Nhà báo Lê Chỉnh – Người giữ lửa nghề qua hai thế kỷ

Những ngày mùa thu tháng Tám - khi cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên đang sôi nổi phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, chúng tôi có dịp đến thăm nhà báo lão thành Lê Chỉnh tại căn nhà nhỏ thuộc phường Phan Đình Phùng (Tỉnh Thái Nguyên).

Ở tuổi 100, người đảng viên 80 năm tuổi Đảng, người từng đặt những viên gạch nền móng đầu tiên trên cương vị lãnh đạo ở cả hai mảng phát thanh và báo in của tỉnh, vẫn vẹn nguyên ký ức về một thời gian khổ mà oanh liệt. Câu chuyện cuộc đời ông chính là một thiên phóng sự sống động, biểu tượng cho hành trình 70 năm vẻ vang của cơ quan báo chí Thái Nguyên nơi vùng đất chiến khu cách mạng.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên thăm Nhà báo Lê Chỉnh.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên thăm Nhà báo Lê Chỉnh.

Người đặt nền móng cho cơ quan báo chí của tỉnh

Nhà báo Lê Chỉnh (tên thật là Nguyễn Đình Thông) sinh năm 1926 tại vùng đất học Hà Tây (nay là thủ đô Hà Nội). Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước chịu thống trị của ách thực dân, chàng thanh niên Nguyễn Đình Thông đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng sâu sắc. Ông hăng hái tham gia phong trào Việt Minh từ những ngày đầu sục sôi của năm 1945. Bằng sự nhiệt huyết, gan dạ và lòng trung thành, năm 1947, khi mới vừa tròn 21 tuổi, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước khi bén duyên với nghiệp cầm bút, nhà báo Lê Chỉnh đã có một thời gian gắn bó với công tác an ninh, thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Năm 1957, bước ngoặt mở ra khi ông được tổ chức phân công làm Trưởng đài phụ trách chung Đài Truyền thanh Thái Nguyên (tiền thân của Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên sau này). Chỉ một năm sau đó, năm 1958, ông tiếp tục được điều động sang phụ trách tờ "Tin Thái Nguyên" (tiền thân của Báo Thái Nguyên sau này). Kể từ thời khắc ấy, cuộc đời và tên tuổi của ông đã gắn trọn vào dòng chảy thông tin, ngôn luận của vùng đất chiến khu cách mạng.

Trong căn phòng khách ấm cúng, nhà báo Lê Chỉnh run run cầm trên tay tấm Thẻ nhà báo được cấp từ những năm 60 của thế kỷ trước. Tấm thẻ đã sờn góc, màu mực đã phai theo năm tháng nhưng được ông nâng niu như báu vật.

NDù đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng Nhà báo Lê Chỉnh vẫn luôn dõi theo sự phát triển của Báo chí Thái Nguyên

NDù đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng Nhà báo Lê Chỉnh vẫn luôn dõi theo sự phát triển của Báo chí Thái Nguyên

Trong câu chuyện nghề, nhà báo Lê Chỉnh nhớ mãi sự kiện ngày 17/10/1965 khi đế quốc Mỹ huy động máy bay B52 ném hàng trăm quả bom xuống cầu Gia Bảy gây ra một thảm kịch khiến 147 người chết và bị thương, 45 ngôi nhà bị cháy. “Sau trận bom ác liệt, tôi đi chụp ảnh hiện trường, thu thập số liệu và phỏng vấn nhân chứng để viết bài. Đêm ấy, tôi đã vừa viết vừa khóc, bản thảo viết lại đến mấy lần vì nước mắt làm nhòe hết chữ. Đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian làm báo của tôi…" - Ông xúc động nhớ lại.

Truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau

Là người trực tiếp đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phát triển của báo chí Thái Nguyên, nhà báo Lê Chỉnh đã dành trọn cả thanh xuân, trí tuệ và tâm huyết để xây dựng cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Ông đã lãnh đạo độ ngũ phóng viên bám sát dòng chảy thời sự, phản ánh chân thực cuộc sống chiến đấu, lao động sản xuất của quân và dân Thái Nguyên. Ông luôn nhắc nhở phóng viên phải lao vào thực tiễn, viết bằng hơi thở của cuộc sống, bài viết phải ngắn gọn, dễ hiểu để đồng bào từ miền xuôi đến miền ngược đều đọc được, hiểu được và làm theo được.

Dưới sự chèo lái của ông, báo chí Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình: vừa là vũ khí sắc bén đấu tranh chống kẻ thù, vừa là cầu nối tin cậy giữa Đảng với quần chúng nhân dân, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất, chi viện cho tiền tuyến miền Nam ruột thịt. Những đóng góp của ông đã tạo nên một nền móng vững chắc, định hình nên bản sắc, truyền thống vẻ vang của cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên hôm nay.

Thời gian có thể làm mờ phai nhiều thứ, nhưng tình yêu nghề và lý tưởng cách mạng trong con người nhà báo Lê Chỉnh vẫn còn mãi. Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, rời xa công việc bộn bề của một tòa soạn, ông vẫn luôn dõi theo từng bước đi, từng sự trưởng thành của báo chí Thái Nguyên. Ông vui vì thấy báo chí hôm nay phát triển hiện đại, đa phương tiện, thông tin nhanh chóng và tiếp cận được đông đảo công chúng. 

100 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, cuộc đời của nhà báo Lê Chỉnh chính là một "thước phim" tư liệu vô giá về một thế hệ nhà báo chiến sĩ. Họ cầm bút bằng cả trái tim, viết bằng máu và mồ hôi, nước mắt; xem lý tưởng của Đảng là kim chỉ nam cho mọi hành động. Chia tay ông nhưng hình ảnh người nhà báo lão thành 100 tuổi cùng câu chuyện đời, chuyện nghề cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn là dư âm lắng đọng trong tâm trí chúng tôi. 

Thế hệ người làm báo cách mạng những năm tháng gian khó của đất nước trong đó có Nhà báo Lê Chỉnh, họ chính là biểu tượng của một thế hệ đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho Đảng, cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Ngọn lửa nghề, lòng kiên trung từ những nhà báo như ông đã, đang và sẽ tiếp tục cháy mãi, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ người làm báo hôm nay vững tay bút, giữ "tâm sáng, lòng trong, bút sắc" trên chặng đường tương lai.

Thu Trà

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/nha-bao-le-chinh-nguoi-giu-lua-nghe-qua-hai-the-ky