Nguyễn Filip hóa siêu nhân trên đất Thái

Màn trình diễn của thủ môn Nguyễn Filip có thể nói xứng đáng nhận điểm 10 trước Buriram United.

Nếu cần một người để giữ lại giấc mơ vô địch cho CLB CAHN tại Buriram, thì đó chỉ có thể là Nguyễn Filip. Trong một trận cầu mà đội bóng Việt Nam chịu sức ép nghẹt thở, Nguyễn Filip đã có màn trình diễn xứng đáng điểm 10 trong hiệp 1, thậm chí có thể gọi là điên rồ theo đúng nghĩa đen của nó.

Ngay từ những phút đầu tiên, Buriram United đã tấn công dồn dập. Những quả tạt, những cú dứt điểm cận thành, những pha đánh đầu hiểm hóc. Tất cả như muốn nhấn chìm hàng thủ đội khách. Nhưng ở đó, vẫn luôn là Nguyễn Filip – người gác đền mang hai dòng máu Việt – Séc, hiện diện đúng lúc và đúng chỗ.

Màn trình diễn của thủ môn Nguyễn Filip có thể nói xứng đáng nhận điểm 10 trước Buriram United. Ảnh: CLB CAHN

Màn trình diễn của thủ môn Nguyễn Filip có thể nói xứng đáng nhận điểm 10 trước Buriram United. Ảnh: CLB CAHN

Phản xạ tuyệt vời. Cảm giác bóng hoàn hảo. Tâm lý vững vàng. Chưa bao giờ người hâm mộ thấy một Nguyễn Filip chơi hay đến thế.

Phút 41, từ một quả tạt bên cánh phải, Boakye bật cao đánh đầu sượt bóng, bóng đập chân hậu vệ CAHN đổi hướng đi về góc xa. Nguyễn Filip lập tức bật nhảy đẩy bóng qua xà chịu phạt góc. Ngay sau đó, Theerathon treo bóng từ cánh trái cho Bissoli đánh đầu đập đất trong vòng cấm. Một cú dứt điểm gần như hoàn hảo, nhưng vẫn không thắng nổi đôi tay thép của Nguyễn Filip. Pansa Hemviboon lao vào đá bồi nhưng không thành công.

Nhưng đỉnh cao thực sự nằm ở phút bù giờ của hiệp một. Sasalak tạt từ cánh trái, bóng sượt đầu Việt Anh rồi đập trúng đầu Jason Quang Vinh đổi hướng bay cực mạnh về phía khung thành. Một pha bóng chẳng khác gì “phản lưới nhà” ở cự ly quá gần, nhưng Nguyễn Filip vẫn kịp bay người cứu thua ngoạn mục. Bóng chưa chết, Supachai và Boakye lao vào nhưng đều bị khống chế.

Cả khán đài Thunder Castle đứng cả dậy. Còn Nguyễn Filip vẫn sừng sững, như một chiến binh giữa tâm bão.

Nếu không có sự hiện diện của Nguyễn Filip trong khung gỗ, có lẽ CLB CAHN đã không thể đứng vững sau hiệp 1. Một trận đấu mà mỗi pha cứu thua của anh đều như một bàn thắng. Một trận cầu đỉnh cao mà thủ môn mới là nhân vật chính.

Nguyễn Filip có màn trình diễn thực sự điên rồ. Ảnh: CLB CAHN

Nguyễn Filip có màn trình diễn thực sự điên rồ. Ảnh: CLB CAHN

Cần phải nhắc rằng, ngay ở lượt đi tại Hàng Đẫy, Nguyễn Filip cũng đã có 4 pha cứu thua xuất thần cho CLB CAHN trướ Buriram. Lần này, thủ môn Nguyễn Filip còn chơi hay hơn thế.

Không chỉ cứu thua, thủ môn Nguyễn Filip đang thắp sáng cơ hội vô địch cho CAHN. Nếu có thể đăng quang trên đất Thái, đây chắc chắn là một đêm không thể quên với Nguyễn Filip. Và cũng là một đêm mà cả Đông Nam Á phải nhắc đến cái tên Nguyễn Filip bằng tất cả sự thán phục.

Đội hình thi đấu:

Buriram United: Bootprom Chatchai, Sasalak, Pansa, Theerathon, Supachai, Crispim, Cools, Dougall, Zuji, Boakye, Bissoli Campos.

CAHN: Nguyễn Filip, Jason Quang Vinh, Hugo Gomes, Đình Trọng, Việt Anh, Artur, Quang Hải, Thành Long, Alan, Vitao, Văn Đô.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/nguyen-filip-hoa-sieu-nhan-tren-dat-thai-202505212106389804.html