Nhà cao tầng từ biểu tượng trở thành nỗi ám ảnh sau động đất ở Bangkok

Các tòa nhà mọc lên khắp thành phố Bangkok (Thái Lan) là biểu tượng của sự tăng trưởng kinh tế. Nhưng trận động đất xảy ra ở Myanmar với rung chấn lan xa khiến một tòa nhà cao tầng đổ sập ở Bangkok đã làm dấy lên nỗi sợ hãi về sự an toàn của các tòa nhà cao tầng ở thành phố này.

Sống cách mặt đất hàng chục tầng lầu

Khi mặt đất bắt đầu rung chuyển bên dưới ngôi nhà của mình vào ngày 28/3, Kanittha Thepasak nghĩ rằng cô chỉ bị chóng mặt. Sau đó, cô nghe thấy những tiếng kẽo kẹt kỳ lạ vang lên, nhìn thấy một chiếc đèn chuyển động và rèm cửa trượt sang một bên cùng những chiếc ô tô lắc lư như những chiếc thuyền trên biển.

Đường phố tràn ngập những người đã vội vã ra ngoài, nhìn chằm chằm vào các tòa nhà chung cư, tòa nhà văn phòng bằng kính và công trình xây dựng dang dở xung quanh. Lúc đó, Kanittha hầu như không thể tưởng tượng được cảnh mình phải trở lại văn phòng nơi cô dành phần lớn thời gian trong ngày. Nó ở tầng 29.

"Tôi phát hoảng, tôi lo lắng. Người Thái không có hiểu biết cơ bản về động đất vì chúng tôi chưa bao giờ thực sự trải nghiệm chúng" – Kanittha chia sẻ với tờ New York Times.

Trận động đất tàn phá Myanmar vào ngày 28/3 cũng gây ra thiệt hại lớn cho nước láng giềng Thái Lan, sức mạnh khủng khiếp của nó — với cường độ 7,7 độ richter — đã khiến người dân Bangkok, một thành phố của những tòa nhà cao tầng đổ ra đường. Hai ngày sau đó, khi chính phủ Thái Lan và các kỹ sư kiểm tra hàng trăm công trình bị hư hại để đảm bảo chúng có thể ở được, nhiều người bắt đầu nghĩ lại và chột dạ về thói quen sống và làm việc cách mặt đất hàng chục tầng lầu.

Cảnh tượng tàn khốc nhất đến từ vụ sụp đổ hoàn toàn của một tòa nhà đang được xây dựng ở Bangkok. Tính đến ngày 30/3, ít nhất 11 công nhân được báo cáo đã tử vong và khoảng 75 người vẫn còn mất tích. Các đội cứu hộ tiếp tục cẩn thận đào bới đống đổ nát bằng hàng chục máy xúc và chó được huấn luyện để tìm người chết và người sống.

Andy Redmond, một thành viên của đội K9, cho biết tất cả các tín hiệu vào ngày 30/3 đều chỉ ra các xác chết, với mùi hôi nồng nặc đến mức những chú chó phải vật lộn để xác định vị trí của từng thi thể.

Bangkok nhìn từ trên cao với hàng loạt tòa nhà chọc trời. Sau trận động đất ngày 28/3 người dân trở nên lo sợ khi làm việc bên trong chúng - Ảnh: Anh Duy

Bangkok nhìn từ trên cao với hàng loạt tòa nhà chọc trời. Sau trận động đất ngày 28/3 người dân trở nên lo sợ khi làm việc bên trong chúng - Ảnh: Anh Duy

Đoạn video về sự sụp đổ thảm khốc của tòa nhà dường như đã in sâu vào tâm trí của nhiều người, làm thay đổi cách người dân nhìn nhận thành phố của họ. Trong khoảng một thập kỷ, Bangkok đã chuyển động, hướng lên trên và hướng ra ngoài, với sự bùng nổ xây dựng được thúc đẩy bởi sự mở rộng của tàu điện ngầm và tàu điện trên cao.

Nhưng giờ đây, với ít nhất một chục cần cẩu lơ lửng trên đường chân trời, những tòa nhà xám xịt bằng thép và bê tông từng báo hiệu sự tăng trưởng kinh tế đã bộc lộ một khía cạnh đáng ngại.

Somreutal Nilbanjong, 34 tuổi, thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một tòa nhà như vậy ở trung tâm thành phố vào chiều ngày 30/3 khi cô đi bộ về nhà. Khi được hỏi cô đang nghĩ gì, cô nói cho biết: "Tôi sợ khi chỉ cần nhìn vào nó".

Cô lướt điện thoại cho đến khi tìm thấy một bức ảnh chụp đỉnh của đống xà bần đổ nát cách đó vài dặm, nơi tọa lạc của tòa nhà bị sập. Cô nổi hết cả da gà. "Tôi sợ điều đó sẽ xảy ra lần nữa" - cô nói với tờ New York Times .

Lo sợ dâng lên

Các quan chức chính phủ đã cố gắng trấn an mọi người và cập nhật thông tin cho mọi người. Ngay sau trận động đất, thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ban hành cảnh báo khẩn cấp khuyến cáo mọi người cảnh giác với các cơn dư chấn trong 24 giờ tới. Đến tối hôm đó, bà đã tìm cách trấn an công chúng bằng cách thông báo rằng tình hình đã ổn định và người dân có thể trở về nhà.

Vào ngày 29/3, bà Paetongtarn đã đi trên tuyến đường sắt trên cao của Bangkok, được gọi là Skytrain, để chứng minh rằng các chuyến tàu an toàn. Hệ thống đã bị đóng cửa sau trận động đất và được kiểm tra trước khi hầu hết các tuyến được mở lại. Nhưng ngay cả khi thành phố đã trở lại bình thường — các trung tâm thương mại và chợ đông đúc, tàu hỏa lao đi ầm ầm trên những con phố chật kín xe máy thì nhiều người vẫn đang phải vật lộn để “nuốt trôi” điều mà họ nghĩ chỉ xảy ra ở những nơi khác như Nhật Bản hoặc đảo Đài Loan.

Kanittha cho biết trải nghiệm này quá khó hiểu đến nỗi tâm trí cô quay trở lại những ký ức mà mình đã thấy trong truyện tranh Nhật Bản mô tả về thảm họa. Nhiều người cho biết họ không nhất thiết phải sợ hãi, nhưng họ buộc phải đặt ra những câu hỏi bất ngờ: Đằng sau những mặt tiền bằng kính, các tòa nhà có thực sự an toàn không? Nếu có những vết nứt không thể nhìn thấy thì sao? Nếu có một trận động đất lớn thì sao?

Jiraporn Jaichob, 41 tuổi, chủ một quán đồ uống đang ăn trưa khi trận động đất xảy ra, cho biết bà đang lập kế hoạch cho những thảm họa trong tương lai.

Bà đang nghĩ đến việc mua một chiếc radio bán dẫn vì bà thấy sóng điện thoại di động bị mất khi động đất xảy ra. Bà cũng tạo một chiếc túi đựng đồ dùng cho gia đình với các tài liệu và vật dụng quan trọng.

"Với trận động đất này, chúng tôi đã học được rằng chúng tôi không biết điều gì có thể xảy ra trong một ngày nhất định. Chúng tôi có thể chết bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào” – bà chia sẻ với tờ báo.

Hiện trường vụ sập tòa nhà đang xây ở Bangkok sau trận động đất ngày 28/3 - Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ sập tòa nhà đang xây ở Bangkok sau trận động đất ngày 28/3 - Ảnh: Reuters

Thái Lan đã nâng cấp quy định về xây dựng chống động đất vào năm 2007 và các chuyên gia cho biết phần lớn các tòa nhà của thành phố rõ ràng đủ chắc chắn để chịu được những gì vẫn được coi là một sự kiện địa chấn hiếm gặp. Tuy nhiên, một số kỹ sư kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn và nâng cấp khả năng chống chịu động đất cả về tiêu chuẩn và thực thi.

"Hãy nhìn vào Nhật Bản — họ vẫn tiếp tục phát triển luật pháp và thiết kế của mình. Chúng ta cũng nên làm như vậy" - Suchatvee Suwansawat, giáo sư kỹ thuật dân dụng tại Đại học King Mongkut và là cựu chủ tịch Hội đồng Kỹ sư Thái Lan nhận định.

Sự sụp đổ của tòa nhà 30 tầng, được xây dựng bên cạnh một trung tâm thương mại và khu chợ cuối tuần nổi tiếng, có thể là một bước ngoặt. Tiến sĩ Suchatvee cho biết, tòa nhà đáng lẽ không bị sụp đổ. Suchatvee cho rằng có điều gì đó không ổn trong quá trình thiết kế, thực hiện hoặc giám sát.

Sau bốn năm xây dựng, tòa nhà được xây dựng bởi một công ty Trung Quốc. Chính phủ Thái Lan đã hứa sẽ điều tra và báo cáo những phát hiện ban đầu trong một tuần.

Nhưng giống như những vụ sập tòa nhà đáng sợ khác — tòa tháp chung cư ở Surfside đã giết chết 98 người vào năm 2021 hoặc vụ Trung tâm Thương mại Thế giới bị đánh sập do các cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11/ 9/2001, thiệt hại về người có vẻ sẽ còn kéo dài.

Vào ngày 30/3, cú sốc, sự đau buồn và bụi bặm hòa lẫn trong không khí tại địa điểm sụp đổ, nơi có một đám đông khá lớn tụ tập. Những người cứu hộ tình nguyện từ cảnh sát và quân đội mặc áo liền quần đạp xe ra vào khu vực. Vào một thời điểm nào đó, một chiếc cần cẩu đã đưa hai người quan sát lên đỉnh của khối xà bần đổ nát trong khi những người đàn ông đội mũ vàng nhìn lên từ bên dưới.

"Đặc sản" của Bangkok là những tòa nhà cao tầng và lối sống thị dân bên trong - Ảnh: Anh Duy

"Đặc sản" của Bangkok là những tòa nhà cao tầng và lối sống thị dân bên trong - Ảnh: Anh Duy

Ở khu vực ngoại vi, cha của một công nhân Pakistan nói với các phóng viên rằng mọi người đang cầu nguyện tại các ngôi đền trên khắp Thái Lan và ông hy vọng ít nhất một nửa số công nhân sẽ sống sót.

Aubonrat Setnawet cũng vẫn hy vọng có tin tốt về chồng mình. Anh ấy đã ở tầng 23 của tòa nhà khi trận động đất xảy ra, cô ấy cũng ở đó, làm việc, nhưng ở tầng trệt, không xa nơi cô ngồi vào ngày 30/3 trên một chiếc ghế nhựa mềm gần hàng rào kim loại cứng.

"Không có thông tin cập nhật nào" – cô nói với tờ New York Times. Tất cả những gì cô có thể làm là ngồi cùng những người họ hàng bên cạnh khi tiếng ồn ào của máy đào và xe tải đổ rác lấp đầy không khí.

Tại khu chợ bên kia đường, Jatupol Sawangphanich, 42 tuổi, dán băng dính lên các khe hở của một tấm lưới kim loại bảo vệ tòa nhà. "Mỗi lần họ nhấc đống đổ nát lên, bụi bay theo hướng này"- ông cho biết.

Bên cạnh ông, đèn của một trung tâm thương mại thường ngày đông đúc đã tắt. Tính toàn vẹn của cấu trúc của nó vẫn cần được kiểm tra sau trận động đất.

"Điều này đã xảy ra trên khắp Bangkok. Tôi không muốn bước vào những tòa nhà cao tầng chút nào” – ông nói với tờ New York Times.

Anh Duy (Theo New York Times)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/nha-cao-tang-tu-bieu-tuong-tro-thanh-noi-am-anh-sau-dong-dat-o-bangkok_175932.html