Nguyện khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần khiến biết bao triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế bàng hoàng, thương tiếc. Nhiều người không kìm nén được cảm xúc đã viết những dòng tự sự, bày tỏ tình cảm, kỷ niệm của mình với người Tổng Bí thư đáng kính.

Trong niềm cảm xúc chung đó, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Anh, Biên tập viên Phòng Thời sự Truyền hình (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội) đã gửi tới Báo Quân đội nhân dân Điện tử những dòng chữ rưng rưng nhắc về kỷ niệm trong một lần vinh dự được gặp, lĩnh hội lời căn dặn của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng.

 Đại úy Nguyễn Thị Hồng Anh (ngoài cùng bên trái) vinh dự được bắt tay, trực tiếp lĩnh hội lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhà báo, thanh niên Quân đội tại buổi gặp mặt thân mật chiều 11-10-2022. Ảnh: TTXVN

Đại úy Nguyễn Thị Hồng Anh (ngoài cùng bên trái) vinh dự được bắt tay, trực tiếp lĩnh hội lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhà báo, thanh niên Quân đội tại buổi gặp mặt thân mật chiều 11-10-2022. Ảnh: TTXVN

Bài viết của Đại úy Nguyễn Thị Hồng Anh ghi lại kỷ niệm về một buổi chiều đáng nhớ. Đó là chiều ngày 11-10-2022, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Anh vinh dự cùng 80 đại biểu ưu tú đại diện cho 450 đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027) được đến dự buổi gặp mặt thân mật với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại trụ sở Trung ương Đảng.

Xin lược đăng nội dung bài viết: “Đó là lần đầu tiên và giờ đây cũng là lần duy nhất trong cuộc đời tôi được gặp mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi may mắn được lựa chọn phát biểu báo cáo thành tích của bản thân và thanh niên Quân đội với bác cho nên bên cạnh niềm hạnh phúc, tự hào, tôi cũng vô cùng hồi hộp.

Bác bước vào phòng gặp mặt trong tiếng vỗ tay của cả hội trường. Ai cũng xúc động rưng rưng. Dù sức khỏe không được tốt, dù đi lại khó khăn, nhưng bác vẫn cố gắng bước về phía chúng tôi với nụ cười thật tươi, ấm áp, gần gũi. Lúc đó, với tôi, Tổng Bí thư như một người ông đang nghe các cháu kể chuyện. Bởi vậy mà mọi sự hồi hộp trong tôi tan biến. Tôi tự tin báo cáo thành tích với bác nhưng thực ra đó là cuộc trò chuyện thân mật.

Tôi kể cho bác nghe về những nỗ lực cố gắng của tuổi trẻ Quân đội tham gia phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có những nhà báo chiến sĩ chúng tôi. Bác trìu mến chia sẻ rằng: “Bác cũng có hơn 30 năm công tác tại Tạp chí Cộng sản, nhưng là tờ báo chuyên về lý luận. Các cháu là những nhà báo chiến trường, cần phải tiếp tục phát huy tinh thần dấn thân và xung kích, sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, phản ánh những tấm gương người tốt, việc tốt, tổng kết rút kinh nghiệm cho những nơi khác làm theo. Công tác báo chí tuyên truyền cũng là một yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội. Các cháu có nhiều điều kiện thuận lợi, được huấn luyện tập trung, được giáo dục đào tạo, trình độ cao, trang bị tốt thì cần phải tiếp tục phát huy sức trẻ để mà làm cho tốt”.

Sau lời căn dặn sâu sắc ấy, bác vui vẻ nói với chúng tôi rằng: “ Các đồng chí bảo, gặp Tổng Bí thư là được động viên nhưng ngược lại tôi thấy mình được động viên khi được gặp các đồng chí, tôi cảm thấy trẻ hơn, khỏe hơn, phải cố gắng hơn để không thua các đồng chí”.

Trò chuyện với chúng tôi, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn, ta vẫn có quyền nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Vậy trong toàn bộ sự nghiệp ấy thì ai làm? Toàn dân làm, toàn Đảng làm nhưng ai là lực lượng nòng cốt? Rõ ràng là thanh niên, là Quân đội, là lực lượng vũ trang của chúng ta. Thế hệ trẻ các cháu phải là những người tiếp tục phát huy thành quả, cơ đồ đó”.

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng tôi cũng hiểu và thấm thía lời căn dặn của Tổng Bí thư. Bởi tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, dù cuộc sống thiếu thốn đủ bề, nhưng thế hệ trẻ chúng tôi vẫn được cha mẹ, được Đảng, Nhà nước chăm lo cho học hành đầy đủ, rồi sau này, tôi được đào tạo trở thành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi trân trọng giá trị của cuộc sống hòa bình, ấm no và hạnh phúc ngày hôm nay. Tôi cũng xin được khắc ghi lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn: Luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đúng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”"...

CHIẾN VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/nguyen-khac-ghi-loi-can-dan-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-786162