Nhân chứng kể phút đá lở thủng nhiều nhà ở Lạng Sơn
Sau tiếng nổ lớn như sấm, hàng loạt khối đá lớn từ trên núi ầm ầm lăn xuống khu dân cư thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, làm thủng và sập nhiều căn nhà. Hiện trường đá lở kéo dài khoảng 300m.
Là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề do đá từ trên núi sạt xuống khu dân cư, ông Nông Văn Lai (65 tuổi, trú thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) vẫn bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đá lở làm sập một nửa căn nhà.

Khối đá lớn lăn vào phòng khách, đè hỏng nhiều đồ đạc trong nhà ông Lai. Ảnh: Đ.X
Theo ông Lai, khoảng 23h30 ngày 23/8, khi mưa lớn bắt đầu giảm, ông nằm trong phòng ngủ nhưng không thể chợp mắt vì lo nước lũ có thể tràn về bất cứ lúc nào.
Bất ngờ, ông nghe nhiều tiếng nổ lớn như sấm, kèm tiếng cây đổ. Khoảng một phút sau, tiếng ầm ầm mỗi lúc một gần. Một khối đá lớn từ trên núi lao xuống, đập thẳng vào nhà, phá hỏng phòng khách.
"Lúc đó tôi đang nằm trong phòng ngủ thì khối đá rất lớn đập vỡ tường, bung cả cửa phòng. Khói bụi mù mịt khiến tôi không nhìn thấy gì, cảm giác như vừa thoát khỏi cửa tử", ông Lai kể.

Khu dân cư thôn Hợp Tiến ngổn ngang sau khi nhiều khối đá lớn từ trên núi lăn xuống. Ảnh: Đ.X
Cũng theo ông Lai, do không còn lối thoát ra ngoài, ông trèo lên mái nhà rồi sang nhà hàng xóm để tìm đường thoát thân. Khi quay lại kiểm tra, ông thấy bàn ghế, tivi, tủ lạnh cùng nhiều đồ đạc trong nhà bị khối đá đè hư hỏng. Chiếc xe máy để ngoài sân cũng bị phá hỏng hoàn toàn.
Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng một phút nhưng một nửa căn nhà của ông Lai đã bị sập.
"Gần 40 năm sống ở đây, tôi chưa từng chứng kiến trận lở đá nào kinh hoàng như vậy. Trước đây chỉ có những khối đá nhỏ, khoảng một mét khối, lăn xuống. May mắn trước đó vợ con tôi đã về nhà người thân, chỉ còn tôi ở lại trông nhà", ông Lai bàng hoàng kể.
Hiện khối đá lớn vẫn nằm tại hiện trường. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời tính toán phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho khu dân cư.

Hiện trường đá lở kéo dài khoảng 300 m tại thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng. Ảnh: Đ.X
Ông Hoàng Việt Kiều, hàng xóm ông Lai, cho biết do lo ngại thời tiết xấu, gia đình ông đã chủ động di chuyển đến nơi an toàn từ những ngày trước. Nhận tin đá lở gây thiệt hại nhà cửa, ông trở về trong đêm để kiểm tra và chứng kiến cảnh tượng tan hoang, khi nhiều người dân cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý hiện trường.

Căn nhà 2 tầng bị nhiều khối đá lớn làm hư hỏng trong đêm. Ảnh: Đ.X
Trước đó, tối 24/8, trao đổi với P.V VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, cho biết khoảng 22h30 ngày 23/8, đá từ trên núi sạt xuống khu dân cư thôn Hợp Tiến.
Nhiều khối đá lớn lăn xuống khu dân cư, phạm vi ảnh hưởng kéo dài khoảng 300m. Bốn hộ dân bị thiệt hại nghiêm trọng gồm gia đình các ông Nông Văn Cừ, Hoàng Việt Kiều, Nông Văn Lai và Nguyễn Văn Hoè.
"Chính quyền địa phương đang di dời người dân trong khu vực nguy hiểm, khoanh vùng an toàn. Lực lượng chức năng được bố trí túc trực tại hiện trường để xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc", ông Dũng nói.
Tối 23/8, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Nhà khách An Sơn (trực thuộc Công an tỉnh) đang mở cửa đón người dân đến tránh trú bão, lũ.
Cụ thể, trước tình hình mưa lũ toàn tỉnh Lạng Sơn đang diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, Nhà khách An Sơn mở cửa đón người dân tới ở miễn phí để tránh trú bão số 4.
Gia đình người dân nào đang gặp nguy hiểm, nhà bị ngập, thiếu chỗ trú ẩn an toàn, có thể di chuyển đến Nhà khách tại địa chỉ số 2 Lê Lai, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Nhà khách An Sơn mở cửa đón người dân đến tránh trú bão, lũ. Ảnh: Đ.X
Tương tự, Nhà khách A1 (thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; số 35 Đinh Tiên Hoàng, phường Lương Văn Tri) cũng thông báo mở cửa miễn phí đón bà con có nhu cầu tránh trú bão, mưa lũ, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và các gia đình ở khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

