cũng nhờ tinh thần đoàn kết, quân dân như một. Bước vào thời bình, phát triển kinh tế cũng phải lấy dân làm gốc. Hành trình, đích đến của lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với dân trong vai trò được nhân dân tin tưởng, giao phó”. Đó là điều mà tôi nghĩ từng cán bộ cần học tập để làm sao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong thời điểm tinh gọn bộ máy như hiện nay.