Nhân chứng chia sẻ về vụ cháy làm 4 người tử vong ở TP.HCM
Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ) làm bốn người tử vong, hai người bị thương.
Sáng 5-12, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ) khiến bốn người tử vong, hai người bị thương.
VIDEO: Hiện trường vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.
Thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại quán lẩu, ốc trên đường Trần Hưng Đạo. Do chứa nhiều vật dụng dễ cháy, đám cháy lan nhanh và chặn lối thoát phía trước, khiến những người bên trong phải chạy lên sân thượng kêu cứu.
Anh Minh, tài xế xe ôm công nghệ tham gia phá cửa cứu người, cho biết khi chạy ngang qua thì nghe tiếng kêu cứu.
“Khói dày đặc, tôi và ba người khác đập cửa cuốn, xịt bình chữa cháy vào trong nhưng lửa mạnh quá, nóng không chịu nổi”- anh Minh hốt hoảng kể lại.

Vụ cháy xảy ra tại căn nhà mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN
Chị X, cư dân một chung cư gần hiện trường, cho biết khi đang chuẩn bị tập thể dục thì nghe nhiều tiếng nổ lớn.
“Mở cửa ra thì khói mịt trời, nhiều người đi đường cố phá cửa cuốn của quán. Tôi chạy vào chung cư kêu mọi người chạy ra và đem theo hai bình cứu hỏa nhưng không thể dập được. Một lúc sau xe cứu hỏa tới và công an phong tỏa”- chị X nói.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: PHẠM HẢI
Còn bà My, một trong những người đầu tiên phát hiện sự việc kể: "Khói đen bốc lên mù mịt. Hai vợ chồng bên trong đứng trên lầu kêu cứu mà chúng tôi không làm gì được, chỉ nghe nhiều tiếng nổ lớn, rất sợ".
Có mặt tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Lan buồn bã cho biết người thân của mình là chị LQA (35 tuổi) đã tử vong trong vụ cháy. Chị A từ Hà Nội vào TP.HCM cách đây vài ngày và mới xin làm tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo được hai ngày. Do chưa tìm được chỗ trọ, chị xin ngủ lại quán thì xảy ra vụ việc đau lòng.
Trưa 5-12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, có mặt tại hiện trường.
Tại đây, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07), đã báo cáo sơ bộ về tình hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng đã thăm hỏi, gửi lời động viên sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Ảnh: PHẠM HẢI
Sau khi khảo sát hiện trường, ông Bảy và Thiếu tướng Hưởng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Bên cạnh đó, lãnh đạo TP cũng gửi lời động viên sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.
Như PLO đã đưa tin, rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã điều động năm xe chữa cháy, một xe thang cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng triển khai phun nước từ tầng trệt để khống chế và chống cháy lan.
Cảnh sát dùng xe thang cứu nhiều người trong quán ăn ra ngoài và chuyển đi bệnh viện cấp cứu.
Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản trong quán bị thiêu rụi. Đến 6 giờ sáng, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đã tiếp nhận sáu nạn nhân trong vụ cháy. Bốn nạn nhân được xác định tử vong trước khi nhập viện gồm hai phụ nữ 35 tuổi và 40 tuổi, một bé gái 7 tuổi, một bé trai 2 tuổi.
Hai nạn nhân còn lại là TTL (20 tuổi) và TTNK (17 tuổi) đã được chuyển về cơ sở 1 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục điều trị.
Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Nguồn PLO: https://plo.vn/nhan-chung-chia-se-ve-vu-chay-lam-4-nguoi-tu-vong-o-tphcm-post885009.html












