Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha qua đời ở tuổi 76
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thụy Kha đã qua đời ngày 13-3, tại Hà Nội, ở tuổi 76.
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha sinh năm 1949, quê gốc tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông tốt nghiệp Đại học Thông tin và Trường Viết văn Nguyễn Du. Ông gia nhập quân đội năm 1971, là kỹ sư thông tin thuộc Binh chủng Thông tin, chiến đấu trực tiếp tại chiến trường Quảng Trị, Khu 5 và Tây Nguyên. Trong giai đoạn từ năm 1982 đến 1990, ông là cán bộ tuyên huấn.

Chân dung nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha. Ảnh: HNMCT
Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha tâm sự, ông yêu âm nhạc từ nhỏ, sáng tác ca khúc đầu tiên năm 18 tuổi. Khi tham gia kháng chiến, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội nơi chiến trường, ông đã viết thơ, ca khúc để ca ngợi những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực từ văn học, thơ ca đến âm nhạc, điện ảnh rồi báo chí. Ông là tác giả của các tập thơ, văn xuôi tiêu biểu như: Tập thơ “Hương nắng tiếng chim”, tập thơ “Sóng nhà đêm biết tôi yêu”, tập thơ “Những giọt mưa đồng hàng”, tập thơ “Mắt thời gian”, tập thơ “Lúc ấy – biển”, tập truyện “Văn Cao – Người đi dọc biển”, tập truyện “Hàn Mặc Tử - Thi sĩ đồng trinh”, tập thơ “Không mùa”, truyện ngắn “Một lần thơ trẻ”…
Ông cũng là tác giả tuyển tập “1.000 ca khúc Thăng Long - Hà Nội” do Nhà Xuất bản Âm nhạc ấn hành.
Nguyễn Thụy Kha là nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc cần mẫn, với nhiều tác phẩm giá trị cho âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là những nghiên cứu về các “tượng đài” âm nhạc như Văn Cao, Hoàng Việt, Nguyễn Thiện Đạo, Lưu Hữu Phước, Huy Du…
Không chỉ là người viết phê bình, nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha còn sáng tác nhiều ca khúc dành cho thiếu nhi như “Em yêu thiên nhiên”, “Khúc hát mùa hè”, “Trong mắt má yêu thương”, “Mùa xuân bao điều lạ”… và các ca khúc, hợp xướng viết về các địa phương như Hải Phòng, Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng…
Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương đối với làng văn nghệ nước nhà. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ lời tiễn đưa nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha: “Nghĩ về ông, tôi luôn thấy hiện lên hình ảnh một lãng tử đi qua thế gian này, vừa đi, vừa viết, vừa ôm đàn ca hát rồi khuất bóng nhẹ nhàng. Ông được sống như chính con người ông, điều này không dễ dàng với hầu hết mọi người. Tôi không nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời của ông. Tôi nghĩ ông đã kết thúc cuộc lãng du trên thế gian này và đi về một nơi chốn khác với những công việc khác. Chính vậy mà sự ra đi của ông không để lại trong tôi một cảm giác nặng nề cho dù từ ngày mai sẽ không còn cơ hội nào để uống cùng ông, nghe ông đọc thơ và hát”.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nha-tho-nhac-si-nguyen-thuy-kha-qua-doi-o-tuoi-76-695704.html