Nhà điêu khắc trẻ Nguyễn Phú Viên cháy mình trong những đam mê

Đối với người yêu mỹ thuật Ninh Bình, tên tuổi của Nguyễn Phú Viên còn tương đối lạ lẫm. Lý do của sự lạ lẫm là bởi vì nhà điêu khắc trẻ Nguyễn Phú Viên tuy là người quê Ninh Bình nhưng có khoảng thời gian dài anh hoạt động mỹ thuật tại Hà Nội. Vài năm trở lại đây anh mới trở về quê hương Ninh Bình và thực sự hòa nhập với hoạt động của giới mỹ thuật quê nhà.

Nhà điêu khắc Phú Viên với tác phẩm tượng chân dung.

Nhà điêu khắc Phú Viên với tác phẩm tượng chân dung.

Nguyễn Phú Viên sinh năm 1994 tại làng Quang Hiển (nay là tổ 12, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp). Năm 2012, sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Phú Viên thi vào trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Lý do Nguyễn Phú Viên chọn nghề điêu khắc là bởi vì đây là nghề anh yêu thích ngay từ nhỏ.

Mặt khác, đại gia đình Phú Viên có thể nói là gia đình có "gien mỹ thuật" với nhiều thành viên trong gia đình gắn bó với hội họa và điêu khắc. Hai trong số những thành viên trong đại gia đình họ Nguyễn mà giới mỹ thuật Ninh Bình nhiều người biết, đó là Nguyễn Phú Cường và Nguyễn Phú Văn.

Chính vì sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật như vậy nên ngay từ nhỏ niềm đam mê hội họa, điêu khắc đã ngấm vào Viên. Nên khi trưởng thành con đường mà Nguyễn Phú Viên lựa chọn cũng rất tự nhiên, đó là thi vào trường mỹ thuật với nguyện vọng nối nghề của đại gia đình. Với năng khiếu tự nhiên, nên khi đậu vào trường đại học, được tiếp xúc với phương pháp làm việc hiện đại chuyên nghiệp, các lý thuyết về hội họa, hình họa trong giới mỹ thuật, năng khiếu của Phú Viên có cơ hội phát lộ.

Suốt những năm sinh viên, niềm đam mê duy nhất của Phú Viên là được đắm mình trong xưởng vẽ, được phiêu du cùng với những pho tượng, với đủ hình thể, kiểu dáng. Kết quả của việc theo đuổi đến tận cùng đam mê ấy, là những tác phẩm nghệ thuật đủ sức tham gia vào sân chơi của hàng chục triển lãm lớn, nhỏ của giới mỹ thuật chuyên nghiệp: Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng, Triển lãm mỹ thuật trẻ, Triển lãm mỹ thuật chung của nghệ sỹ Việt Nam và nước ngoài, Triển lãm Chuyển động Brow...

Ngoài ra, với ý tưởng sáng tạo độc đáo của mình, sản phẩm đồ án tốt nghiệp của Phú Viên với tên gọi "Giấc mơ" đã vinh dự mang về cho anh Giải nhì Triển lãm mỹ thuật sinh viên toàn quốc năm 2018. Nguyễn Phú Viên cũng vinh dự khi điền tên mình vào danh sách thủ khoa của Khoa điêu khắc, Đại học Mỹ thuật Việt Nam K57 (niên khóa 2013-2018).

Không như nhiều họa sỹ khác khi kết thúc quá trình đào tạo mới bắt đầu hoạt động thực tế, với Phú Viên, ngay từ năm thứ hai của trường đại học anh đã tham gia vào hoạt động sáng tác và dịch vụ mỹ thuật. Chính khoảng thời gian vừa bươn chải kiếm sống, vừa học nghề ấy đã làm giàu thêm kinh nghiệm cho chàng trai trẻ.

Bởi vậy, khi tốt nghiệp ra trường, trong khi nhiều đồng niên phải chật vật với nỗi lo việc làm thì Phú Viên nhận được nhiều lời mời từ các xưởng mỹ thuật, các làng nghề, các công ty chuyên về mỹ thuật... Tuy nhiên, với bản tính tự do, không thích khuôn mình vào bất cứ chuẩn mực nào, Nguyễn Phú Viên đã lựa chọn về quê "chung lưng đấu cật" cùng những người thân trong gia đình vừa làm dịch vụ mỹ thuật, vừa tham gia sáng tác. Xưởng mỹ thuật nhỏ của nhà điêu khắc Phú Văn nơi Phú Viên làm việc như là vương quốc của những bức tượng.

Và mỗi ngày Phú Viên được đắm mình vào không gian của những pho tượng với đủ hình thù, kiểu dáng. Được sống với niềm đam mê, được làm công việc mà mình yêu thích, đó chính là hạnh phúc tột cùng của anh. Phú Viên chia sẻ, việc đắp tượng, truyền thần vừa để mưu sinh vừa rèn tay nghề, nó tựa như việc "lấy ngắn nuôi dài". Điều khiến nhà điêu khắc họ Nguyễn hài lòng nhất, đó là những sản phẩm của anh làm ra được khách hàng rất tín nhiệm. Anh sống được và sống khỏe bằng nghề truyền thống của gia đình.

Bên cạnh hoạt động dịch vụ, Phú Viên dành thời gian đáng kể cho sáng tác. Phú Viên tham gia nhiều trại sáng tác, triển lãm mà các họa sỹ Ninh Bình phát động. Mỗi lần tham gia các sân chơi như vậy, anh lại rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm. Và cái được lớn nhất chính là, sau mỗi triển lãm, các sản phẩm mà anh làm ra ngày càng được nhiều người biết đến, bởi sự sống động và có hồn.

Trong bối cảnh nhiều người làm mỹ thuật Ninh Bình tương đối chật vật trong việc sống được với nghề, thì với Phú Viên hình như ngược lại. Đó cũng là câu chuyện khiến những người nặng lòng với mỹ thuật cần phải suy ngẫm. Còn với riêng Nguyễn Phú Viên, anh vẫn đang rất bằng lòng với những gì mình có và kiên trì với con đường đã chọn. Tôi tin một người yêu nghề, trẻ tuổi mà tài hoa như Nguyễn Phú Viên, chắc chắn sẽ còn nhiều những hứa hẹn ở tương lai.

Bài, ảnh: Phương Nam

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nha-dieu-khac-tre-nguyen-phu-vien-chay-minh-trong-nhung-dam/d20210910093134912.htm