Nguyên tắc 6K

Chị Linh ngước nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối, vội ra khỏi cơ quan đi chợ mua thức ăn. Mở cửa vào nhà, thấy Đức đang vo gạo trong bếp, chị bực mình quát:

- Làm gì mà giờ mới nấu cơm? Đến bao giờ được ăn cơm đây?

Nhìn sang Đức, thấy con cúi mặt xuống, giọng lí nhí "Con xin lỗi" nên chị hạ giọng:

- Mẹ đã dặn ở nhà cắm cơm rồi mẹ về làm ào mấy món là xong. Ông nội đang ở trên phòng à? Chắc ông đói lắm đây. Bố con giờ chưa về, lại đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp rồi.

Thấy mẹ dịu giọng, Đức phân bua:

- Chiều nay con đi bơi nhưng hơi đông. Chờ nhiều người về chúng con mới dám xuống bể bơi thành thử hơi muộn mẹ ạ.

- Ừ, đi đâu cũng phải thực hiện tốt quy định 5K. Mấy hôm nay mẹ rất bận, con lớn rồi, phải có ý thức tự bảo vệ mình.

- Vâng, con biết rồi ạ. Lúc về con đi qua mấy quán giải khát, quán bia thấy khá đông người, không bảo đảm khoảng cách tối thiểu. Không biết bố có nhậu ở những quán đó không mẹ nhỉ?

Đúng lúc anh Tùng về nhà nghe Đức nói vậy thì lên tiếng:

- Bố vừa uống bia với mấy chú cùng cơ quan nhưng nhà hàng ấy có bố trí phòng riêng cho từng nhóm khách, có sổ ghi chép thông tin khách hàng, đo thân nhiệt...

Chị Linh bĩu môi:

- Đấy là nhà hàng “xịn” rồi, mấy quán bia “cỏ” chắc chẳng có máy đo thân nhiệt hay ghi chép thông tin khách hàng đâu. Khách túm năm tụm ba vào uống bia, chém gió. Mấy ngày trước, một quán bia trên phố Thống Nhất bị phạt 7,5 triệu đồng do không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh đấy.

Anh Tùng cười:

- Vào quán bia mà ngồi cách nhau đúng quy định thì buồn nhỉ?

- Buồn thì ở nhà - ông Đam từ trên tầng 2 đi xuống nói - Từ nay bên cạnh nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, tôi nhắc nhở cả nhà thực hiện thêm 1K nữa.

- Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế là có thể an toàn trước “cô vy” rồi mà bố - anh Tùng thắc mắc.

- Tôi hỏi anh vì sao một số nơi dịch lắng xuống chưa được bao lâu thì lại xuất hiện ca nhiễm, từ đó lại lây lan ra cộng đồng?

- Thì là do… chủ quan ạ? - anh Tùng trả lời.

- Đúng! Tất cả do chủ quan mà ra. Dịch vừa lắng xuống, một bộ phận người dân đã có tâm lý “xả hơi”, tập trung đông người, không giữ khoảng cách an toàn, nhiều người không đeo khẩu trang, tạo cơ hội cho dịch bùng phát. Cho nên…

- Ý ông là ngoài 5K thì chữ K thứ 6 trong phòng chống dịch chính là “không chủ quan”? - Đức nhanh nhảu nói.

- Cháu thấy có nên không?

- Nên chứ ạ!

- Anh phải luôn nhớ nguyên tắc 6K đấy - chị Linh quay sang nói với anh Tùng.

BẢO LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/cung-ban-luan/nguyen-tac-6k-172939