Nhà gia tiên tôn vinh truyền thống gia đình tốt đẹp của người Việt
Nhà gia tiên do Huỳnh Lập đạo diễn là phim Việt có chất lượng đáng khen nhất tại rạp chiếu đầu năm Ất Tỵ 2025 và nhanh chóng tạo cơn sốt ngay khi công chiếu sớm kể từ ngày 19-2. Phim đánh dấu ca sĩ Phương Mỹ Chi lần đầu tiên đóng phim điện ảnh bên cạnh các nghệ sĩ Hạnh Thúy, Huỳnh Đông, Puka, Trung Dân, Kiều Linh…
Nhà gia tiên gây xúc động khi đề cập đến văn hóa truyền thống tôn kính tổ tiên gia tộc.
Huỳnh Lập thể hiện sự đa năng khi viết kịch bản, làm đạo diễn và đóng vai chính bên cạnh Phương Mỹ Chi trong Nhà gia tiên. Phim phác họa bức tranh nhiều thế hệ xung quanh ngôi nhà thờ tổ tiên, mượn yếu tố tâm linh, văn hóa thờ cúng đậm bản sắc Á đông làm chất liệu bề ngoài để truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc, ý nghĩa về tình cảm gia đình nhiều thế hệ.
Người cõi trần gặp “cõi ma”
Nhân vật chính Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi đóng) là cô gái trẻ chịu nhiều tổn thương trong quá khứ nên sống xa nhà. Cũng như nhiều bạn trẻ Gen Z, Tiên tham gia làm người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Để tạo ra các clip độc lạ hòng thu hút nhiều người xem, Mỹ Tiên và cậu bạn thân Phát Phì (Chí Tâm đóng) cùng trở về ngôi nhà gia tiên, nơi đang có ba thế hệ đang sống để tìm ý tưởng quay clip.
Kịch bản tâm linh giả tưởng tạo tình tiết cho Mỹ Tiên bất ngờ nhìn thấy được “hồn ma” Gia Minh (Huỳnh Lập) – người anh trai của cô không may thiệt mạng từ 10 năm trước vẫn còn “cư ngụ” trong nhà chứ chưa siêu thoát theo quan niệm dân gian. Những phân cảnh hài tình tiết lẫn hài thoại tung hứng duyên dáng giữa hai anh em “người cõi trần, kẻ cõi ma” này mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.
Đồng thời, mối quan hệ âm - dương ly kỳ của anh em Gia Minh - Mỹ Tiên cũng nằm trong vòng xoáy xung đột gia tộc khi cả hai phải hợp lực ngăn cản những người khác trong gia tộc đang đòi bán nhà để phân chia tài sản. Lần lượt những tình tiết căng thẳng liên tiếp nổ ra, vén màn lật tẩy bộ mặt và những toan tính đằng sau của các thành viên gia đình, từ chú Ba (Lê Nam), cô Tư (Kiều Linh), và vợ chồng chú thím Út (Huỳnh Đông - Puka) và cả sự “sân si” từ chính hồn ma Gia Minh!
“Bộ phim mang ý nghĩa về sự kết nối giữa con người với con người, lòng kính trọng cửu huyền thất tổ để các thế hệ thành viên gia đình sống tốt đẹp hơn” - đạo diễn Huỳnh Lập chia sẻ.
Chữa lành những tổn thương
Từ phân cảnh rối ren trong đám giỗ cho đến cao trào xung đột giữa các thành viên trong gia đình - trong đó có cả cuộc đối thoại nẩy lửa giữa hai anh em Gia Minh và Mỹ Tiên, hàng loạt cú twist (nút thắt bất ngờ) được tung ra dồn dập ở đoạn kết khiến Nhà gia tiên lấy điểm nơi khán giả.
Đoàn phim Nhà gia tiên ra mắt ngày 18-2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Mối quan hệ có nhiều tổn thương giữa Mỹ Tiên và mẹ ruột lẫn anh trai được giải tỏa. Lòng tham lam, ích kỷ và độc ác của những ai trót “nhúng chàm” trong quá khứ được phơi bày. Bài học sâu sắc về ý nghĩa của việc thờ cúng tổ tiên, thắp hương tưởng nhớ người đã khuất, việc gìn giữ gia sản gia tộc và mối quan hệ ruột thịt được truyền tải hiệu quả thông qua câu chuyện.
Sự hiện diện của nghề vẽ tranh kiếng mỹ thuật văn hóa truyền thống và món ăn dân dã như bánh xèo giúp bộ phim thêm thú vị và dễ chịu trong mắt người xem. Yếu tố tâm linh trong Nhà gia tiên không gây hù dọa sợ hãi theo kiểu giật gân, mà được mượn để gửi gắm hi vọng về tình cảm gia tộc thiêng liêng, lòng biết ơn, về sự hối lỗi, sửa chữa sai lầm để mọi người sống tử tế, hành động đúng mực hơn.