Nguyện vọng an nghỉ của Giáo hoàng Francis
'Mặc dù tôi biết Chúa đã ban cho tôi rất nhiều ơn lành, tôi vẫn cầu xin Ngài một lần nữa: hãy chăm sóc con, khi nào Ngài muốn...'

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuteus.
Tôi sẽ ở đây cho đến khi Chúa muốn. Về cái chết của mình, tôi có một thái độ rất thực tế. Và tôi cũng có cách nhìn như vậy khi ai đó nói về những mối nguy tiềm ẩn từ các cuộc tấn công.
Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ không được mai táng tại Đền thờ Thánh Phêrô mà tại Đền thờ Đức Bà Cả. Vatican là nơi tôi hoàn thành sứ vụ cuối cùng, nhưng không phải nơi tôi an nghỉ vĩnh hằng. Tôi sẽ được đặt trong căn phòng hiện đang dùng để lưu giữ những chân đèn, gần bức tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình. Tôi luôn cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ và trong suốt thời gian làm giáo hoàng, tôi đã được Mẹ ẵm lấy hơn trăm lần.
Họ đã xác nhận rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Nghi thức tang lễ trước đây quá nặng nề, nên tôi đã bàn với vị chưởng nghi để đơn giản hóa nghi lễ. Sẽ không có giàn quan tài, không có nghi lễ đóng quan tài. Cũng không có việc đặt quan tài gỗ cây bách vào trong một quan tài chì rồi thêm một quan tài gỗ sồi bên ngoài. Với phẩm giá, nhưng như bất kỳ Kitô hữu nào khác. Bởi Giám mục Roma là mục tử và môn đệ, chứ không phải là một người quyền lực của thế gian này.
Mặc dù tôi biết Chúa đã ban cho tôi rất nhiều ơn lành, tôi vẫn cầu xin Ngài một lần nữa: hãy chăm sóc con, khi nào Ngài muốn, nhưng Ngài biết đấy, con là người khá sợ đau... Vì vậy, làm ơn đừng để con phải chịu đau đớn quá nhiều.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nguyen-vong-an-nghi-cua-giao-hoang-francis-post1547766.html