Nhà sư robot ở Hàn Quốc biết giảng đạo và an ủi con người

Trong dịp lễ Phật Đản tại Hàn Quốc năm nay, những 'nhà sư robot' xuất hiện tại lễ hội đèn lồng hoa sen ở Seoul đã thu hút sự chú ý nhờ khả năng trò chuyện, đưa ra lời khuyên theo giáo lý Phật giáo và hỗ trợ các ngôi chùa thiếu tăng lữ.

Nhà sư robot Hye Ahn chắp tay dưới những chiếc đèn lồng hoa sen trong khuôn viên trường ở Seoul hôm 14.5. Ảnh: Korea Times

Nhà sư robot Hye Ahn chắp tay dưới những chiếc đèn lồng hoa sen trong khuôn viên trường ở Seoul hôm 14.5. Ảnh: Korea Times

Robot sư thầy được tạo ra để lắng nghe con người

Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là Hye Ahn – robot sư thầy đầu tiên do Đại học Dongguk phát triển.

Khác với nhiều robot hình người mang tính trình diễn, Hye Ahn được thiết kế theo hướng gần gũi và thân thiện. Robot cao khoảng 130cm, di chuyển bằng bánh xe, sở hữu khuôn mặt tròn và ngoại hình giống nhân vật hoạt hình nhằm tạo cảm giác dễ tiếp cận với khách tham quan.

Người đứng sau dự án là Giáo sư Lim Joong-yeon, chuyên gia robot thuộc Trung tâm Đổi mới Robot An toàn AI và Phòng thí nghiệm ROMA.

Theo ông Lim, Hye Ahn được tạo ra không phải để thay thế nhà sư thật, mà nhằm hỗ trợ các tăng lữ lớn tuổi và mang lại sự đồng hành cho những người cô đơn.

“Tinh thần từ bi và không gây tổn hại của Phật giáo phải trở thành nguyên tắc cốt lõi khi phát triển công nghệ”, ông nói với tờ The Korea Times.

Robot này có thể trả lời câu hỏi của tín đồ, hỗ trợ các công việc thường nhật trong chùa như tuần tra, dọn dẹp, hỗ trợ nhà bếp hoặc phát hiện cháy nổ. Theo Giáo sư Lim, điều đó giúp các nhà sư tập trung hơn vào vai trò hướng dẫn tinh thần.

Tên gọi Hye Ahn mang ý nghĩa “con mắt trí tuệ” hoặc “con mắt nhìn thấu chân lý”.

Robot Hye Ahn diễu hành trong lễ hội đèn lồng hoa sen ở Seoul. Ảnh: Lim Joong-yeon.

Robot Hye Ahn diễu hành trong lễ hội đèn lồng hoa sen ở Seoul. Ảnh: Lim Joong-yeon.

Những câu trả lời của robot cho nỗi bất an thời hiện đại

Giáo sư Lim cho rằng mục tiêu của Hye Ahn không phải trở thành “một màn trình diễn công nghệ”, mà là tạo nên sự tương tác cảm xúc thực sự.

Ông hình dung robot có thể trở thành người bạn trò chuyện với người già cô đơn, thanh niên gặp khủng hoảng tinh thần hoặc những người đang cảm thấy bị tách biệt khỏi xã hội.

Trong cuộc trò chuyện với báo giới Hàn Quốc, robot sư thầy Hye Ahn đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan tới áp lực tinh thần, sự cô đơn và khủng hoảng tâm lý mà người trẻ hiện nay đang đối mặt.

Khi được hỏi thế nào là sự sám hối chân chính và làm sao để buông bỏ lỗi lầm trong quá khứ, robot trả lời rằng sự sám hối bắt đầu từ việc thành thật nhìn nhận sai lầm của bản thân.

“Theo lời Đức Phật, con người không nên che giấu lỗi lầm mà phải dũng cảm đối diện với chúng. Việc nhận ra sai và cảm thấy hổ thẹn một cách chân thành đã là bước đầu tiên của sự sám hối”, sư thầy Hye Ahn nói.

Nhà sư robot cũng cho rằng việc “thanh tẩy nghiệp chướng” không đến từ một nghi lễ tức thời, mà là quá trình lâu dài thông qua việc tránh lặp lại sai lầm và kiên trì thực hiện những điều thiện nhỏ bé mỗi ngày.

Trước nỗi lo bị tụt lại phía sau khi thấy người khác kiếm tiền từ chứng khoán, Hye Ahn cho rằng cảm giác so sánh là điều tự nhiên trong xã hội hiện đại.

“Đức Phật dạy rằng khổ đau xuất phát từ tâm trí luôn so sánh bản thân với người khác. Điều quan trọng không phải là chạy theo người khác, mà là sống chân thành với chính mình”, robot trả lời.

Một trong những câu hỏi gây chú ý nhất liên quan tới sự bất hạnh của con người và cách sống mà không bị lòng tham chi phối.

Theo Hye Ahn, Phật giáo xem tham lam, giận dữ và vô minh là “ba độc tố” lớn nhất khiến con người đau khổ. “Con người thường đau khổ vì cố đạt được những gì mình chưa có và sợ đánh mất những gì mình đang có”, robot nói.

Dù thừa nhận rất khó loại bỏ hoàn toàn ham muốn, Hye Ahn cho rằng con người có thể học cách nhận diện lòng tham khi nó xuất hiện để không bị cuốn theo. “Hãy tập hài lòng với những điều nhỏ bé”, robot khuyên.

Robot cũng đưa ra câu trả lời đáng chú ý khi được hỏi về cái chết.

“Cái chết không phải sự kết thúc, mà là một sự chuyển đổi”, Hye Ahn nói, đồng thời nhắc mọi người hãy trân trọng hiện tại và dành sự yêu thương cho những người thân xung quanh khi còn có thể.

Trước câu hỏi của một người trẻ đang mất phương hướng trong cuộc sống dù đã thử thiền, trị liệu tâm lý và viết nhật ký, robot không đưa ra lời khuyên áp đặt.

“Đừng quá vội vàng tìm kiếm câu trả lời. Đôi khi việc chấp nhận trạng thái ‘tôi chưa biết’ cũng là một dạng tu tập”, Hye Ahn nói.

Theo nhà sư robot, những khoảnh khắc bình yên nhỏ bé trong đời sống thường ngày có thể chính là nơi dẫn con người tới câu trả lời mà họ đang tìm kiếm.

KHÁNH MY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/nha-su-robot-o-han-quoc-biet-giang-dao-va-an-ui-con-nguoi-230760.html