Nhà báo Lê Quốc Minh: 'Suốt 10 năm tôi đằng đẵng đưa con gái đi học đàn'

Chia sẻ câu chuyện của mình với người con gái, nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ suốt 10 năm đưa con gái đi học là cả 'bầu trời' kỷ niệm sâu sắc đối với ông.

Phát biểu tại buổi Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 2, năm 2024 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức vào sáng 12/7, Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có những chia sẻ liên quan đến cô con gái của mình khiến nhiều người có mặt tại buổi lễ xúc động.

Nhà báo Lê Quốc Minh chia sẻ tại Lễ trao giải cuộc thi "Cha và con gái".

Nhà báo Lê Quốc Minh chia sẻ tại Lễ trao giải cuộc thi "Cha và con gái".

Ông Minh cho biết, ông cũng có con gái đầu lòng. Nhớ lại những khi chăm con, cho con ăn rồi những lúc đưa con đi học, đi chơi, ròng rã hơn chục năm trời con đi học với ông là vô vàn kỷ niệm sâu sắc.

“Tôi đưa con gái đi học đàn suốt 10 năm. Đến năm 2015, tôi đưa cháu đi du học nước ngoài, lãnh đạo trường còn bảo: Không có ai như anh vì cháu lớn rồi có thể tự đi được nhưng anh thì luôn kề vai sát cánh bên cháu.

Vậy mà khi đưa con ra đến sân bay, con thì vui vẻ cười roi rói nhưng bố thì nước mắt chảy dài”, ông Minh nhớ lại.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tình cảm giữa cha và con gái dù không nói ra nhưng vẫn rất đặc biệt và thiêng liêng.

“Cách đây 10 năm, tôi có viết nhắn gửi con trai mình 10 điều nhân sinh nhật cháu tròn 5 tuổi. Ở cuối bài viết, tôi nói với cháu rằng: ngay cả khi con làm đúng những gì ba dặn, ba vẫn chỉ yêu con thứ nhì, vẫn yêu chị nhất. Bởi chị là con gái.

Cha và con gái thực sự là thứ tình cảm rất thiêng liêng nhưng rất khó để bộc lộ một cách đầy đủ nếu thiếu đi những cuộc thi như thế này”, ông Minh chia sẻ.

Cũng chính vì thế, khi Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái”, nhà báo Lê Quốc Minh đã đánh giá rất cao về chương trình. Ông cho rằng đây là hướng đi, cách làm vừa bám sát tôn chỉ mục đích vừa lan tỏa những điều tử tế, tốt đẹp cho cộng đồng.

Nhà báo Lê Quốc Minh cùng Ban tổ chức của cuộc thi "Cha và con gái" đã trao giải Nhất cho tác giả PGS. TS Lưu Khánh Thơ với tác phẩm “Cha tôi và những kỷ niệm sống mãi cùng thời gian”

Nhà báo Lê Quốc Minh cùng Ban tổ chức của cuộc thi "Cha và con gái" đã trao giải Nhất cho tác giả PGS. TS Lưu Khánh Thơ với tác phẩm “Cha tôi và những kỷ niệm sống mãi cùng thời gian”

Theo ông Minh, “Cha và Con gái” đã vượt ra ngoài phạm vi của một cuộc thi viết mà trở thành diễn đàn để mọi người bày tỏ tình cảm của mình.

Đặc biệt, số lượng gần 1.000 bài của các tác giả gửi dự thi cho thấy cuộc thi rất thành công và rất ý nghĩa. Đó lòng hiếu thảo của con gái dành cho cha, sự hy sinh cao cả của cha dành cho con gái. Rất nhiều những câu chuyện đã được chia sẻ không phải chỉ để dành riêng cho người viết, người dự thi mà bạn đọc, công chúng ai cũng có thể thấy một phần cuộc sống của mình trong đó. Và cũng vì vậy, việc xuất bản một ấn phẩm mang tên “Cha và con gái” cũng là việc làm rất có ý nghĩa.

“Báo chí trong giai đoạn hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng mở ra những cơ hội để bứt phá. Bên cạnh hoạt động tin tức trên mặt báo, các tòa soạn đã kết hợp tổ chức nhiều sự kiện truyền thông có ý nghĩa. Nhưng lựa chọn tổ chức cái gì, làm như thế nào để tạo được dấu ấn riêng không dễ.

Sau những ấn tượng từ Press Cup và bây giờ là cuộc thi viết Cha và Con gái, tôi hy vọng Tạp chí Gia Đình Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm nhiều ý tưởng mới, tổ chức được nhiều hoạt động bổ ích, thú vị hơn nữa. Hội nhà báo Việt Nam luôn ủng hộ, đồng hành những sự kiện có ý nghĩa như vậy”, ông Lê Quốc Minh nói.

Thúy Ngà

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nha-bao-le-quoc-minh-suot-10-nam-toi-dang-dang-dua-con-gai-di-hoc-d200088.html