Nhân lên những hành động đẹp ở chợ Đông Ba
'Nhặt được của rơi, trả người đánh mất' là nét đẹp văn hóa của tiểu thương chợ Đông Ba, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, văn minh đối với ngôi chợ và để lại ấn tượng trong lòng khách du lịch khi tham quan, mua sắm tại ngôi chợ có bề dày lịch sử này.

Chị Kiều (bìa phải) trả lại điện thoại cho người đánh rơi
Vào đầu tháng 3 vừa qua, trong khi làm nhiệm vụ, chị Dương Thị Kiều, nhân viên Đội bảo trì – vệ sinh môi trường ở chợ đã nhặt được một điện thoại Iphone 15 và chị nhanh chóng bàn giao cho trực ban của đội trật tự - bảo vệ. Quá trình xác minh, chiếc điện thoại đã được trao trả tận tay cho người đánh rơi.
“Khi nhặt được của rơi, nhất là điện thoại có giá trị lớn, một vật dụng quan trọng đối với mỗi người, điều tôi suy nghĩ duy nhất lúc đó là người đánh rơi đang rất hoang mang và vất vả tìm kiếm, nên tôi đã nhanh chóng báo với trực ban để có thể nhanh nhất tìm được người đánh rơi, trả lại cho họ. Tôi tin rằng, không chỉ tôi, mà bất cứ bà con tiểu thương, nhân viên nào ở chợ, khi nhặt được của rơi cũng sẽ tìm mọi cách để trả lại người bị mất”, chị Kiều nói.
Trước đó, bà Thia trong lúc đang bán hàng hoa quả tại đường Chương Dương, chợ Đông Ba, đã vô tình nhặt được số tiền 10 triệu đồng của ai đó đánh rơi. Ngay lập tức, bà Thia đã mang nộp lại cho đội trật tự để nhờ tìm, trả lại cho người mất.
Một lần khác, chị Nguyễn Thị Như Chi - tiểu thương kinh doanh gia vị, đã từng nhặt được 2,5 triệu đồng. Ngay khi nhặt được của rơi, chị Chi liền mang đến ban quản lý chợ để giao nộp. Sau đó, ban quản lý chợ đã tìm và xác nhận được người đánh rơi tiền và trả lại.
Hành động nhân văn của chị Kiều, chị Chi và bà Thia chỉ là số ít trong rất nhiều những hành động đẹp, văn minh của tiểu thương ở chợ Đông Ba. Dù nhặt được những vật dụng có giá trị, những khoản tiền lớn nhưng họ không hề có ý định cất làm của riêng mà đã phối hợp với bộ phận trật tự, bảo vệ để nhanh chóng tìm được người đánh rơi, trao trả nguyên vẹn cho họ.
Chị Nguyễn Hoài Phương, một du khách từng được trả lại tiền khi đánh rơi ở chợ Đông Ba chia sẻ: Khi mất tiền ở chợ này, tôi nghĩ cơ hội tìm lại là rất khó. Nhưng khi được báo, tiểu thương ở chợ nhặt được và đang tìm người mất để trao trả, tôi thực sự xúc động và biết ơn vô cùng. Chính những việc làm tốt đẹp, nhân văn đó, tôi càng thấy yêu quý con người và mảnh đất Cố đô Huế hơn. Tôi đã đến Huế không chỉ một lần và sẽ rất nhiều lần về sau nữa.
Chắc chắn, những hành động đẹp đó không những mang đến niềm vui cho người vô tình đánh rơi tiền, đồ vật mà còn tạo hình ảnh đẹp về những người phụ nữ tiểu thương chợ Đông Ba.
Bà Trần Thị Tường Vy, Trưởng ban Quản lý chợ Đông Ba cho biết: Nhằm tuyên dương tinh thần trung thực, trách nhiệm của bà con tiểu thương, Ban Quản lý chợ đã trao giấy khen cho những cá nhân có hành động đẹp, nhặt được của rơi nhanh chóng tìm người đánh mất để trả lại. Những hành động đẹp đó của bà con tiểu thương tuy nhỏ nhưng đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh chợ Đông Ba văn minh, thân thiện, là một điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.