Ma túy không còn chỉ là heroin hay ma túy đá. Loại mới nhất mang cái tên nghe rất vô hại, “pod chill”, được hút như thuốc và nhắm thẳng vào giới trẻ. Bên lề “Tiết học Gen Z” mùa 2 sáng 21/10 tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn), Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao đổi với phóng viên về lý do Công an Thủ đô chọn bước vào lớp học, và về cuộc chiến với ma túy đang diễn ra quyết liệt ngoài cổng trường.
Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Long nhắn nhủ học sinh cần tỉnh táo trước cám dỗ, dũng cảm nói không với ma túy, không vì tò mò hay sĩ diện mà đánh đổi sức khỏe và tương lai.
Sáng 21/10, hơn 600 học sinh Thủ đô theo những chuyến xe buýt hai tầng đi vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội. Ở Tiết học Gen Z mùa 2 do CATP Hà Nội tổ chức, một cô bé 15 tuổi xin mẹ đừng trách bố, hãy trách em. Một học viên khác ước có tấm vé quay về ngày chưa chạm vào ma túy. Giáo dục pháp luật hôm nay bước ra khỏi trang sách, đi thẳng vào trái tim người nghe...
Chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2 – Chuyến xe hành trình của những lựa chọn” kết nối đồng thời 4 điểm cầu tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống ma túy thành phố Hà Nội lưu ý tới học sinh THCS, THPT và các trung tâm GDNN - GDTX, hành trình đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, lan tỏa thông điệp: “Hiểu đúng – Lựa chọn đúng – Sống không ma túy”, kêu gọi bạn trẻ dũng cảm từ chối các lời mời gọi nguy hiểm và luôn ghi nhớ “Không thử ma túy dù chỉ một lần”...
Từ 7h30 đến 9h30 ngày 21-10-2026, chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2 – Chuyến xe hành trình của những lựa chọn” kết nối đồng thời 4 điểm cầu tại Hà Nội, gửi tới học sinh thông điệp “Hiểu đúng – Lựa chọn đúng – Sống không ma túy”. Báo Điện tử An ninh Thủ đô tiếp sóng trực tiếp chương trình.
Tiếp nối sức lan tỏa từ kỷ lục 4 triệu lượt xem của mùa đầu tiên, sáng mai (21/10), chương trình “Tiết học Gen Z” mùa 2 với chủ đề “Chuyến xe: Hành trình của những lựa chọn” do CATP Hà Nội thực hiện sẽ chính thức lên sóng. Không còn giới hạn trong khuôn viên sân trường, tiết học đặc biệt lần này bắt đầu từ một chuyến xe lăn bánh lúc 5h45 sáng, đưa học sinh và phụ huynh đến với một không gian thực tế chưa từng có – nơi ranh giới giữa tự do và sự trả giá chỉ cách nhau đúng một cái gật đầu.