Nhà văn Trần Quốc Cưỡng có tập truyện ngắn Sự điệu đà của gió

Nhà văn Trần Quốc Cưỡng vừa ra mắt tập truyện ngắn Sự điệu đà của gió (NXB Hội Nhà văn). Tập sách dày gần 200 trang, khổ 13,5x20,5cm, giới thiệu với bạn đọc gần 30 truyện ngắn, phần lớn đã được đăng trên các báo, tạp chí ở trung ương và địa phương; tranh bìa của họa sĩ Đặng Mậu Tựu.

Tập truyện ngắn Sự điệu đà của gió của nhà văn Trần Quốc Cưỡng. Ảnh: YÊN LAN

Tập truyện ngắn Sự điệu đà của gió của nhà văn Trần Quốc Cưỡng. Ảnh: YÊN LAN

Tập truyện ngắn Sự điệu đà của gió phong phú về đề tài, mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Dù viết về điều gì, tác giả luôn đề cao những phẩm chất tốt đẹp mà ông cho là gốc rễ để sống tử tế giữa cuộc đời. Đó là tính trung thực, thật thà, khiêm tốn; là tình yêu thương con người, tôn trọng thiên nhiên...

Nhà văn Trần Quốc Cưỡng (bút danh Trần Bảo Ngọc) sinh năm 1962, quê ở làng cát Hòa Hiệp, hiện sống cùng gia đình tại phường Hòa Hiệp Trung (TX Đông Hòa). Ông đã ra mắt bạn đọc các tập truyện ngắn: Mùa bướm vàng bay (NXB Văn học, 2003), Ngựa hồng (NXB Hội Nhà văn, 2004), Hoàng hôn màu lá mạ (NXB Hội Nhà văn, 2006), Quà phóng sinh (NXB Dân trí, 2010), Ngựa trắng (NXB Phụ nữ, 2018), Thành phố vắng bóng mặt trời (NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2019), Xã tắc (NXB Thông tin và Truyền thông, 2021); các tập tản văn: Mái bếp và khói lam (NXB Hội Nhà văn, 2007), Quê hương nếu ai không nhớ (NXB Thanh niên, 2007); tập thơ Ước nhớ vườn xưa (NXB Hội Nhà văn, 2009), Nụ cười vắt vẻo (NXB Hội Nhà văn, 2022) và tập truyện dài Khúc biến tấu dã tràng (NXB Lao động, 2014). Sự điệu đà của gió là tập sách thứ 13 của nhà văn Trần Quốc Cưỡng, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/317727/nha-van-tran-quoc-cuong-co-tap-truyen-ngan-su-dieu-da-cua-gio.html