Nhà báo trẻ với lửa nghề, lửa thiện nguyện

Những ngày tháng 6 này, Facebook cá nhân của Nhà báo Trịnh Hồng Nhi, phóng viên Ðài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Cà Mau, cứ báo trạng thái liên tục, bởi chị đang vận động cho một gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn U Minh. Hồng Nhi là nhà báo có duyên trong việc làm cầu nối tiếp sức những hoàn cảnh như thế này, bằng cách thông qua những tác phẩm báo chí, chị đã tích cực kết nối, vận động hỗ trợ nhân vật trong bài viết.

Đối với chuyên môn, nghiệp vụ, đồng nghiệp thường ví von chị là “chiến thần săn giải thưởng lớn”, bởi đã qua Nhà báo Hồng Nhi có nhiều tác phẩm đoạt giải ở các giải báo chí uy tín và danh giá.

Khoảnh khắc Nhà báo Trịnh Hồng Nhi nhận giải C giải Báo chí Diên Hồng năm 2024. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Khoảnh khắc Nhà báo Trịnh Hồng Nhi nhận giải C giải Báo chí Diên Hồng năm 2024. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Bén duyên với các hoàn cảnh khó khăn

Nhân vật em học sinh được chị Hồng Nhi vận động lần này là Nguyễn Ðăng Khôi (thị trấn U Minh, huyện U Minh). Dù nhà nghèo, cha mắc bệnh hiểm nghèo nhưng em không đầu hàng số phận, quyết tâm đến trường để tìm chữ. Kết quả của sự yêu thương, thông qua Facebook cá nhân của Nhà báo Hồng Nhi, đã có gần 40 triệu đồng của mạnh thường quân gần xa chung sức gởi đến gia đình em Khôi, trợ lực để gia đình em vượt qua khó khăn hiện tại.

Cách đây hơn 10 năm, trong chuyến thiện nguyện của Ðoàn Thanh niên đơn vị, Hồng Nhi biết đến bé N.T.H, cô bé bất hạnh nhưng giàu nghị lực. Do thần kinh mẹ bé H không được bình thường, bị kẻ xấu xâm hại, em H chào đời không biết cha mình là ai. Hoàn cảnh là thế nhưng em H có ý chí vượt khó mãnh liệt. Kể từ buổi gặp gỡ đó, mỗi dấu ấn, cột mốc thời học sinh, sinh viên của em H luôn được Nhà báo Hồng Nhi đồng hành, hỗ trợ. Dù sự hỗ trợ không lớn, nhưng đã động viên tinh thần rất lớn cho em. Cô gái trẻ có hoàn cảnh gia đình bất hạnh ấy sắp tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non, có thể tự lập bước ra xã hội, với tương lai tươi sáng cho cả gia đình.

Trong hành trình hơn 15 năm qua, Hồng Nhi nhận thấy mình bén duyên nhất với các em học sinh, càng biết ơn những mạnh thường quân đã trợ lực để viết tiếp ước mơ cho các em.

Trong hành trình hơn 15 năm qua, Hồng Nhi nhận thấy mình bén duyên nhất với các em học sinh, càng biết ơn những mạnh thường quân đã trợ lực để viết tiếp ước mơ cho các em.

Nhà báo Hồ Tấn Lộc, Phó giám đốc Ðài PT-TH Cà Mau, chia sẻ: “Hồng Nhi là nhà báo đại diện cho lớp trẻ có lửa nghề và bén duyên với các hoạt động thiện nguyện, trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn thông qua các tác phẩm báo chí”.

Yêu nghề phát thanh như máu thịt

Vào công tác ở Ðài PT-TH Cà Mau từ năm 2009, cô phóng viên Phòng Phát thanh Trịnh Hồng Nhi yêu nghề này từ khi nào không hay biết, dần dà nó gắn bó máu thịt với chị đến ngày hôm nay.

Từ năm 2021-2023, Hồng Nhi được phân công thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo Bác, phát sóng định kỳ mỗi tuần trên sóng phát thanh. Từ đó, các phong trào học tập và làm theo Bác trong tỉnh luôn được Nhà báo Hồng Nhi đề cập lần lượt trong các kỳ phát sóng; thường xuyên tuyên truyền, nêu gương những cá nhân điển hình trong phong trào này.

Năm 2022, Hồng Nhi mạnh dạn đề xuất thực hiện chương trình mới “Góc nhìn cuộc sống”, phát định kỳ hằng tuần trên sóng phát thanh. Chương trình có thời lượng 15 phút nhằm phản ánh những vấn đề, sự kiện nóng được dư luận quan tâm, từ đó tìm ra góc nhìn đúng nhất để tuyên truyền. Với mục tiêu này, mỗi kỳ của "Góc nhìn cuộc sống", chị chọn những chủ đề đã và đang diễn ra trong tỉnh, trong nước, được dư luận quan tâm, lần lượt ở từng thời điểm như: vấn đề bạo hành trẻ em; bài toán khởi nghiệp cho thanh niên; phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Nhà báo Trịnh Hồng Nhi bén duyên, gắn bó với những hoàn cảnh khó khăn, từ những tác phẩm của cô cũng đã trợ lực để các hoàn cảnh này có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Nhà báo Trịnh Hồng Nhi bén duyên, gắn bó với những hoàn cảnh khó khăn, từ những tác phẩm của cô cũng đã trợ lực để các hoàn cảnh này có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2023, ngoài thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo Bác, cùng chương trình mới, chị còn được phân công phụ trách Tiểu mục Học tập Bác và Tiểu mục Xây dựng Ðảng, phát sóng định kỳ mỗi tuần trên sóng phát thanh, truyền hình. Ðây là chương trình mới nên đòi hỏi quan tâm nhiều hơn, tìm hiểu kỹ hơn để chất lượng đạt như mong muốn, và đây cũng là tiền đề để Trịnh Hồng Nhi được nhiều giải thưởng như hiện nay.

Trong 3 năm qua, Nhà báo Hồng Nhi đoạt tổng cộng 32 giải thưởng báo chí cấp tỉnh, khu vực và quốc gia: Năm 2023, chị đoạt giải C Báo chí Quốc gia với tác phẩm “Hành trình chạy đua với tử thần”; giải C giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HÐND (Giải Diên Hồng) lần thứ I với tác phẩm “Ðại biểu dân cử cần bắt đúng mạch đập của Nhân dân”; tác phẩm “Bảo vệ “Ðầu não” và “Trái tim” của Ðảng ta” đoạt giải A tại Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng lần thứ Hai năm 2023 tỉnh Cà Mau và đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng lần thứ Ba năm 2023 cấp Trung ương. Cũng năm 2023, tác phẩm “Lời cảnh báo của thiên nhiên” đoạt giải Khuyến khích giải Báo chí Quốc gia; tác phẩm “Mừng xuân ơn Ðảng, nhớ Bác Hồ” đoạt giải Tác phẩm báo chí ấn tượng do Hội báo toàn quốc bình chọn.

Chị Hồng Nhi chia sẻ: “Cũng từ tác phẩm “Mừng xuân ơn Ðảng, nhớ Bác Hồ” đoạt giải Tác phẩm báo chí ấn tượng do Hội báo toàn quốc bình chọn, có nhiều đồng nghiệp lão thành ấn tượng, biết và nhớ đến tên mình, đặc biệt là Nhà báo Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Ðây là động lực rất lớn, tiếp sức cho tôi trong hành trình sống trọn đam mê với nghề báo”.

Liên tục thành công, năm 2024, Nhà báo Hồng Nhi tiếp tục đoạt được những giải thưởng danh giá: giải Nhì giải Báo chí đồng bằng sông Cửu Long, giải Khuyến khích giải Báo chí Quốc gia và giải Khuyến khích giải Báo chí Diên Hồng.

Ðộng lực gắn bó với nghề

“Ðể được làm nghề báo, sống trọn với đam mê, tôi cảm ơn gia đình tôi, gia đình chồng và người chồng luôn đồng hành, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ tôi làm cái nghề mà mình yêu thích. Tất cả những người thân yêu của tôi đều yêu và có tình cảm đặc biệt với nghề báo, thích được nhìn người thân mình trên sóng truyền hình; tự hào về những gì con mình đóng góp cho nghề và cho cộng đồng”, Nhà báo Hồng Nhi tâm sự.

Với đồng nghiệp, Nhà báo Hồng Nhi bày tỏ, chị biết ơn từ những ngày đầu mới vào nghề, bản thân được những đồng nghiệp, lãnh đạo phòng hướng dẫn và động viên theo đuổi cách làm phát thanh hiện đại; đây cũng là chất liệu quý báu để chị sáng tạo nên những tác phẩm phát thanh có chất lượng và đem về cho mình bộ sưu tập giải thưởng như hôm nay.

Tấm ảnh chính tay Nhà báo Nguyễn Thanh Dũng chụp (tự tay ông thiết kế, rọi cỡ lớn để tặng Hồng Nhi) ghi lại khoảnh khắc Hồng Nhi nhận giải C giải Báo chí Diên Hồng, được chị treo trang trọng trong nhà. Hồng Nhi tâm sự, chị luôn xem tấm ảnh này là lời nhắc nhở, động viên tinh thần, để chị tiếp tục gắn bó với nghề báo trong mọi hoàn cảnh, khó khăn nào cũng phải vượt qua, để xứng đáng với những gì mà các bậc cha chú đã kỳ vọng./.

Phú Hữu

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nha-bao-tre-voi-lua-nghe-lua-thien-nguyen-a33115.html