Nhà thơ 'Em ơi, Hà Nội phố' qua đời

Nhà thơ - họa sĩ Phan Vũ đã qua đời vào sáng 17/7 ở tuổi 93 tại TP. Hồ Chí Minh, sau một thời gian dài đau bệnh.

Nhà thơ Phan Vũ. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Nhà thơ - họa sĩ - nhà soạn kịch Phan Vũ tên thật là Trần Hồng Hải, sinh năm 1926 tại Hải Phòng. Các tác phẩm nổi tiếng của ông là: kịch “Lửa cháy lên rồi”, “Dòng sông âm vang”, “Bà mẹ và thanh gươm”...

Ông được bạn bè văn nghệ yêu mến vì lối sống hiện đại, phóng khoáng, còn công chúng biết đến ông nhiều hơn sau khi nhạc sĩ Phú Quang lấy 21 câu thơ của ông để phổ thành bài hát “Em ơi, Hà Nội phố”.

Những năm tuổi già, nhà thơ - họa sĩ Phan Vũ bộc lộ đam mê với hội họa và mở xưởng vẽ ở TP. Hồ Chí Minh. Ông từng đạo diễn các phim: “Bí mật thành phố cấm”, “Như một huyền thoại”

Thời gian cuối đời, ông chú tâm đến với hội họa và đã có 9 cuộc triển lãm tranh trong và ngoài nước. Tháng 7/2018, ông mở triển lãm tranh "Em ơi, Hà Nội phố" tại TP. Hồ Chí Minh, trưng bày 25 tác phẩm sơn dầu.

Tập thơ cuối cùng của ông mới ra mắt vào tháng 4/2018 là "Ta còn em", trong đó có trọn vẹn bài thơ “Em ơi, Hà Nội phố”.

Dự kiến tang lễ nhà thơ - họa sĩ Phan Vũ sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh (đường Lê Quý Đôn, quận 3). Thời gian cụ thể sẽ được gia đình thông báo sau.

Tử Hưng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nha-tho-em-oi-ha-noi-pho-qua-doi-post65203.html