Nhân lên nét đẹp lễ chùa đầu Xuân
Chiều mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, dòng người đến các chùa ở phường Hà Đông lễ đầu năm chưa quá đông.
Không gian nơi này càng thêm thanh tịnh; mùi trầm thoảng nhẹ, tiếng chuông ngân vang khiến lòng người như lắng lại, tìm thấy sự thư thái, an yên giữa những ngày xuân rộn ràng.

Không gian thanh tịnh tại Chùa Phúc Khê. Ảnh: PV
Tại chùa Phúc Khê (còn gọi là chùa Ngòi, phường Hà Đông), phật tử và người dân vãng cảnh trong một không gian trang nghiêm, nền nếp. Nhiều năm nay, nhà chùa kiên trì xây dựng mô hình “chùa văn minh”: Nói không với đốt vàng mã, không dâng sao giải hạn, không rút thẻ, miễn phí vé trông xe...
Ngay từ cổng vào, hệ thống loa tuyên truyền thường xuyên nhắc nhở người dân không dâng tiền, vàng mã, hương, nến. Nhờ đó, khuôn viên chùa trong lành, không khói hương nghi ngút, không rải gạo muối, không rác vương vãi. Khách đến lễ Phật, khách thập phương giữ thái độ lịch thiệp, tôn trọng không gian tâm linh, tiền công đức được đặt đúng nơi quy định thay vì rải tiền lẻ khắp các ban thờ.

Một góc chùa Phúc Khê. Ảnh: PV
Đại diện nhà chùa cho biết, tập tục đốt tiền vàng mã không có trong giáo lý đạo Phật. Việc đốt vàng mã không chỉ gây tốn kém mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến môi trường. Nhà chùa mong phật tử đến lễ Phật bằng tâm thành kính, thay vì sắm sửa lễ vật lãng phí; công đức viên mãn bắt nguồn từ sự chân thành và việc làm thiện lành của mỗi người.
Phật tử Nguyễn Thị Hồi (phường Kiến Hưng) chia sẻ, khoảng 6 năm nay bà tự nguyện làm công quả tại chùa. Theo bà, nhờ sự tuyên truyền bền bỉ của sư trụ trì, nếp không thắp hương, không đốt vàng mã đã dần trở thành thói quen.
“Nhiều người sau khi được giải thích đã thay đổi hành vi, thay vì mua vàng mã thì gửi tiền để nhà chùa làm từ thiện. Riêng đợt ủng hộ đồng bào bị lũ lụt năm 2025, nhà chùa đã tổ chức 4-5 chuyến cứu trợ. Đó là những việc làm thiết thực, ý nghĩa, rất cần được lan tỏa”, bà Hồi nói.

Chùa Phúc Khê mang đến cảm giác an yên cho người vãng cảnh. Ảnh: PV
Trái ngược với hình ảnh trên, cách chùa Ngòi không xa, Khu di tích lịch sử văn hóa Đình - Chùa - Bia Bà La Khê (phường Hà Đông) lại mang diện mạo khác. Bên ngoài khu di tích, các hàng quán trông xe, dịch vụ ăn uống san sát, tạo nên khung cảnh ồn ào, náo nhiệt. Giá trông xe không được niêm yết công khai và thường bị thu đồng giá: 10.000 đồng/xe máy.


Khu vực hóa sớ tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đình - Chùa - Bia Bà La Khê luôn đỏ lửa. Ảnh: PV
Dù ban quản lý đã đặt nhiều bảng quy tắc ứng xử nơi công cộng và phát loa tuyên truyền hạn chế đốt vàng mã, thắp hương, song tình trạng đốt vàng mã, đặt tiền lễ trên các ban thờ vẫn diễn ra.
Rác thải từ các hàng quán, đặc biệt là giấy ăn, phát sinh nhiều khiến cảnh quan phần nào bị ảnh hưởng. Tại khu vực viết sớ, thậm chí còn xuất hiện biển quảng cáo xem chỉ tay, làm giảm đi sự tôn nghiêm vốn có của một di tích tâm linh.

Nhiều hàng quán bán hàng trong sân khu di tích. Ảnh: PV
Thực tế cho thấy, bên cạnh những mô hình tích cực như tại chùa Phúc Khê, vẫn còn những “hạt sạn” cần được chấn chỉnh ở không ít điểm di tích. Mùa lễ hội mới chỉ bắt đầu, đòi hỏi ban quản lý di tích và chính quyền sở tại tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, kịp thời xử lý vi phạm, để không gian văn hóa tâm linh thực sự trở thành nơi hướng con người tới điều thiện, sự an lành và nếp sống văn minh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhan-len-net-dep-le-chua-dau-xuan-734110.html












