Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thanh Kim

Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thanh Kim sinh năm 1948 tại Bắc Ninh; là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam. Nhiều năm ông sống và gắn bó với vùng Kinh Bắc dân dã, huê tình. Ông đã có hơn 30 tập sách văn học được xuất bản, bao gồm các thể loại: Thơ, bình luận văn chương, tiểu luận, thơ chọn và lời bình, thơ thiếu nhi, chân dung văn học, tản văn.

 Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thanh Kim.

Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thanh Kim.

Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thanh Kim được trao giải thưởng về thơ của Hội Văn học Nghệ thuật Hà Bắc; giải thưởng báo chí Ngô Gia Tự của Hội Nhà báo Hà Bắc; giải thưởng cuộc thi viết về đề tài thương binh - liệt sĩ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức; tặng thưởng về tiểu luận văn học của Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam. Ông có những tác phẩm thơ được dịch ra tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc; có tác phẩm thơ được trưng bày ở hội chợ sách tại Đức…

Người bén duyên quan họ

 Minh họa: Hà Huy Chương.

Minh họa: Hà Huy Chương.

Đã qua mấy tuần trà

đã trầu cau quan họ

bóng trăng sông Cầu xa

chung chiêng miền thương nhớ

Sao cứ nhắc liền anh

có bao giờ lẻ bạn

áo the, ô lục soạn

hội làng ta hẹn lên

Người ngoan như liền chị

duyên dáng nón ba tầm,

dẫu đường xa không mỏi

cỏ in hoài dấu chân

Đĩa dầu lay ngọn bấc

soi mặt nhau ca thầm

đã rối bời gan ruột

thuyền ai lững lờ xuân

Nào có ai xuôi về

kiếp tằm còn vương tơ

câu ca trở ghềnh thác

đắm say tự bao giờ

Người bén duyên câu hát

dùng dằng cuối triền sông

giã bạn đêm chia biệt

vơi đầy người có mong

Giã bạn đêm quan họ

người ơi người nhớ không?

Hồn đất hồn cây

Bừng sắc lửa lô xô men gốm chảy lênh loang vòm khối bến sông dài

Có phải hồn đất đai, hồn cây cỏ linh diệu cõi riêng nào?

Những mẹ Đốp, Xúy Vân, Chí Phèo, Thị Nở… dáng điệu ngờ nghệch bùn đất lấm lem một thuở

Những cô gái e ấp cánh sen, khỏa sáng trời đất tinh khôi sớm mai này

Ếch nhái uôm uôm bờ ao, vạc bay qua trời đêm, cuốc kêu khắc khoải lũy tre làng ngưng chiều quê dân dã

Tôi nắm bàn tay anh - bàn tay vã đất, vạc gỗ dựng tượng, đắp phù điêu phả vào những khối hình vô tri khiến tất cả sống động

Nhựa đất, nhựa cây truyền sang tôi sức cảm, sức nghĩ anh trong giải thoát thường nhật, hướng tới cao viễn thiêng liêng

Núi đồi xa mờ mờ hơi sương. Cây lá xõa những hình hài câm nín…

Dã hương

Cây dã hương Tiên Lục tương truyền có từ nghìn năm

 Minh họa: Hà Huy Chương.

Minh họa: Hà Huy Chương.

Dã hương, dã hương

cành lá như mơ, phảng phất sương

Dã hương, dã hương

cứ nhắc mãi một thời lửa khói

Đất bằng, ngựa hý, tiếng quân reo

gươm ánh trăng khuya, lạnh trướng điều

Dã hương, dã hương

cho người xa về nguôi nhớ thương

Thưa thớt dăm nóc nhà mở trại

lũ chim kêu rung trong cỏ dại

Dã hương, dã hương

bao đời mưa xối cùng nắng lửa

mà sao dâng khắp một trời sương?

Dã hương, dã hương

binh đao trận mạc qua rồi đó

ấm áp canh gà vọng cuối nương!

Sớm nay tôi về Tiên Lục

đứng dưới bóng dã hương

gió mùa thu cuộn thổi…

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nha-bao-nha-tho-nguyen-thanh-kim-postid448806.bbg