Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung: Làm thiện nguyện là hạnh phúc và cơ duyên trong cuộc đời của tôi

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung đã dành cả cuộc đời cho hoạt động thiện nguyện, mang lại niềm vui, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn khắp mọi miền Tổ quốc.

Sau cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra thiệt hại nặng nề tại Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc vào tháng 9/2024, nhiều gia đình đã phải gánh chịu những mất mát không thể kể hết. Tuy nhiên, trong hoạn nạn, sự chung tay, góp sức của đồng bào cả nước đã phần nào xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời không may.

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung - Phó chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ Việt Nam, là một trong những cá nhân tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện sau bão. Ngay sau khi bão Yagi càn quét, bà cùng đồng nghiệp đã nhanh chóng lên kế hoạch cứu trợ, vận động các mạnh thường quân quyên góp, mang đến cho đồng bào Yên Bái những món quà đầy thiết thực.

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ nhiệm, trưởng đoàn thiện nguyện của CLB Nhà báo nữ Việt Nam. Ảnh: Quốc Chuyển

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ nhiệm, trưởng đoàn thiện nguyện của CLB Nhà báo nữ Việt Nam. Ảnh: Quốc Chuyển

Trong hai chuyến thiện nguyện đến Yên Bái, bà Nhung và đoàn đã trao tặng những phần quà hiện vật và tiền mặt với tổng trị giá lên tới hơn 300 triệu đồng. Những phần quà ấy được trao đến tận tay các gia đình khó khăn, đặc biệt là các hộ ở phường Hồng Hà, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

"Khi đến thăm một gia đình nghèo khó, vừa được xây căn nhà Đại đoàn kết, nhưng cơn lũ đã đánh sập tất cả, cảm giác rất xót xa. Chúng tôi đã cố gắng mang đến những món quà giá trị để giúp họ phần nào vượt qua khó khăn" - Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung chia sẻ.

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung cùng thành viên trong CLB Nhà báo nữ Việt Nam trao tặng những phần quà trực tiếp. Ảnh: NB Vũ Thị Tuyết Nhung

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung cùng thành viên trong CLB Nhà báo nữ Việt Nam trao tặng những phần quà trực tiếp. Ảnh: NB Vũ Thị Tuyết Nhung

Trong hành trình thiện nguyện ấy, nhiều hình ảnh tang thương vẫn còn in sâu trong tâm trí nữ nhà báo. Bà Nhung cũng không khỏi xúc động khi nhớ về ba cháu nhỏ mất cả cha lẫn mẹ trong vụ sạt lở tại huyện Trấn Yên. Số tiền hơn 1,7 tỷ đồng quyên góp được từ các đoàn thiện nguyện sẽ giúp chăm sóc và chữa trị cho các cháu, một nhiệm vụ đầy gian nan.

Không chỉ trong đợt bão Yagi, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung còn là người luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện suốt nhiều năm qua. Bà đã gắn bó với chương trình "Địa chỉ dành cho những tấm lòng từ thiện" - chương trình nổi tiếng trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội từ những năm 1990. Đây là một cầu nối yêu thương, kết nối các mạnh thường quân với những hoàn cảnh khó khăn.

Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung chia sẻ: “Tiền thân của chương trình “Địa chỉ từ thiện" là chương trình '"Địa chỉ dành cho những tấm lòng từ thiện”, ra đời vào năm 1992. Cho đến nay, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội vẫn duy trì phát sóng chương trình này và các phóng viên trẻ đã tiếp nối công việc. Chương trình "Địa chỉ từ thiện" được tôi đề xuất thực hiện, tôi làm chủ nhiệm, phóng viên chính, biên tập viên chính và tổ chức sản xuất trong nhiều năm. Mặc dù hiện tôi đã nghỉ hưu, tôi vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện thông qua Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam. Công việc diễn ra rất suôn sẻ và may mắn là chương trình không gặp phải điều tiếng không hay nào”.

Chương trình "Địa chỉ từ thiện" của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ảnh: hanoionline.vn

Chương trình "Địa chỉ từ thiện" của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ảnh: hanoionline.vn

“Đến nay, đoàn thiện nguyện của Câu lạc bộ có hàng trăm thành viên chính thức, nhiều thành viên tham gia đóng góp trong các hoạt động khác nhau. Chúng tôi đã đi đến nhiều vùng quê, cả ở ngoại thành lẫn những khu vực xa xôi, những nơi gặp thiên tai, lũ lụt, có người nghèo khổ, hoặc những cụ già cô đơn và trẻ em mồ côi cần giúp đỡ. Đoàn thiện nguyện đã tổ chức các chương trình tặng học bổng, hiện vật, hoặc hỗ trợ phụ nữ nghèo vốn để họ có thể phát triển sản xuất và trở thành trụ cột gia đình trong tương lai" - nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung xúc động kể lại.

Dù đã nghỉ hưu, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung vẫn tiếp tục cống hiến cho xã hội qua những chuyến thiện nguyện, giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, người già neo đơn. Đối với bà, lòng tốt và sự sẻ chia là hành trình chưa bao giờ ngừng nghỉ.

“Lòng tốt là tấm vé thông hành giá trị nhất trong cuộc sống này mà không bao giờ hết hạn”, câu nói này có lẽ chính là tấm gương phản chiếu cả cuộc đời và sự nghiệp thiện nguyện của Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung - người phụ nữ Hà Nội luôn dành cả trái tim để mang lại những giá trị nhân văn tốt đẹp cho xã hội.

Thanh Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nha-bao-vu-thi-tuyet-nhung-lam-thien-nguyen-la-hanh-phuc-va-co-duyen-trong-cuoc-doi-cua-toi-351055.html