Nhân chứng vụ tai nạn máy bay Pakistan kể lại cú hạ cánh khiến nhiều người thương vong

Một trong hai nạn nhân sống sót trên chiếc máy bay xấu số của hãng hàng không quốc tế Pakistan cho biết, phi công đã hạ cánh lần đầu tiên nhưng chỉ chạm nhẹ xuống đất, sau đó lại cất cánh. Sau 10 phút bay trên bầu trời, phi công tiếp tục thông báo cho hành khách sẽ thực hiện hạ cánh lần 2 và tai nạn đã xảy ra.

Theo hãng tin Reuters, chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không quốc tế Pakistan chở theo 99 hành khách đã rơi xuống một khu dân cư đông đúc ở thành phố Karachi vào chiều 21/5 khiến 97 người chết, trong đó 17 người đã được nhận diện, và hai người sống sót sau vụ rơi máy bay . Viên phi công đã gặp tai nạn sau 2 lần cố gắng hạ cánh tại sân bay, một nhân chứng cho biết.

Sở Y tế tỉnh Sindh của Pakistan thông báo: "97 người chết và hai người sống sót. Đây là con số thương vong cuối cùng trên máy bay”. Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc sáng nay.

Lực lượng cứu hộ thu gom các thi thể nạn nhân sau vụ tai nạn

Lực lượng cứu hộ thu gom các thi thể nạn nhân sau vụ tai nạn

Hai hành khách trên máy bay sống sót là Chủ tịch Ngân hàng Punjab ông Zafar Masood và một kỹ sư. Ông Zafar Masood bị gãy xương nhưng tỉnh táo và có phản ứng tốt. Kỹ sư sống sót Muhammad Zubair cho biết, phi công đã cố gắng hạ cánh lần đầu nhưng không thành công. 10 phút sau đó, viên phi công thông báo với hành khách rằng anh sẽ thực hiện hạ cánh lần thứ hai, sau đó gặp tai nạn khi đến gần đường băng.

Anh Zubair kể lại, tôi không nhìn thấy gì ngoài lửa và khói. “Tôi chỉ nghe thấy các tiếng hét thất thanh từ mọi hướng, tiếng của người lớn và trẻ nhỏ xung quanh. Tôi không thể nhìn thấy người nào mà chỉ nghe thấy tiếng hét của họ. Tôi đã tự mở dây an toàn, và đi về nơi có chút ánh sáng.”

Khung cảnh tan hoang trên đường phố sau khi chiếc máy bay đâm xuống khu dân cư đông đúc

Khung cảnh tan hoang trên đường phố sau khi chiếc máy bay đâm xuống khu dân cư đông đúc

Các lực lượng cứu hộ đã phải đào bới để tìm nạn nhân giữa những đống đổ nát, trong khi lính cứu hỏa dập lửa. Các nhân chứng cho biết phần mũi và thân máy bay đã bị phá hủy do cú đâm quá mạnh, máy bay nằm trong đống đổ nát giữa các tòa nhà. Nhiều thi thể được kéo khỏi máy bay trong khi vẫn thắt dây an toàn.

Máy bay mang số hiệu PK 8303 của hãng Hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) chở theo 91 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn cất cánh từ Lahore tới Karachi ngày 22/5. Tuy nhiên, ngay trước khi hạ cánh ở sân bay quốc tế Jinnah, phi công thông báo cả hai động cơ đều gặp trục trặc, máy bay lao xuống khu dân cư tại thành phố Karachi, phá hủy hàng loạt ngôi nhà và làm nhiều người dưới mặt đất thiệt mạng. Giới chức Pakistan cho biết ít nhất hai hành khách trên máy bay đã sống sót.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết ông "vô cùng sốc và đau buồn", khẳng định nước này sẽ sớm điều tra vụ tai nạn. Sự cố xảy ra vài ngày sau khi Pakistan nối lại các chuyến bay thương mại sau thời gian dừng hoạt động vì lệnh hạn chế đi lại để ngăn Covid-19.

Tai nạn hàng không thảm khốc nhất tại Pakistan xảy ra năm 2010, khi một chiếc Airbus A321 của hãng Airbule lao xuống ngoại ô thủ đô Islamabad, khiến 152 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn này bắt nguồn từ lỗi của phi công.

Hải Yến

(Theo Reuters)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhan-chung-vu-tai-nan-may-bay-ke-lai-cu-ha-canh-khien-nhieu-nguoi-thuong-vong-n174475.html