Nhà hàng hạnh phúc của cô gái khuyết tật chị Hồ Thị Hương Thảo

Có một nhà hàng đặc biệt, dù nhỏ bé nhưng đã giúp cho những trái tim khuyết tật tìm thấy điểm tựa, vươn lên trong cuộc sống. Đó là nhà hàng Happy Heart của chị Hương Thảo, nằm trên khu phố du lịch An Thượng, thành phố Đà Nẵng.

Sinh ra vốn lành lặn nhưng một tai nạn vào năm 6 tuổi đã khiến chân của chị Thảo bị nhiễm trùng, phải phẫu thuật cắt chân. Không chịu khuất phục trước số phận, chị luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Với đôi nạng kẹp ở nách, ngày ngày chị Thảo vẫn thoăn thoắt qua quầy bar, nhà bếp… để làm cầu nối giữa khách hàng với nhân viên khiếm thính của mình và đôi khi giữa những nhân viên khiếm thính với nhau.

Em Niên mắc bệnh khiếm thính từ lúc vừa sinh ra. Trước khi làm việc ở quán, Niên chủ yếu chỉ ở nhà. Ngoài gia đình và những người thân quen, em ít tiếp xúc với người lạ. Đây là lần đầu tiên cô gái 21 tuổi có công việc, được gặp nhiều người và thêm nhiều bạn mới.

Là khách quen của quán, ông Phil chia sẻ, đến nhà hàng không chỉ được thưởng thức những món ăn thơm ngon, mà hơn hết, đó là sự yêu quý, khâm phục ông dành cho các bạn nhân viên ở đây.

Ngoài ra, chị Thảo cũng thường xuyên phối hợp Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam để tổ chức các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho người khuyết tật.

Chị Hương Thảo đã mang lại những giá trị tốt đẹp không chỉ cho chính chị mà còn tạo cơ hội việc làm bền vững cho người khuyết tật, giúp họ sống có ý nghĩa và tự viết nên câu chuyện đẹp đẽ của đời mình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Anh Tâm - Anh Khoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nha-hang-hanh-phuc-cua-co-gai-khuyet-tat-chi-ho-thi-huong-thao-228793.htm