Nhà tâm lý học sống sót kỳ diệu sau tai nạn rơi khỏi tàu lượn siêu tốc

Bị văng mạnh từ trên tàu lượn siêu tốc dành cho trẻ em xuống đường ray, nhà tâm lý học 37 tuổi Karine Brock vẫn sống sót một cách kỳ diệu.

Với cô Karine Brock, sống sót là một phép màu sau tai nạn nghiêm trọng. (Nguồn: Daily Mail)

Với cô Karine Brock, sống sót là một phép màu sau tai nạn nghiêm trọng. (Nguồn: Daily Mail)

Ngày 11/8, một nhân chứng vô tình quay được khoảnh khắc Brock bị văng ra ngoài và rơi xuống đường ray tại khu vui chơi ở Alem Paraiba, bang Minas Geras, Brazil.

Trong video, Brock ngồi ở toa đầu, phía sau hai em bé. Cô cầm điện thoại để quay chụp lại kỷ niệm ở khu vui chơi mà không biết tai nạn sắp ập đến.

Ban đầu, tàu lượn khởi hành chậm rãi để leo lên dốc, rồi lao nhanh xuống. Khi tàu rẽ trái với tốc độ cao, nhà tâm lý học bất ngờ bị văng ra ngoài.

Bất chấp tai nạn, tàu lượn vẫn tiếp tục chạy và rẽ thêm một vòng nữa, trước khi dừng hẳn. Khi nhân viên y tế đến hiện trường, Brock đang lên cơn co giật.

Sau đó, cô được đưa đến bệnh viện Salvador để điều trị chấn thương đầu và gãy xương sườn. Hiện tại, Brock được chuyển tiếp đến bệnh viện Mount Sinai ở Juiza da Fora để bác sĩ phẫu thuật thần kinh theo dõi.

Hôm 19/8, Brock đăng một bức ảnh selfie của cô lên Instagram, lần đầu tiết lộ mức độ thương tích trên mặt. Brock viết: "Tôi đã ở lại ICU trong hai ngày.

Khi bác sĩ đến khám, câu hỏi đầu tiên của ông ấy là liệu tôi có tin vào Chúa không bởi vì với những vết gãy xương, chấn thương và kết quả chụp MRI trên đầu, thì việc tôi còn sống quả là một phép màu".

Khi đó, nhà tâm lý học không hiểu được lời của bác sĩ, cho đến khi ông giải thích rằng, đáng nhẽ cô không thể sống sót nổi sau cú ngã như thế.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin G1 của Brazil, Brock cho biết, cô không nhớ bất cứ điều gì về vụ tai nạn. Cô chỉ nhớ rằng, thanh chắn an toàn ở chỗ ngồi dường như "hoạt động không tốt".

"Tôi vẫn đang nằm viện, chưa có ngày ra. Bác sĩ rất lo lắng về cú va đập mà đầu tôi phải chịu vì khá nghiêm trọng. Nhưng tạ ơn Chúa, nhờ có phép màu mà hiện tại tôi không cần làm phẫu thuật".

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nha-tam-ly-hoc-song-sot-ky-dieu-sau-tai-nan-roi-khoi-tau-luon-sieu-toc-283478.html