Nguyễn Thanh Nhàn lập công chuộc tội, PVF-CAND chia điểm trước Becamex TPHCM
Bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền nhưng Nguyễn Thanh Nhàn đã kịp thời tỏa sáng giúp PVF-CAND cầm hòa Becamex TPHCM 1-1, nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua trụ hạng.
Trận hòa 1-1 trước Becamex TPHCM mang lại những cảm xúc trái chiều cho PVF-CAND, khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Thanh Nhàn trải qua hành trình từ tội đồ thành người hùng. Dù giành lại 1 điểm quý giá, đội bóng áo đỏ vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí đáy bảng xếp hạng.

Nguyễn Thanh Nhàn giúp PVF-CAND giành lại 1 điểm trước Becamex TPHCM. Ảnh: CLB PVF-CAND.
Nỗi thất vọng trên chấm 11m và đòn trừng phạt
Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng để duy trì cơ hội trụ hạng, PVF-CAND chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên tục giúp đội chủ nhà sớm có cơ hội vàng ở phút 22. Sau nỗ lực đột phá của Nguyễn Xuân Bắc, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã chỉ tay vào chấm phạt đền khi xác định có lỗi của hàng thủ Becamex TPHCM.
Tuy nhiên, trên chấm 11m, Nguyễn Thanh Nhàn đã không thể đánh bại được người gác đền bên phía đội khách. Việc bỏ lỡ cơ hội mười mươi khiến tâm lý các cầu thủ chủ nhà bị ảnh hưởng và họ ngay lập tức phải trả giá theo quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 40, từ một pha dàn xếp hiếm hoi, lão tướng Mạc Hồng Quân chọn điểm rơi tinh tế, bật cao đánh đầu tung lưới PVF-CAND, mở tỷ số trận đấu.
Khoảnh khắc sửa sai của Thanh Nhàn
Sang hiệp hai, PVF-CAND không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dốc toàn lực cho mặt trận tấn công. Những pha hãm thành liên tục được tạo ra nhưng phải chờ đến phút 64, nút thắt mới được tháo gỡ. Xuất phát từ pha dàn xếp sắc nét bên hành lang cánh phải, Hà Văn Việt vẽ một đường cong chuẩn xác vào vòng cấm.
Lần này, Nguyễn Thanh Nhàn đã không bỏ lỡ. Chân sút quê Tây Ninh chọn vị trí thông minh, thực hiện cú lắc đầu hiểm hóc khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bó tay, quân bình tỷ số 1-1. Đây được xem là bàn thắng chuộc lỗi quan trọng, giúp đại diện ngành công an giữ lại hy vọng tại sân nhà.
Cục diện khó khăn cho cuộc đua trụ hạng
Trong khoảng thời gian còn lại, dù cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng khiến trận đấu khép lại với kết quả hòa. Kết quả này mang đến sự tiếc nuối cho PVF-CAND khi họ vẫn giậm chân ở vị trí bét bảng với vỏn vẹn 12 điểm.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Becamex TPHCM cũng chưa thể bứt phá xa hơn trên bảng xếp hạng, tạm an phận ở vị trí thứ 10 với 19 điểm. Với PVF-CAND, chặng đường trụ hạng phía trước đang trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết khi quỹ thời gian của mùa giải không còn nhiều.












