Nhân dân ghi nhớ công lao to lớn của Tổng Bí thư

Những ngày qua, hàng triệu trái tim đồng bào cả nước hướng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn dành cho nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của đất nước ta trong thời kỳ Đổi mới. Tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội - quê nhà của Tổng Bí thư, trong hai ngày Quốc tang, người dân ở nhiều miền quê trong cả nước đã tìm về tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối với sự kính trọng, cảm phục đạo đức cách mạng, tấm lòng yêu nước, thương dân của ông. Chiều qua, người đứng đầu Đảng ta đã về nơi an nghỉ vĩnh hằng, nhưng những cống hiến và công lao to lớn của Tổng Bí thư sẽ luôn được Nhân dân ghi nhớ; di sản to lớn của Ông tiếp tục được kế thừa, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Nghĩa tình ở quê nhà

Sáng 25.7 - ngày đầu tiên cử hành Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mặc dù theo chương trình đến 7 giờ mới diễn ra lễ viếng nhưng từ hơn 5 giờ sáng tại thôn Lại Đà đã có rất đông người dân tập trung để tiễn biệt nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Hòa chung dòng người vào kính viếng Tổng Bí thư từ sớm, các thầy cô giáo Trường Tiểu học Đông Hội bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và sự kính trọng, cảm phục đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người con ưu tú của quê hương Đông Hội đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho đất nước và Nhân dân.

Năm 2014, Trường Tiểu học Đông Hội đã vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm. Trong hồi ức của các thầy cô giáo của nhà trường khi ấy, dù đã là nhà Lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư vẫn rất mực gần gũi, giản dị, như người cha, người ông trong gia đình. Nhân dân trong thôn, trong xã, ai cũng kính trọng, mến yêu và tự hào về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho đất nước, cho Nhân dân. Sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát lớn đối với Nhân dân cả nước, trong đó có người dân Đông Hội. Dù Tổng Bí thư đã đi xa, nhưng những kỷ niệm về ông sẽ được người dân Đông Hội mãi khắc ghi.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội Ảnh: Quang Khánh

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội Ảnh: Quang Khánh

Trong dòng người vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà không chỉ có các cán bộ lão thành cách mạng, người lớn tuổi mà còn có rất nhiều bạn trẻ, với nhiều tâm tư, tình cảm kính ngưỡng dành cho Tổng Bí thư. Bày tỏ niềm tự hào được sinh ra và lớn lên ở quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, em Nguyễn Hương Trà, học sinh Trường THCS Ngô Quyền (xã Đông Hội) chia sẻ, cá nhân em dù chưa được trực tiếp được gặp lần nào nhưng vẫn luôn theo dõi hoạt động của bác Nguyễn Phú Trọng trên truyền hình, được nhìn thấy hình ảnh của bác, được nghe, được đọc những lời chỉ đạo của bác. "Cá nhân em và các bạn học sinh Trường THCS Ngô Quyền sẽ luôn nhớ lời dạy của bác Nguyễn Phú Trọng để nhắc mình phải luôn biết tu dưỡng, rèn luyện, nhận thức rõ trách nhiệm, sứ mệnh của người trẻ đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em mong rằng, những đóng góp của bác Nguyễn Phú Trọng, những hình ảnh về bác sẽ luôn được lưu giữ cho các thế hệ mai sau", em Nguyễn Hương Trà xúc động bày tỏ.

Hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang, dù thời tiết nắng nóng, nhưng dòng người đổ về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà vẫn ngày càng đông. Lực lượng an ninh vốn túc trực từ nửa đêm về sáng làm công tác tổ chức, điều phối đoàn viếng đã kiêm nhiệm thêm việc tiếp nước cho đồng bào về viếng Tổng Bí thư.

Cùng với lực lượng chức năng, rất đông người dân thôn Lại Đà đã trở thành những tình nguyện viên hỗ trợ người dân từ những miền quê xa về viếng Tổng Bí thư. Dòng người xếp hàng từ cổng làng tới Nhà văn hóa thôn Lại Đà - nơi tổ chức lễ viếng, dài gần 2km để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng dường như nắng nóng đã không còn oi bức như ngày thường khi trên tay họ là những chiếc quạt "tự chế" từ mảnh bìa carton được người dân thôn Lại Đà trao tận tay.

Dọc con đường dẫn vào Nhà văn hóa thôn Lại Đà, nhiều gia đình đã kê bàn trước cửa nhà để phục vụ miễn phí nước uống, có cả nước đóng chai và nước chanh pha đường dành cho người dân chờ vào viếng Tổng Bí thư. Khi thấy nhiều người đứng xếp hàng dài chờ đến lượt vào viếng, các hộ dân dọc trục đường Lại Đà không ai bảo ai đã mang hết ghế nhựa trong nhà mời mọi người ngồi tạm để bớt đi chút mệt mỏi vì đường xa. Hầu như nhà nào trong làng cũng sẵn sàng chừa một chỗ nghỉ để người nào mệt sẽ có nơi chợp mắt, ngả lưng một chút.

Tổng Bí thư là "ngọn đuốc soi đường"

Trong dòng người về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Vũ Đình Quản (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) xúc động chia sẻ, khi nhận được tin Tổng Bí thư từ trần, ông cảm thấy rất buồn. "Sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát lớn của đất nước. Giờ đây, những lời dăn dạy của bác như: "Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất", "Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng"... vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn đời cho Đảng, cho đất nước, cho dân tộc. Lối sống giản dị, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, tận tụy, hết lòng vì nước, vì dân của Tổng Bí thư là tấm gương sáng để mỗi người dân Việt Nam noi theo để góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xin thành kính nghiêng mình trước một nhà lãnh đạo có đức, có tài, một đời vì đất nước, vì dân", ông Vũ Đình Quản chia sẻ.

Từ tỉnh Hưng Yên về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, chị Vũ Thị Vân cho biết, người dân Hưng Yên rất thương tiếc Tổng Bí thư. "Đoàn chúng tôi đã về viếng bác từ rất sớm. Chúng tôi chuẩn bị từ 4 giờ sáng, đi từ thành phố Hưng Yên đến đây để thắp nén hương tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi mới chỉ biết Tổng Bí thư qua đài, báo, truyền hình mà chưa có cơ duyên được gặp bác. Giờ phút này bác mất đi chúng tôi rất thương tiếc, đau buồn".

Bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Nguyễn Thị Chuyền (xã Quảng Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, luôn cảm phục và kính trọng sâu sắc Tổng Bí thư - người đã cống hiến trọn đời cho đất nước, cho nhân dân, đã làm việc vì nước, vì dân đến hơi thở cuối cùng. "Tôi đã về thôn Lại Đà thắp hương tiễn biệt Tổng Bí thư. Từ hôm biết tin Tổng Bí thư mất đến nay, tôi không sao ngủ được. Tôi luôn đọc từng thông tin chi tiết Lễ Quốc tang qua báo chí, truyền thông và về đây viếng bác, giờ tôi đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi". Đôi mắt ngấn lệ, chị Nguyễn Thị Chuyền xúc động chia sẻ và mong rằng, mỗi người dân đều ghi nhớ công lao của Tổng Bí thư, tiếp tục thực hiện di nguyện của bác để đất nước ngày càng thịnh vượng, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đến từ tỉnh Hải Dương, ông Đinh Hữu Dũng cùng người thân về đến thôn Lại Đà từ 5 giờ sáng ngày thứ hai Lễ Quốc tang. Dù xếp hàng chờ đợi đến giờ vào viếng Tổng Bí thư, nhưng ông và gia đình không cảm thấy mệt. "Từ khi nghe tin bác Nguyễn Phú Trọng từ trần, cá nhân tôi rất là buồn và tiếc thương bác, đây cũng là sự mất mát lớn của toàn Đảng, toàn dân ta. Tấm gương đạo đức của bác sẽ là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta trong chặng đường mới. Qua dòng người đổ về đây viếng Tổng Bí thư, tôi cảm nhận sâu sắc tình đoàn kết của toàn dân tộc ta", ông Đinh Hữu Dũng nói.

Chiều qua, Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. "Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ Đổi mới" đã về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng di sản to lớn của Tổng Bí thư sẽ trường tồn cùng đất nước và tiếp tục được kế thừa, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Quang Khánh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-quoc-hoi-va-cu-tri/nhan-dan-ghi-nho-cong-lao-to-lon-cua-tong-bi-thu-i382247/