Nhân lên yêu thương trong cuộc sống

Học Bác không phải ở đâu xa mà chính từ những đức tính tốt đẹp, gần gũi trong cuộc sống đời thường. Đó chính là suy nghĩ của những thành viên bếp ăn từ thiện tại tịnh xá Ngọc Tâm, phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Ni sư Thích nữ Gương Liên - Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm, cùng các thành viên bếp ăn chuẩn bị những suất cơm để đi phát cho bệnh nhân

Ni sư Thích nữ Gương Liên - Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm, cùng các thành viên bếp ăn chuẩn bị những suất cơm để đi phát cho bệnh nhân

Gửi yêu thương qua những suất cơm từ thiện

Đi vào hoạt động từ năm 2003, bếp ăn đã phục vụ tốt bệnh nhân (BN) nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Long An và BV Tâm thần tỉnh.

Mỗi ngày, trừ chủ nhật, khoảng 10 giờ, những chuyến xe nghĩa tình của tịnh xá Ngọc Tâm lại lăn bánh, đem những suất cơm thơm ngon đến trao tận tay BN, người nhà BN đang điều trị tại 2 BV nói trên.

Nhận cơm từ các thành viên của bếp ăn, bà Lê Thị Anh - người nhà của BN đang điều trị tại BV Đa khoa Long An, chia sẻ: “Nhà tôi ở xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh nên đi lại khá xa. Tôi ở quê làm ruộng, cuộc sống cũng không dư dả nên đỡ được chừng nào hay chừng đó. Nhờ những suất cơm từ thiện, tôi giảm bớt gánh lo khi chăm sóc mẹ mình tại BV”.

Được biết, hiện nay, bếp ăn còn phát miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Tân An. Để duy trì hoạt động qua ngần ấy thời gian, bếp ăn may mắn được các nhà hảo tâm, phật tử cũng như một số tiểu thương chợ Tân An ủng hộ rau, củ, quả,...

Cùng với việc tăng dần về số lượng hỗ trợ, chất lượng bữa ăn cũng được nâng lên, từ 3.000 đồng/suất vào năm 2003, đến nay tăng lên hơn 20.000 đồng/suất. Trong mỗi suất ăn không chỉ có món kho, canh mà còn có nước uống, bánh ngọt hoặc trái cây tráng miệng.

Các thành viên bếp ăn mỗi người một việc để đem những suất cơm đến với người nghèo

Các thành viên bếp ăn mỗi người một việc để đem những suất cơm đến với người nghèo

Điều đáng trân quý là sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, số lượng phật tử đến làm công quả tại bếp ăn ngày càng nhiều. Bếp ăn hiện có 7 tổ phật tử với hơn 300 thành viên luân phiên thay nhau nấu ăn. Trong đó có nhiều thành viên gắn bó với bếp ăn từ những ngày đầu thành lập.

Mỗi thành viên một hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau, tuy nhiên, họ gặp nhau ở tấm lòng thiện nguyện, chung chí hướng muốn sẻ chia khó khăn cùng BN nghèo. Nhờ đó mà bếp ăn từ thiện tại tịnh xá Ngọc Tâm vẫn luôn “đỏ lửa”. Đằng sau lớp khẩu trang và những giọt mồ hôi rơi là bao tâm huyết, hết lòng vì BN.

Lan tỏa những điều tốt đẹp

Ba giờ sáng, trong khi mọi người đang ngon giấc thì ông Nguyễn Ngọc Bé đã có mặt tại bếp ăn của tịnh xá Ngọc Tâm. Với hơn 20 năm tham gia làm việc tại đây, ông được ví von là “linh hồn” của bếp ăn, bởi ông đảm nhiệm công việc chính từ nấu cơm, phân chia các phần ăn từ thiện.

Công việc tuy vất vả, phải thức khuya, dậy sớm nhưng đối với ông Bé nói riêng, các thành viên bếp ăn nói chung, nếu không có một trái tim yêu thương, tinh thần sẻ chia, nhất là lấy niềm vui, nụ cười của mọi người thành niềm vui của họ thì đã không gắn bó với bếp ăn ngần ấy thời gian. Ông Bé tâm sự: “Những suất cơm ấy đối với người có kinh tế ổn định thì không đáng giá bao nhiêu, thế nhưng, với những gia đình BN có hoàn cảnh khó khăn thì những suất cơm không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, tấm lòng thơm thảo của mọi người dành cho mình trong giai đoạn khó khăn nhất. Tôi chỉ mong được khỏe mạnh để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho đời”.

Bắt đầu nghỉ hưu từ năm 2009 là bà Lê Thị Thanh Phượng (phường 3, TP.Tân An) đến với bếp ăn. “Trong tuần, ngày nào tổ của tôi nấu ăn chính thì 5 giờ là tôi có mặt, còn các tổ khác nấu thì 7 giờ tôi tới phụ. Ngày nào bận công việc không tham gia được là cảm thấy buồn. Tôi suy nghĩ đơn giản là còn giúp được cho xã hội thì mình cứ làm”.

Những việc làm của họ tưởng chừng như đơn giản nhưng ý nghĩa biết bao. Mỗi năm, để đáp lại tấm lòng của các thành viên, tịnh xá Ngọc Tâm đều tổ chức sinh nhật bếp ăn, tặng cho mỗi người một món quà nhỏ làm kỷ niệm. Dù họ chưa một lần đòi hỏi, lúc nào làm việc cũng vì chữ tâm
nhưng đây cũng là một cách làm để các thành viên trong bếp ngày càng gắn bó với nhau, nở nụ cười để phục vụ những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống.

Năm 2022, 2023, tịnh xá Ngọc Tâm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích vận động đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Long An. Đặc biệt, tịnh xá vinh dự là 1 trong 25 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2024.

Theo Ni sư Thích nữ Gương Liên - Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm, lúc đầu, khi tịnh xá dự định xây dựng bếp ăn, nhiều người lo ngại sẽ khó thực hiện được. Nhưng tịnh xá vẫn quyết tâm và kiên trì.

Với sự tin tưởng của nhiều người, dần dần bếp ăn nhận được sự hỗ trợ lớn của những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh. “Chúng tôi nhắc nhở các phật tử phải vì cái chung, có như vậy, bếp ăn mới có thể gắn kết được các thành viên lâu dài” - Ni sư Thích nữ Gương Liên bộc bạch.

Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến năm 2023, bếp ăn từ thiện tịnh xá Ngọc Tâm đã vận động, kết nối các nhà hảo tâm đóng góp hơn 14 tỉ đồng để duy trì suất ăn miễn phí gởi đến những BN nghèo, người già neo đơn, người bán vé số,...

Ngoài bếp ăn từ thiện, tịnh xá Ngọc Tâm còn duy trì hoạt động tặng quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng cầu giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng giếng nước,.../.

'Cầu nối' những tấm lòng nhân ái

Xác định vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, là "cầu nối" vững chắc và hiệu quả,...

Thanh Nga

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhan-len-yeu-thuong-trong-cuoc-song-a180556.html