Nhân lên hy vọng ngày Xuân
Những ngày cuối năm cũng là thời gian CBCS các trại giam tập trung chuẩn bị cho phạm nhân đón Tết. Đây cũng là thời điểm các phạm nhân dễ dao động nhất bởi họ tâm tự nhớ nhà, nhớ người thân.

Cán bộ quản giáo thăm hỏi các phạm nhân gói bánh chưng đón Tết
Chính vì vậy, nhiệm vụ của CBCS không chỉ đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở giam giữ mà còn nỗ lực chuẩn bị để phạm nhân ăn Tết an toàn, vui vẻ nhất, động viên, chia sẻ để họ vượt qua lỗi lầm, nỗ lực làm lại cuộc đời.
Từ sau rằm tháng Chạp, các phạm nhân tất bật chuẩn bị trang trí phòng giam, khu giam để chuẩn bị đón Tết. Hoa và cây cảnh đã được chuẩn bị từ tháng trước, thậm chí nhiều tháng trước. Theo đó, những phạm nhân có kinh nghiệm trồng cây đã tính toán thời tiết cắt cành, cắt lá, chăm bón để hoa có thể nở đúng ngày Tết, nhất là những loại hoa khó tính như hồng, đỗ quyên, trà… Đầu tháng Chạp, trại giam sẽ sơn sửa lại, trang trí cảnh quan bên ngoài, vẽ, đắp các biểu tượng tươi vui theo con giáp của năm. Sau rằm tháng Chạp là thời điểm tất bật nhất trong năm của các phạm nhân vì ngoài giờ lao động, học tập thì ai vào việc nấy, người thì gói bánh chưng, người cắm hoa, trang trí mâm ngũ quả, người tập văn nghệ, thể thao để chuẩn bị thi vào những ngày Tết. Không khí như một gia đình lớn, nhộn nhịp phấn khởi.
Là người nhiều năm gắn bó với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Giám thị Trại giam Quảng Ninh và CBCS thấu hiểu tâm trạng của các phạm nhân trong những ngày Tết. Chính vì vậy, nhiều năm qua, anh đều cùng CBCS đón Tết ở trại, bởi giao thừa là thời khắc nhạy cảm, nhất là đối với các phạm nhân – những người đang phải chịu sự quản lí, giáo dục. Họ rất dễ xao động, rất dễ có những ý nghĩ, hành động khác bình thường. Đại tá Nguyễn Quang Huy cho biết, theo quy định, CBCS trực làm 2 đợt, nhưng Ban Giám thị thường chỉ nghỉ tranh thủ, bởi thủ trưởng đơn vị phải có mặt ở đơn vị quán xuyến mọi công việc. CBCS cũng vậy, nhất là những ngày cận Tết, ai cũng phải tạm gác lại niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, dành nhiều thời gian để quản lý, chăm lo cho đời sống của phạm nhân. Do đặc thù công việc nên anh chị em đều xác định được tư tưởng và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.
Đón cái Tết thứ 3 ở Trại giam Quảng Ninh, phạm nhân Nguyễn Văn Mạnh, quê ở Hải Phòng không còn trăn trở về những gì xảy ra bên ngoài nữa. Mạnh vốn là cán bộ nhà nước, chỉ vì hám lợi nên đã phạm tội, bị tuyên án 6 năm tù giam. Lúc mới bị bắt, Mạnh sốc nặng, không nghĩ mình sẽ có ngày vào tù như vậy. Anh ta dằn vặt bản thân, trốn tránh không muốn đối mặt với sự thật từ một người mẫu mực, ai cũng mến trọng lại trượt ngã trở thành phạm nhân. Khi thi hành án ở Trại giam Quảng Ninh, Mạnh chán nản, buông xuôi. Được cán bộ động viên, dần dần Mạnh thay đổi, xác định tư tưởng, yên tâm cải tạo để được hưởng khoan hồng. Theo đó, ngoài việc học tập, lao động theo quy định, Mạnh luôn tích cực tham gia các phong trào của phạm nhân như thể thao, văn nghệ, xung phong giúp cán bộ động viên các phạm nhân khác, dành thời gian để hướng dẫn các phạm nhân chưa biết chữ tập đọc, làm toán; đọc sách để cùng nhau tiến bộ. Nhờ có Mạnh làm hạt nhân trong các phong trào nên các phạm nhân khác cũng tích cực lao động, cải tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phạm nhân.

Mâm ngũ quả do các phạm nhân trang trí để đón giao thừa.
Còn ở Trại giam Ngọc Lý, không khí tất bật không kém, nhất là phân trại nữ, sự chuẩn bị càng rộn ràng hơn. Trại tổ chức cho các phòng giam thi trang trí mâm ngũ quả, thi văn nghệ, thể thao nên ai cũng cố gắng chuẩn bị thật chu tất để đón năm mới bình an, may mắn nhất. Hoa đào được xé từ các mảnh giấy hồng, các vật dụng trang trí tận dụng từ vỏ hộp bánh, các tờ bìa nhưng dưới bàn tay khéo léo của các phạm nhân trở thành những vật trang trí tinh xảo, đẹp đẽ. Trải qua nhiều giao thừa trong trại giam, phạm nhân Nguyễn Thị Họa My, SN 1985, ở Yên Phong, Bắc Ninh chạy đi chạy lại hướng dẫn các chị em trang trí, vừa tập hát, tập kịch để trình diễn vào ngày mùng 1 Tết. My từng là sinh viên xuất sắc, ra trường, được làm việc ở cơ quan nhà nước, có gia đình hạnh phúc với chồng và 2 con nhưng ham làm giàu nên vay tiền đầu tư đất đai, bị thua lỗ dẫn đến nợ nần, phạm tội và bị tuyên án 21 năm tù. Đối với người có học như cô, thì điều các cán bộ cần dạy đó là kỹ năng vượt qua khó khăn. Chính vì vậy, các cán bộ Trại giam Ngọc Lý đã dành nhiều thời gian động viên, chia sẻ, giúp My dần lấy lại tinh thần, yên tâm cải tạo để sớm được hưởng khoan hồng. Hiểu ra, My cố gắng cải tạo tốt nhất, tích cực tham gia các phong trào do trại tổ chức, xung phong tham gia nhiều cuộc thi như: kể chuyện theo sách, văn hóa ứng xử trong phạm nhân… Trong các cuộc thi trên, My đều đạt giải cao. Đây cũng chính là động lực để cô cố gắng hơn mỗi ngày. Nguyễn Thị Họa My cho biết: “Tôi cảm ơn các cán bộ đã động viên giúp đỡ mỗi ngày để tôi cải tạo tốt nhất, hi vọng được hưởng khoan hồng, sớm về với các con”.
Được biết, theo quy định, ngày Tết các phạm nhân được tiêu chuẩn ăn gấp 5 lần ngày thường, được tặng giò, bánh chưng, bánh kẹo; được thăm gặp thân nhân, nhận quà theo quy định. Đối với các phạm nhân không có người thăm gặp hoặc điều trị bệnh, đều được các trại tặng quà, thăm hỏi, động viên để họ cảm nhận không khí gia đình, vơi đi nỗi buồn lầm lỗi và nỗ lực cải tạo để sớm hòa nhập cộng đồng.

Bệnh xá được các phạm nhân trang trí đẹp đẽ để đón Tết.
Thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, cơ sở lưu trú dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã cử nhiều đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Cục làm trưởng đoàn đi kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn trại giam. Tại các cuộc kiểm tra, lãnh đạo Cục đã động viên CBCS và các phạm nhân; chia sẻ, động viên với những khó khăn, vất vả của CBCS; yêu cầu các trại giam cần linh hoạt phương án bảo vệ để mỗi CBCS vừa hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị, vừa đảm bảo có thời gian bên gia đình, đón Tết cổ truyền của dân tộc; đồng thời nhắc nhở, nhiệm vụ chính của trại là đảm bảo tuyệt đối an toàn trại tạm giam, đối tượng giam giữ, kịp thời động viên các phạm nhân để họ đón Tết vui tươi, an toàn, cố gắng cải tạo tốt để sớm được khoan hồng.
Một mùa xuân nữa lại về, hoa đào, hoa mai đã rộ nở. Bên trong cánh cửa trại giam không khí cũng ấm cúng, vui vẻ như ở gia đình. Có được điều đó là sự nỗ lực không ngừng của các CBCS làm công tác quản lý trại giam để giúp các phạm nhân hiểu rằng trại giam không chỉ là nơi cải tạo mà còn là nơi để họ sẻ chia, vươn lên trước những khó khăn. Cũng chính vì điều đó, các phạm nhân luôn nỗ lực cải tạo để không phụ lòng các cán bộ đã không ngại vất vả giúp họ làm lại cuộc đời.
Các phạm nhân người nước ngoài thi hành án tại các trại giam của Việt Nam được đón Tết cổ truyền giống như người Việt, được phát bánh chưng, giò, bánh kẹo... Dù nhiều người, nhiều quốc tịch khác nhau nhưng khi ở trại giam, họ đối với nhau như một gia đình, cùng dạy tiếng Việt cho nhau, tập hát bài hát Việt Nam, được tham gia thi cắm hoa, văn nghệ, thể thao. Nhờ đó, các phạm nhân người nước ngoài đều tin tưởng vào chế độ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/nhan-len-hy-vong-ngay-xuan-i796736/














