Nhạc sĩ Ngô Huỳnh: 'Âm nhạc giúp tôi sống chậm và nhớ về gia đình'

Từ những ký ức về đấng sinh thành, doanh nhân, nhạc sĩ Ngô Huỳnh gửi gắm lòng biết ơn qua từng giai điệu, để âm nhạc trở thành lời tri ân đẹp đẽ nhất dành cho cha mẹ giữa cuộc sống hiện đại.

Với Ngô Huỳnh, âm nhạc luôn là lời nhắc nhở về giá trị của tình yêu thương, lòng biết ơn và sự sẻ chia.

Với Ngô Huỳnh, âm nhạc luôn là lời nhắc nhở về giá trị của tình yêu thương, lòng biết ơn và sự sẻ chia.

Cùng trò chuyện cùng doanh nhân, nhạc sĩ Ngô Huỳnh để biết thêm hành trình âm nhạc đầy cảm xúc của anh với những ca khúc tri ân đấng sinh thành như Ơn Cha, Ơn Mẹ, lan tỏa yêu thương giữa đời thường tất bật.

Anh có thể chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên khiến anh cầm bút sáng tác bài hát “Ơn Cha” không? Đó là một ký ức hay một cảm xúc như thế nào?

Tôi viết bài Ơn Cha từ một câu chuyện có thật của một người bạn thân, tôi chứng kiến điều đó với một cảm xúc dâng trào khi chính mình cũng là một ông bố đơn thân. Tôi thấu hiểu được những gì mà người cha một mình nuôi con nên mình đã viết ra ca khúc này.

Những ca khúc như “Ơn Mẹ” và “Ơn Cha” hay “Ơn Cha Tình Mẹ” đều chứa đựng nhiều cảm xúc thiêng liêng. Anh thường viết nhạc trong những lúc tâm trạng ra sao? Có cần không gian hay thời điểm đặc biệt nào để “chạm” vào cảm xúc?

Khi viết những ca khúc về cha về mẹ, đầu tiên phải thực sự là người con hiếu thảo. Tôi thương yêu mẹ và nhìn thấy mẹ mỗi ngày, từ đó cảm xúc trong tôi dâng trào và cầm bút viết. Bài hát như bài Ơn mẹ, tôi chỉ viết trong vòng 20 phút là hoàn thành vì lúc đó cảm xúc âm nhạc đã đong đầy.

Là một doanh nhân bận rộn, điều gì đã khiến anh vẫn dành thời gian cho âm nhạc? Theo anh, có điểm chung nào giữa việc sáng tác âm nhạc và điều hành một doanh nghiệp không?

Tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế nhưng bản thân là người yêu âm nhạc từ bé. Khi học xong ra trường đi làm, từ hai bàn tay trắng tạo nên sự nghiệp như ngày hôm nay. Tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh trong xã hội nên càng có nhiều cảm xúc và sự thông cảm. Vì vậy, tôi cầm bút viết lên những nốt nhạc như muốn gửi gắm những câu chuyện của mọi người vào ca khúc. Khi sáng tác, tôi như trở thành một người khác hoàn toàn chứ không còn là một giám đốc với bộn bề công việc thường ngày.

Ngô Huỳnh làm kinh doanh để sống, viết nhạc để biết mình đang sống...

Ngô Huỳnh làm kinh doanh để sống, viết nhạc để biết mình đang sống...

Cảm xúc của anh thế nào khi những bài hát mình viết ra được hàng triệu người nghe và xúc động chia sẻ? Có câu chuyện nào từ khán giả khiến anh nhớ mãi?

Khi những ca khúc được xuất bản, tôi thấy lượng người đón nhận rất nhiều. Những khán giả yêu mến họ khen và chia sẻ rất nhiều. Tôi cảm thấy đó là động lực và hạnh phúc của một nhạc sĩ. Có những câu chuyện, khoảnh khắc khiến mình nhớ mãi, đó là ca sĩ Duy Phường hát ca khúc Ơn Cha trong một buổi liên hoan mừng thọ Cha, có đến 80% khán giả đều khóc. Theo tôi, khi sáng tác một ca khúc đụng vào trái tim của mọi người đó mới là ca khúc thành công.

Có khi nào chính những thử thách trong kinh doanh lại trở thành nguồn cảm hứng cho những bài hát của anh không? Ngoài ca khúc lòng biết ơn, anh có sáng tác thêm nhạc trữ tình, quê hương đất nước?

Công việc kinh doanh của tôi không bị ảnh hưởng tới thị trường nhiều. Như tôi chia sẻ, khi dành thời gian cho âm nhạc, tôi hoàn toàn gác lại việc kinh doanh sang một bên và chỉ tập trung vào sáng tác. Tôi làm kinh doanh để sống, viết nhạc để biết mình đang sống.

Nhạc trữ tình tôi có gần một trăm ca khúc, rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công và đạt triệu lượt xem như Trần Anh Tiến, Khánh An, Hoàng Hải, Tạ Đình Nguyên, Sỹ Hiếu… Tôi vẫn đang sáng tác những ca khúc mới về tình yêu, về quê hương đất nước. Sắp tới nhân dịp ngày Lễ Vu lan báo hiếu, tôi tiếp tục cho ra mắt hai ca khúc mới về cha mẹ.

Anh có thường xuyên theo dõi những phản hồi từ khán giả không? Có bao giờ anh thay đổi điều gì trong sáng tác vì một bình luận hay chia sẻ nào đó?

Tôi cũng thường xuyên xem bình luận của khán giả. Đến hiện tại, tôi may mắn vì chưa đọc được một bình luận nào chê các ca khúc tôi sáng tác và chỉ nhận lại những phản hồi tích cực, sự đồng cảm, đồng điệu về chữ hiếu, chữ tình trong mỗi con người.

.... Khi sáng tác, tôi như trở thành một người khác hoàn toàn chứ không còn là một giám đốc với bộn bề công việc thường ngày...

.... Khi sáng tác, tôi như trở thành một người khác hoàn toàn chứ không còn là một giám đốc với bộn bề công việc thường ngày...

Anh muốn âm nhạc của mình mang lại điều gì cho xã hội? Nếu chỉ được gửi gắm một thông điệp duy nhất qua các sáng tác của mình, thì đó sẽ là gì?

Âm nhạc luôn là lời nhắc nhở về giá trị của tình yêu thương, lòng biết ơn và sự sẻ chia. Thông điệp mà tôi mong muốn gửi gắm đến xã hội chính là “hãy luôn trân trọng và biết ơn những người đã, đang, và sẽ bên cạnh ta”. Dù cuộc sống có đổi thay, những giá trị cốt lõi như tình cảm gia đình, tình người và lòng nhân ái vẫn luôn là nguồn động lực để chúng ta vượt qua mọi khó khăn.

Nếu có thể gửi một lời nhắn đến những người trẻ đang chênh vênh giữa đam mê và thực tế, anh sẽ nói gì?

Tôi viết rất nhiều ca khúc về Cha, về Mẹ, bởi bản thân tôi rất thương Cha Mẹ. Tôi cũng muốn truyền đạt những thông điệp cho các bạn trẻ rằng phải biết trân trọng công ơn Cha Mẹ. Nên trong bài Ơn Cha Tình Mẹ có câu: “Cha mong đợi con lớn con khôn. Tiếng ru mẹ đêm trường nỉ non. Cha mẹ nào không vì con”.

Cám ơn chia sẻ của anh. Chúc anh tiếp tục có những sáng tác mới để lại dấu ấn trong lòng khán giả!

Doanh nhân, nhạc sĩ Ngô Huỳnh tên thật là Ngô Văn Huỳnh, sinh năm 1978, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế và trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Năm 2022, anh được kết nạp hội viên chuyên ngành âm nhạc hội Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa với vai trò Phó Ban âm nhạc.

Khang Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhac-si-ngo-huynh-am-nhac-giup-toi-song-cham-va-nho-ve-gia-dinh-312209.html