Nhã Thy vừa diễn, vừa dựng vở 'Nước mắt thâm tình' tạo nhiều cảm xúc

Điều làm nên dấu ấn cho tác phẩm đầu tay của nữ đạo diễn Nhã Thy chính là sự dấn thân làm nghề nghiêm túc

NS Nhã Thy ngoài vai trò đạo diễn còn hóa thân thành công vai Quỳnh

NS Nhã Thy ngoài vai trò đạo diễn còn hóa thân thành công vai Quỳnh

Tối 28-3, sau nhiều tháng ngày dốc sức cho vở diễn đầu tay, nghệ sĩ Nhã Thy (Nhà hát Trần Hữu Trang) đã ghi tên mình trong danh sách những nữ đạo diễn sân khấu cải lương với vở "Nước mắt thâm tình" (soạn giả Hoàng Song Việt).

Cô phát biểu cực kỳ ngắn gọn và súc tích trong bài phát biểu cảm ơn những thầy cô, gia đình, nghệ sĩ đồng nghiệp đã tạo động lực để mình dấn thân theo nghề. Sau đó, minh chứng bằng vở diễn được đầu tư nghiêm túc, có những mạch cao trào khiến người xem rơi nước mắt.

Điều đáng khâm phục hơn là lực diễn của Nhã Thy trong vai Quỳnh đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Trên thực tế vừa dựng, vừa diễn là một áp lực rất lớn với cô, dù vở này đã từng được đạo diễn NSƯT Ca Lê Hồng dàn dựng cách đấy 20 năm, nhưng qua phiên bản mới của Nhã Thy, cô đã cập nhật nhiều tình huống để mang hơi thở đương đại.

Từ trái sang: NS Kim Luận, NSND Phượng Loan và NS Trúc Phương trong vở cải lương "Nước mắt thâm tình" của đạo diễn Nhã Thy

Từ trái sang: NS Kim Luận, NSND Phượng Loan và NS Trúc Phương trong vở cải lương "Nước mắt thâm tình" của đạo diễn Nhã Thy

Về mặt tổng thể, âm nhạc Thái Dũng, thiết kế sân khấu Trường Lộc và ê kíp sáng tạo đã tìm được sự đồng cảm qua bảng dựng của Nhã Thy, để từ đó tạo cho vở diễn một phong cách kể chuyện hết sức dung dị nhưng không kém phần hồi hộp, gây bất ngờ.

Các nghệ sĩ tham gia: NS Nguyễn Thanh Toàn (vai Tuyên), Kim Luận (vai Vân), Hùng Vương (vai Nghiêm), Trọng Hiếu (vai Thắng), Trúc Phương (vai Mỹ Linh), Lâm Nguyễn (vai cô Sáu Xi Lanh), Như Ý (vai Ly Ly), Tô Thiên Kiều (vai bà Huệ), Diệp Duy (vai Mẫn), NS Tô Thiên Kiều và đặc biệt NSND Phượng Loan (vai bà giáo Dung – vai diễn đã được trao giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động năm 2006), đều có đất diễn, thể hiện rõ bản lĩnh qua từng tình huống.

Bố cục sân khấu rất sang trọng, tạo điểm nhấn cho vở, đó là những nỗ lực đáng ghi nhận từ đạo diễn Nhã Thy qua tác phẩm "Nước mắt thâm tình"

Bố cục sân khấu rất sang trọng, tạo điểm nhấn cho vở, đó là những nỗ lực đáng ghi nhận từ đạo diễn Nhã Thy qua tác phẩm "Nước mắt thâm tình"

Bất ngờ nhất và nhận được lời khen tặng từ khán giả là hóa thân của nghệ sĩ Trọng Hiếu trong vai Thắng. Một nhân vật có nhiều sự biến hóa trong tâm lý, một gương mặt phản diện mà có thể nói Trọng Hiếu đã nghiên cứu rất chi tiết để đào sâu đến tận cùng sự tàn nhẫn, vô tâm của một kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Để rồi Thắng cũng phải đền tội và Thắng là một vai diễn hay trong hành trang nghệ thuật của Trọng Hiếu.

Từ trái sang: NS Tô Thiên Kiều, Hùng Vương, NSND Phượng Loan và Lâm Nguyễn trong vở cải lương "Nước mắt thâm tình" của đạo diễn Nhã Thy

Từ trái sang: NS Tô Thiên Kiều, Hùng Vương, NSND Phượng Loan và Lâm Nguyễn trong vở cải lương "Nước mắt thâm tình" của đạo diễn Nhã Thy

Có thể thấy, dù được sáng tác khá lâu nhưng tính thời sự trong kịch bản của soạn giả Hoàng Song Việt vẫn ngồn ngộn thông tin. Một ông giám đốc sa đọa, ăn chơi trụy lạc, dẫn đến cái chết thương tâm của vợ. Con gái vì cú sốc mẹ bị tai nạn qua đời khi chứng kiến cảnh cha mình ngoại tình, cô hóa điên dại.

Vở đi vào tầng sâu cảm xúc của con người trong thời đại mà đồng tiền, quyền lực dễ dàng chi phối, biến họ trước đó là những người tốt, sống tử tế, phút chốc có thể chà đạp lên sự thâm tình để biến chất, để sống tha hóa.

NS Trọng Hiếu và Nguyễn Thanh Toàn trong vở cải lương "Nước mắt thâm tình" của đạo diễn Nhã Thy

NS Trọng Hiếu và Nguyễn Thanh Toàn trong vở cải lương "Nước mắt thâm tình" của đạo diễn Nhã Thy

Nhã Thy lồng ghép vào câu chuyện những hiện trạng của một bộ phận giới trẻ hôm nay, đó là Thắng sống bất cần thâm tình, miễn nhận được quyền lợi; hoặc như Ly Ly, chấp nhận sống như thân ký sinh trùng, dựa dẫm vào kẻ có tiền, có danh, để cung phụng cho mẹ - bà Huệ, ham mê cờ bạc; hoặc ông Tuyên – đeo mặt nạ một người cha đạo đức, nhưng đã làm điều sai trái khiến phá nát cả một gia đình.

NS Nguyễn Thanh Toàn và Như Ý trong vở cải lương "Nước mắt thâm tình" của đạo diễn Nhã Thy

NS Nguyễn Thanh Toàn và Như Ý trong vở cải lương "Nước mắt thâm tình" của đạo diễn Nhã Thy

Vở diễn mang tính nhân văn sâu sắc khi còn có sự hiện diện đầy kiêu hãnh của bà giáo Dung, quyết tìm được kẻ thủ phạm đã sát hại con trai bà, đồng thời làm ô danh người con mà bà tin yêu.

NSND Phượng Loan đã khiến khán giả nhiều lần lau nước mắt, chị diễn như không, cứ như bà giáo Dung là số phận của chị, rót nhẹ vào lòng người những cảm xúc chân thật, những nỗi đau tột cùng của người mẹ mất con quyết đi tìm công lý.

Nhã Thy đã tạo cho vở diễn một thông điệp bất biến: "Lòng nhân hậu là vĩnh cửu". Cô đã thật sự dấn thân vào nghề diễn viên, rồi từ sau tác phẩm đầu tay này, cô sẽ có thêm nghề đạo diễn, góp phần mang lại cho sàn diễn cải lương TP HCM nhiều tác phẩm mới, nhất là cống hiến cho Nhà hát Trần Hữu Trang, chiếc nôi nghệ thuật mà cô đang công tác, nhiều vở mới đứng tên Nhã Thy.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nha-thy-vua-dien-vua-dung-vo-nuoc-mat-tham-tinh-tao-nhieu-cam-xuc-196250329110902241.htm