Nhà báo của những mảnh đời bất hạnh

HNN - Gắn với những chuyến đi tác nghiệp, nhà báo Văn Thắng (Báo Sài Gòn Giải Phóng, thường trú tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị) còn có những hoạt động thiện nguyện giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

 Nhà báo Văn Thắng trao quà cho bệnh nhi

Nhà báo Văn Thắng trao quà cho bệnh nhi

Nhà báo Vũ Văn Thắng (bút danh Văn Thắng) là một cây viết tích cực, sắc bén trong chuyên môn báo chí, đồng thời cũng là một nhà báo năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Hơn 20 năm qua, cụm từ “nhà báo của những mảnh đời bất hạnh” được nhiều độc giả và đồng nghiệp “gắn” cho nhà báo Vũ Văn Thắng bởi từ những bài báo của anh nhiều nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước đã chung tay hướng về người dân, giúp đỡ họ qua cơn nguy khó.

Có dịp trò chuyện, anh Thắng cho biết anh đã từng không thể nào quên hình ảnh cậu bé Hồ Văn Súc (7 tuổi, dân tộc Pa Cô, ở xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, thành phố Huế) bị bỏng nặng, cháy đen toàn bộ gương mặt, trong khi gia cảnh khó khăn không có tiền chạy chữa. Ám ảnh và thương cảm với hoàn cảnh của Súc, anh đã viết một loạt bài đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng và đã được bạn đọc khắp nơi ủng hộ để giúp đỡ em Súc chữa trị.

Anh Nguyễn Trung Hải (50 tuổi) ở thôn Tân Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Mẹ tôi bị bệnh ung thư vừa mất xong, đến anh trai tôi cũng bị bệnh ung thư, cũng mất luôn và nay đến lượt tôi, tôi cũng đang bị bệnh ung thư vòm họng và cũng đang điều trị tại Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế. Khi biết được hoàn cảnh gia đình tôi hết sức khó khăn, anh Thắng đã viết bài để kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ. Tôi vô cùng cảm ơn anh, vì nhờ anh Thắng mà tôi có thêm tiền để mua thuốc điều trị cho căn bệnh hiểm nghèo này”.

Năm 2023, nhà báo Văn Thắng kêu gọi đồng nghiệp tại Huế, bạn đọc và chính quyền địa phương chung tay hỗ trợ xây dựng căn nhà 70m2 cho 4 chị em cháu Nguyễn Nữ Kiều Oanh ở thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, có cha bỏ đi từ nhỏ, còn mẹ thì bị quẫn trí. Ông Đỗ Công Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết, với sự chung tay của nhà báo Văn Thắng, 4 chị em Kiều Oanh được rất nhiều tổ chức, cá nhân trực tiếp đến thăm hỏi và giúp đỡ các cháu vượt qua khó khăn. Số tiền và hiện vật mà các mạnh thường quân hỗ trợ lên đến 500 triệu đồng (gồm tiền mặt và vật liệu xây dựng). Qua đó, chính quyền địa phương và gia đình đã xây dựng ngôi nhà kiên cố khang trang, đồng thời lập sổ tiết kiệm để các cháu rút dần lấy tiền ăn học. Cháu Kiều Oanh hiện học đại học năm 2, cháu thứ nhì Kiều Linh học lớp 12 và 2 cháu nhỏ đang học mầm non.

Trong suốt quá trình cầm bút, nhà báo Văn Thắng thường gắn bó với các đề tài văn hóa, xã hội và du lịch, đặc biệt là đi sâu tìm hiểu về những số phận nghiệt ngã, những mảnh đời bất hạnh như những em bé bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, những phụ nữ tật nguyền, những thương binh tàn nhưng không phế, những người khuyết tật bẩm sinh, những cụ già cô đơn cho tới những em bé mồ côi không nơi nương tựa. Bạn bè đồng nghiệp gọi anh là “nhà báo của những mảnh đời bất hạnh”.

Tính đến nay, anh đã “gõ cửa” không biết bao nhiêu gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm xoa dịu nỗi đau và mang đến cho họ niềm tin yêu và hy vọng. Mỗi bài viết, mỗi dòng chữ của anh đều thấm đậm tình người, mang một thông điệp “Từ trái tim đến trái tim”. Nhờ vậy mà ngọn lửa nhân ái lan tỏa mỗi ngày, hàng trăm mảnh đời dang dở do anh đưa lên mặt báo đã được các nhà thiện nguyện hết lòng ủng hộ. Chính số tiền đó đã giải quyết cho nhiều gia đình có hoàn cảnh bế tắc vươn lên trong cuộc sống; nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo vượt qua cơn nguy hiểm.

Anh còn thường xuyên tìm đến các học sinh nghèo khó, các em cô nhi, cứ nghe nói nơi nào có người bất hạnh là anh tìm đến làm nhịp cầu để nối thêm vòng tay nhân ái với những nhà thiện nguyện. Nhiều khi nhận được nguồn ủng hộ, tòa soạn lại giao anh lặn lội đường xa mang đến tận nơi trao cho người được giúp đỡ. Nhiều trường hợp bệnh nhân ở xa trên vài chục cây số anh vẫn lặn lội, bất kể trời nắng hay mưa vẫn mang tiền đến giao cho “đúng người, đúng địa chỉ” dưới sự đồng hành của đại diện chính quyền địa phương.

“Mỗi lần nhận được tiền, gia đình người nhận mừng vỡ òa, nhiều người rơi nước mắt, tôi cũng vui lây”, nhà báo Văn Thắng chia sẻ.

Cái Văn Long

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/ban-doc/nha-bao-cua-nhung-manh-doi-bat-hanh-154608.html