Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam đóng cửa, người dân bị vạ lây!

Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam được xem là nhà máy chế biến gỗ lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Thế nhưng nhiều năm qua, nhà máy này phải đóng cửa chỉ sau vài năm đi vào hoạt động. Doanh nghiệp 'chết dở' khiến nhiều héc-ta lúa màu của người dân bị thiệt hại đến nay vẫn chưa được đền bù.

Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam đóng cửa nhiều năm qua.

Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam đóng cửa nhiều năm qua.

Được biết, để giải quyết nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng của các huyện miền núi, năm 2014, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đồng ý cho Công ty CP Gỗ công nghiệp Quảng Nam khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến gỗ MDF tại huyện Hiệp Đức (nay là xã Việt An, TP Đà Nẵng).

Nhà máy có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn đầu công suất đạt 30%, tương đương mỗi năm sản xuất, chế biến 75.000m3 sản phẩm gỗ các loại. Đến tháng 8-2017, Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam được khánh thành, đi vào hoạt động, giải quyết hơn 100 lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, nhà máy đã ký hợp đồng với các đại lý thu gom gỗ tại địa phương và các vùng lân cận để khai thác nguồn gỗ của nông dân. Về lâu dài nhà máy cũng đã có đề án quy hoạch trồng rừng gỗ lớn để xây dựng vùng nguyên liệu tại chỗ…

Người dân xã Việt An phản ánh tình trạng Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam gây bồi lấp ruộng lúa.

Người dân xã Việt An phản ánh tình trạng Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam gây bồi lấp ruộng lúa.

Kỳ vọng là vậy, thế nhưng chỉ sau vài năm hoạt động, do nhiều nguyên nhân mà từ năm 2021 đến nay, nhà máy chế biến gỗ MDF đóng cửa, dừng hoạt động trong sự ngỡ ngàng của người dân và chính quyền địa phương. Việc nhà máy đóng cửa không những khiến hàng loạt lao động mất việc làm, nợ lương, nợ bảo hiểm… mà nông dân địa phương cũng bị "vạ lây".

Cụ thể, để đưa nhà máy chế biến gỗ MDF vào hoạt động, chủ đầu tư đã tiến hành san ủi đồi cao với diện tích hơn 11 héc-ta để làm nhà xưởng, hầm sấy hơi nước, bãi tập kết nguyên liệu và một số hạng mục phụ trợ. Do đó, đất đá từ mặt bằng nhà máy ủi ra gặp mưa lớn chảy xuống hạ lưu, vùi lấp hàng loạt ruộng lúa, hoa màu của người dân.

Với những ảnh hưởng này, hàng chục hộ dân đã đề nghị chủ đầu tư nhà máy chế biến gỗ MDF bồi thường thiệt hại. Qua khảo sát, chủ đầu tư nhà máy chỉ bồi thường cho số ít hộ dân, còn lại gần 20 hộ dân khác bị ảnh hưởng đến nay vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Nhiều diện tích ruộng lúa của người dân bị bồi lấp, bỏ hoang.

Nhiều diện tích ruộng lúa của người dân bị bồi lấp, bỏ hoang.

"Người dân ở quê chỉ biết sống nhờ vào mấy sào ruộng. Thế nhưng từ ngày ruộng bị bồi lấp, gia đình tôi không biết làm gì để mưu sinh. Nhiều năm qua tôi cùng các hộ bị ảnh hưởng đã gửi hàng chục lá đơn đến chính quyền các cấp nhờ can thiệp, thế nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết", ông Lê Trọng (trú thôn Nam An Sơn, xã Việt An) bức xúc nói.

Được biết, ngoài gia đình ông Trọng, hiện có 16 hộ dân khác trong thôn có ruộng lúa bị bồi lấp với diện tích gần 2ha, nhưng chưa được bồi thường.

Trước sự việc trên, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Việt An Nguyễn Ngọc Hoàng Việt xác nhận, Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam đóng cửa nhiều năm qua. "Đối với việc thiệt hại diện tích lúa của người dân, trước đây huyện Hiệp Đức (cũ) đã làm việc với nhà máy và xác định có thiệt hại. Thiệt hại do doanh nghiệp gây ra nên doanh nghiệp phải có trách nhiệm đền bù cho người dân. Thế nhưng địa phương nhiều lần liên hệ làm việc nhưng không được. Để giải quyết quyền lợi cho người dân, sắp đến UBND xã tiếp tục liên hệ với doanh nghiệp để yêu cầu khắc phục hậu quả đã gây ra đối với người dân", ông Việt nói.

Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân nhà máy ngừng hoạt động, cũng như trách nhiệm giải quyết hậu quả đã gây ra đối với người dân, phóng viên nhiều lần gọi điện vào số của đại diện doanh nghiệp, dù điện thoại đổ chuông nhưng không nhận được hồi âm.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nha-may-che-bien-go-mdf-quang-nam-dong-cua-nguoi-dan-bi-va-lay-post319134.html