Nhận nuôi chó rồi dọa giết để tống tiền

Một phụ nữ Trung Quốc kinh hãi sau khi cho nhận nuôi chú chó của mình và bị người chủ mới tống tiền 5.000 nhân dân tệ (725 USD) kèm lời đe dọa giết con vật.

Người phụ nữ họ Chen đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc, đưa chú chó Labrador 2 tuổi có tên Duobao của mình cho một người đàn ông có mong muốn nhận nuôi. Nhưng 2 ngày sau, anh ta nói với cô rằng anh ta đã bán nó cho một cửa hàng thịt chó và đe dọa giết nó để tống tiền cô, tờ South China Morning Post đưa tin.

Trước đó, Chen quyết định cho nhận nuôi vì cô không thể dành đủ thời gian cho chú chó và đăng tin trên một trang giao dịch đồ cũ. Người đàn ông sau đó liên hệ với cô qua trang này để nhận chú chó.

 Người đàn ông nhận nuôi chú chó Labrador rồi tống tiền chủ cũ bằng cách đe dọa giết con vật. Ảnh: Handout.

Người đàn ông nhận nuôi chú chó Labrador rồi tống tiền chủ cũ bằng cách đe dọa giết con vật. Ảnh: Handout.

Người đàn ông hứa sẽ chăm sóc tốt chú chó, đồng thời cho biết anh ta cũng sống ở gần nơi cô ở. Người này đã gửi một số tiền “lấy may” trị giá 8,8 nhân dân tệ (1,3 USD) qua WeChat cho Chen để có được lòng tin của cô. Chen cho biết cô đã bị thuyết phục bởi lời hứa của người đàn ông và sự thiện chí của anh ta.

Người này hứa sẽ gửi cho cô video về Duobao ở nhà mới, nhưng sau khi được đưa đi, Chen không được nhận thêm bất kỳ thông tin nào.

Ngày hôm sau, Chen kinh ngạc khi nhận được tin nhắn thông báo người đàn ông đã bán Duobao cho một cửa hàng thịt ở khu tự trị Choang Quảng Tây. Kèm với đó là yêu cầu 5.000 nhân dân tệ tiền chuộc vào cuối ngày để đổi lấy sự an toàn của con chó, nếu không, anh ta sẽ nhắn cửa hàng giết Duobao.

"Anh đã nói dối về việc anh là người yêu chó đúng không?", Chen hỏi người đàn ông.

“Tôi không cần con chó nữa”, người đàn ông trả lời.

“Tôi không chắc liệu mình có thể chuộc lại Duobao sau khi thanh toán cho anh hay không, cho tôi một chút thời gian”, Chen cố gắng thỏa thuận.

“Cô không có nhiều thời gian đến vậy đâu”, người đàn ông đe dọa.

Chen tới nhà người đàn ông để tìm Doubao (trên ảnh) nhưng không thấy dấu vết của cả hai. Ảnh: The Paper.

Chen tới nhà người đàn ông để tìm Doubao (trên ảnh) nhưng không thấy dấu vết của cả hai. Ảnh: The Paper.

Sau đó, Chen không trả tiền mà đến căn hộ của người đàn ông để tìm Duobao. Khi cô đến nơi, căn nhà trống trơn. Trong nhà chỉ có một số chuồng chó bỏ không và không có dấu hiệu của người đàn ông hay con chó của cô.

Theo hãng tin Jimu News của Trung Quốc, người đàn ông này thừa nhận với tờ báo rằng anh ta đã bán Duobao cho một người bán dạo chó vài ngày sau khi nhận nuôi nó. Tuy nhiên, anh ta phủ nhận việc tống tiền Chen.

Người đàn ông nói: “Con chó là của tôi khi tôi nhận nuôi nó, việc tôi bán nó lấy tiền là chuyện bình thường”.

Luật sư Chai Xin từ Công ty Luật Dentons chia sẻ với Jimu News: “8,8 nhân dân tệ mà người đàn ông gửi có thể coi là món quà nhỏ để nhận chú chó chứ không phải là khoản thanh toán thông thường cho một giao dịch. Số tiền này thấp hơn nhiều so với giá thị trường của một con chó. Vậy nên khi người đàn ông đe dọa bán con chó cho hàng thịt, Chen được quyền yêu cầu trả lại nó”.

 Hình ảnh Doubao trước khi được nhận nuôi. Ảnh: The Paper.

Hình ảnh Doubao trước khi được nhận nuôi. Ảnh: The Paper.

Vụ tống tiền đã khiến dư luận dậy sóng và lan truyền khắp các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc với sự phẫn nộ, nhiều ý kiến cho rằng người đàn ông là kẻ không có lương tâm.

"Cầu mong Duobao không sao. Mong là kẻ tống tiền sẽ bị phạt thật nặng”, một người chia sẻ. Một người khác đặt vấn đề: "Người đàn ông nhận nuôi Duobao quá dễ dàng, không có bất kỳ thủ tục pháp lý nào cho việc nhận nuôi thú cưng sao?”.

Ở Trung Quốc, mọi người có thể nhận nuôi thú cưng sau khi đăng ký với chính quyền địa phương. Theo Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế, ước tính có khoảng 30 triệu con chó bị giết thịt mỗi năm để làm thức ăn cho con người trên khắp thế giới, trong đó có tới 10 triệu con ở Trung Quốc.

Lê Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-nuoi-cho-roi-doa-giet-de-tong-tien-post1352403.html