Nhật Bản: Cảnh sát ứng dụng AI để phát hiện nguy cơ trên mạng xã hội
Ngày 18-9, truyền thông Nhật Bản cho biết, cảnh sát nước này đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn chặn các mối đe dọa từ 'sói đơn độc'.

Nhân viên an ninh khống chế nghi phạm sau vụ ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: Al Jaazera
Theo đó, Cảnh sát Nhật Bản đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn chặn các mối đe dọa từ “sói đơn độc”, dù động thái này làm dấy lên lo ngại về quyền tự do cá nhân.
Khái niệm “sói đơn độc” (lone wolf) tại Nhật Bản - cũng như trong bối cảnh quốc tế - thường dùng để chỉ những cá nhân tự hành động một mình, không trực tiếp liên kết hay nhận lệnh từ tổ chức khủng bố hoặc nhóm cực đoan nào, nhưng vẫn tiến hành các hành vi bạo lực, tấn công hoặc khủng bố.
Nhật Bản rất nhạy cảm với các vụ việc nhóm này, đặc biệt là sau những vụ tấn công bất ngờ với động cơ cá nhân, chẳng hạn như vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo vào năm 2022.
Dự án mới - trong quá trình thí điểm - sẽ sử dụng AI để phân tích hoạt động trực tuyến, đặc biệt là trên các mạng xã hội, qua đó sẽ "đánh dấu" những người bị coi là mối đe dọa tiềm tàng, có khả năng tiến hành “tấn công khủng bố”.
Cảnh sát Nhật Bản đề xuất khoảng ngân sách 49,5 triệu yên (tương đương 338.000 USD) phục vụ thí điểm, nhấn mạnh đây là biện pháp cần thiết để đối phó với sự gia tăng mạnh mẽ các bài đăng đe dọa trên mạng xã hội - đặc biệt là nhằm vào các chính trị gia.
Trước cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7 vừa qua, cảnh sát Nhật Bản đã xác định được 889 bài đăng trực tuyến được coi là dấu hiệu tiềm ẩn của một vụ tấn công sắp xảy ra.
Một thông điệp trên trang Instagram của Thủ tướng Ishiba Shigeru viết: “Sẽ không ngạc nhiên nếu có người tìm cách sát hại ông, vậy nên ông nên đội mũ bảo hiểm và mặc áo chống đạn”.
Ngay trước khi cựu Thủ tướng Kishida Fumio chuẩn bị có bài phát biểu vận động tranh cử tại một nhà ga ở tỉnh Chiba, một thông điệp xuất hiện trên trang X của nhà lãnh đạo này với nội dung: “Tôi sẽ giết ông nếu ông đến”. Trong vụ việc này, cảnh sát đã xác định được người đăng và đưa ra cảnh cáo. Theo báo Asahi Shimbun, người viết thông điệp khai với cảnh sát rằng anh ta đã đăng bài trong lúc say rượu.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến từ giới quan sát cho rằng, dự án mới có thể ảnh hưởng tới quyền tự do cá nhân, và cũng có thể "nhầm" các công dân chỉ đang tham gia thảo luận chính trị một cách bình thường trên môi trường trực tuyến.
(Theo Kyodo, SCMP)